(QK7 Online) - Mỗi độ Tết đến Xuân về, người người lại háo hức được đoàn tụ, sum vầy với người thân, gia đình bên mâm cơm ngày Tết. Nhưng đối với cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 309, Quân khu 7, Tết là những ngày trực SSCĐ ở đơn vị, đón Tết cùng đồng chí, đồng đội. Với họ, “Vui xuân mới không quên nhiệm vụ” là niềm vinh dự, tự hào và cũng là trách nhiệm với Tổ quốc và Nhân dân.
Việc chuẩn bị cho một cái Tết “Vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, sẵn sàng chiến đấu cao” được các đơn vị chuẩn bị ngay từ Tết Dương lịch. Riêng việc ươm trồng hoa tươi thì trước gần 3 tháng. Dù mỗi ngày, hoạt động huấn luyện đều rất vất vả, song cán bộ, chiến sĩ ai nấy đều rất háo hức khi được tự tay chăm lo Tết cho đơn vị.
Cán bộ, chiến sĩ cùng gói bánh chưng, bánh tét ngày Tết
Binh nhất Nguyễn Hoàng Thiên Phúc, quê TPHCM chia sẻ: “Sinh ra và lớn lên ở thành phố nên tôi chưa từng được gói bánh chưng, bánh tét. Năm nay ăn Tết ở đơn vị, chúng tôi đã cùng nhau gói những cái bánh thật đẹp để tặng cho các hộ gia đình chính sách rồi cùng nhau trồng hoa chưng Tết. Tuy Tết của bộ đội đơn giản, tiết kiệm nhưng lại rất tình cảm, ấm cúng, giúp cho các chiến sĩ lần đầu ăn Tết xa nhà như chúng tôi cũng đỡ thấy nhớ nhà hơn. Khi đã khoác lên mình màu áo xanh bộ đội, đối với tôi đơn vị chính là nhà, đồng đội chính là người thân”.
Lần đầu đón Tết trong quân ngũ và cũng là lần đầu biết bài trí mâm ngũ quả, trồng hoa xuân, chiến sĩ Nguyễn Thanh Hoàng bày tỏ: “Được cùng với cán bộ và anh em trong đơn vị chuẩn bị đón Tết, tôi mới thực sự hiểu được nguồn gốc, ý nghĩa của ngày Tết cổ truyền, các nét đẹp văn hoá truyền thống của dân tộc. Qua đó tôi càng thấm hơn bài giảng của đồng chí chính trị viên đại đội, đó là bảo vệ Tổ quốc không chỉ là bảo vệ biên cương, lãnh thổ mà còn phải bảo vệ nền văn hoá của dân tộc”.
Không riêng gì Phúc và Hoàng, đối với các chiến sĩ khác trong đơn vị “Tết của bộ đội” đều mang lại cho họ những cảm xúc đặc biệt và cả những kỷ niệm khó quên mà không phải bạn trẻ nào cũng có được.
Trung đoàn 31 tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ đêm giao thừa với chủ đề “ Mừng Đảng, mừng xuân, ra quân quyết thắng”.
Tổ chức đón Tết sôi nổi trong đơn vị không chỉ là hoạt động “bề nổi” mà là cách thức giáo dục truyền thống hết sức sinh động, thuyết phục và hiệu quả. Đại tá Hà Văn Suất, Chủ nhiệm Chính trị Sư đoàn 309 cho biết: “Sự biến đổi nhanh chóng của đời sống xã hội và các quan điểm sai trái, lệch lạc về những giá trị truyền thống tốt đẹp đã tác động không nhỏ đến tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ đặc biệt là đội ngũ cán bộ trẻ mới ra trường. Chính vì vậy, bên cạnh giáo dục truyền thống văn hoá trong quá trình huấn luyện, chúng tôi còn tiến hành tốt công tác tuyên truyền, giáo dục từ hoạt động thực tiễn, nắm bắt chặt chẽ tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của bộ đội. Từ đó, giúp cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, xác định tốt quyết tâm, sẵn sàng thực hiện tốt mọi nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra trước, trong và sau Tết”.
Một mùa xuân mới đã về, hòa trong không khí tưng bừng đón Tết cổ truyền trên khắp mọi miền Tổ quốc. Sư đoàn 309, Quân khu 7 đã chuẩn bị chu đáo mọi mặt để đón Tết, tổ chức thu hoạch các sản phẩm tăng gia đưa vào ăn thêm, tạo nên những bữa cơm ngày Tết ấm áp, đủ đầy. Đặc biệt, cấp ủy, chỉ huy đơn vị tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa như tổ chức tặng quà tết cho cán bộ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, HSQ-CS, các đối tượng chính sách, hỗ trợ tặng quà xuân chiến sĩ...
Tổ chức sôi nổi các trò chơi dân gian cho bộ đội trong dịp Tết nguyên đán Ất Tỵ.
Những ngày trong Tết, nhiều hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục thể thao, trò chơi dân gian cũng được quan tâm tổ chức, như chương trình hái hoa dân chủ trong đêm giao thừa; trò chơi đẩy gậy, bịt mắt bắt vịt, thi đấu bóng đá, bóng chuyền, kéo co. Bên cạnh đó, đơn vị còn phối hợp với cấp ủy, chính quyền và đơn vị kết nghĩa xây dựng kế hoạch, tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ tại các điểm đón giao thừa bảo đảm trang trọng, ấm cúng, ý nghĩa. Tổ chức trình diễn 5 vũ điệu trong sinh hoạt tập thể cho bộ đội, múa lân sư rồng chào xuân; Hội thi “Tiếng hát mùa Xuân” năm 2025..., tạo khí thế phấn khởi, sân chơi lành mạnh, sôi nổi, thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ tham gia, giúp họ có thêm động lực thi đua lập thành tích chào mừng mùa xuân mới.
Các chiến sĩ hào hứng, vui tươi cổ vũ các trò chơi tại đơn vị.
Với tinh thần “Đơn vị là nhà, cán bộ - chiến sĩ là người thân” mang đậm nét truyền thống, các đơn vị trong LLVT Quân khu nói chung và Sư đoàn 309 nói riêng đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa đã giúp cán bộ, chiến sĩ cảm nhận đầy đủ không khí đón Tết trong quân ngũ, từ đó thêm yêu mến, gắn bó với đơn vị. Đồng thời những cán bộ, chiến sĩ nhận nhiệm vụ trực SSCĐ, mặc dù không được đón Tết cùng gia đình nhưng mùa Xuân của họ vẫn vô cùng ấm áp bên đồng chí, đồng đội của mình.
Nguyễn Ân