(QK7 Online) - Từ những câu chuyện chiến trận được ông ngoại kể từ tuổi thơ, chàng trai Nguyễn Hoàng Anh (sinh năm 2004) hiện là đảng viên, dân quân thường trực phường 15, quận Tân Bình đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ và đang háo hức chờ ngày tòng quân trở thành người chiến sĩ trẻ.
Nguyễn Hoàng Anh tình nguyện viết đơn nhập ngũ khi đang là chiến sĩ dân quân thường trực phường 15, quận Tân Bình.
Chúng tôi gặp em trong một căn nhà khang trang tại quận Tân Bình, nơi em đang sống cùng mẹ. Không giấu nổi cảm xúc tự hào khi chỉ còn 2 ngày nữa em đã chính thức trở thành quân nhân trong Quân đội Nhân dân Việt Nam, em chia sẻ: “Được trở thành người lính là ước mơ từ thuở bé của tôi, đây là niềm vinh dự và tự hào. Khi nhập ngũ tôi sẽ ra sức học tập, rèn luyện, huấn luyện để góp phần xây dựng đơn vị nơi tôi công tác”.
Đồng chí Hà Tô Giang, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự Phường 15, quận Tân Bình cho biết, sau khi tốt nghiệp trường Trung cấp nghề Quang Trung thì từ tháng 2/2022 Nguyễn Hoàng Anh tham gia lực lượng dân quân thường trực của phường. Trong hơn 2 năm công tác tại phường, em luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ của người chiến sĩ “sao vuông” như tham gia trực sẵn sàng chiến đấu trong các dịp cao điểm, phối hợp với các lực lượng tham gia tuần tra, canh gác giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn, nhất là tham gia các hội thi, hội thao đạt giải cao,...
Dân quân thường trực phường 15 rèn luyện hành quân.
Đồng chí Hà Tô Giang chia sẻ: “Tôi thấy được sự nỗ lực, cố gắng, trách nhiệm của Nguyễn Hoàng Anh trong công tác hoạt động Đoàn rất sôi nổi được biểu dương. Cũng từ đây em trở thành đoàn viên ưu tú, em càng phấn đấu trong từng nhiệm vụ hơn nữa. Ngày 28/7/2024 Nguyễn Hoàng Anh vinh dự trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”.
Vừa xếp quân tư trang màu xanh da trời đặc trưng của bộ đội phòng không, em tâm sự ước mơ được mặc trên mình áo lính đã có từ suốt tuổi thơ qua những câu chuyện kể chiến đấu khi ông ngoại nhập ngũ, vượt dãy Trường Sơn hùng vĩ, tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước ở miền Nam…
Ông ngoại động viên Hoàng Anh trước khi nhập ngũ.
Hiện tại, ông ngoại em đã nhận huy hiệu 55 năm tuổi Đảng và bà ngoại là 40 năm tuổi Đảng. Từng câu chuyện vượt rừng Trường Sơn đi cứu nước của ông ngoại đã thôi thúc Hoàng Anh trở thành người chiến sĩ.
Hoàng Anh bộc bạch: “Mùa Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 là mùa Tết đặc biệt của em, mẹ đã nấu những món ăn em thích nhất, ủy ban phường thường xuyên đến nhà động viên và đặc biệt nhất là ông ngoại đã lì xì mừng tuổi và kể cho em thêm những câu chuyện ngày đầu ông nhập ngũ. Em đã sẵn sàng cho hành trình hạnh phúc của tuổi trẻ”.
Lê Tiến