![](/fileman/Uploads/tbNews/36554/thumb/trung-uy-le-minh-tien.jpg)
Trung úy Lê Minh Tiến.
Tết Giáp Thìn 2024 là dấu mốc tôi bước sang tuổi 24, là năm thứ 2 được làm cán bộ chỉ huy Trung đội. Trong năm 2023, tôi đã cùng với đồng chí, đồng đội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới, huấn luyện chiến sĩ năm thứ nhất. Bước sang năm mới Giáp Thìn 2024, trong tôi nhân lên biết bao niềm tin và khát vọng đóng góp sức trẻ dựng xây đất nước Việt Nam hùng cường, đẹp tươi.
Đồng hành với chiến sĩ đón cái Tết đầu tiên trong môi trường quân ngũ, tôi cố gắng tạo dựng một cái tết đầy đủ, ấm cúng cho các thành viên trong trung đội; luôn quan tâm đến tâm tư, tình cảm của chiến sĩ khi ăn tết xa gia đình, người thân, bạn bè; tổ chức cho bộ đội tham gia các hoạt động vui xuân, đón tết. Bên cạnh đó, chúng tôi thường xuyên tổ chức luyện tập các phương án sẵn sàng chiến đấu theo nhiệm vụ được giao để nhằm góp phần bảo vệ sự bình yên của Tổ quốc, bảo vệ TPHCM thân yêu.
![](/fileman/Uploads/tbNews/36554/thumb/trung-si-nguyen-thanh-binh.jpg)
Trung sĩ Nguyễn Thanh Bình.
Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 này là năm đầu tiên tôi được ăn tết cùng đồng chí, đồng đội, cùng nhau dọn dẹp, sửa sang đơn vị, tham gia các hoạt động đón xuân. Thời gian trôi đi thật nhanh, vừa mới đây thôi, tôi hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới và hoàn thành huấn luyện tiểu đội trưởng về công tác tại đơn vị.
Tết năm con Rồng với nhiều hứa hẹn, ý chí và sức mạnh như rồng thỏa sức bay lượn trên bầu trời. Đó cũng chính là ý chí chung của tôi cũng như các đồng đội đang thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Tất cả cùng mong muốn hoàn thiện bản thân, rèn luyện sức khỏe tốt, xây dựng ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong năm mới. Bản thân tôi sẽ khắc phục mọi khó khăn, chỉ huy tiểu đội chấp hành nghiêm kỷ luật Quân đội, quy định của đơn vị, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, xứng đáng là chiến sĩ của Trung đoàn Gia Định anh hùng.
![](/fileman/Uploads/tbNews/36554/thumb/binh-nhat-ta-trung-hy_20240215012219288.jpg)
Năm nay ăn tết xa gia đình, xa vòng tay cha mẹ, tuy hơi buồn nhưng giúp tôi được trưởng thành hơn trước rất nhiều. Đó là sự quý trọng thời gian, quý trọng gia đình, quý trọng bản thân, quý trọng những gì mình nhận được từ những người xung quanh.
Đối với tôi thực hiện nghĩa vụ quân sự không chỉ đơn thuần là trách nhiệm và nghĩa vụ của công dân đối với Tổ quốc mà còn là trách nhiệm và nghĩa vụ của bản thân đối với chính mình, gia đình và mọi người xung quanh để mang lại một cuộc sống hạnh phúc, bình yên.
Tôi mong năm mới nhiều trải nghiệm mới để tôi cũng như đồng đội càng trưởng thành, đoàn kết, chung sức, chung lòng hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân giao phó.