Một góc Vườn hoa Xuân.
Mặc dù phải tập trung cao độ cho nhiệm vụ chuyên môn, trong thời điểm dịch bệnh bùng phát và có chiều hướng phức tạp hơn. Tuy nhiên được cấp ủy, chỉ huy các ban, khoa, các tổ chức trong đơn vị quan tâm; sự nỗ lực quyết tâm của cán bộ, thầy thuốc, nhân viên, HSQ-BS bệnh viện làm tốt mọi công tác tổ chức chuẩn bị cho Hội thi Vườn hoa Xuân, một nội dung trong chuỗi các hoạt động ý nghĩa trên.
Thời gian bắt đầu cho việc trồng hoa là từ trung tuần tháng 10 năm 2020, với việc tận dụng thời gian rảnh của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ; tranh thủ những khoảng trống trong khuôn viên rất khiêm tốn của bệnh viện để gieo hạt giống các loại hoa.
Sau hơn hai tháng chăm sóc trong điều kiện khắc nghiệt, trời không phụ công những người chiến sĩ mặc áo trắng nơi đây, với sản phẩm hơn 1200 chậu hoa cúc, 600 chậu hướng dương đua nhau khoe sắc, một trong những sản phẩm quan trọng tạo nên Vườn hoa Xuân thật ấn tượng trong hội thi.
Một trong những điểm nhấn trong bức tranh toàn cảnh ấy là là con trâu vàng dũng mãnh, trên đồi cỏ xanh biếc. Ngôi nhà lá đơn sơ bên trong với ngững đồ dùng hết sức quen thuộc của người nông dân chân chất; cột rơm cao ngút được dựng nên rất tài tình; rồi nồi bánh chưng ngày tết cùng đôi quang gánh; nhiều câu đối tết do cán bộ, chiến sĩ bệnh viện tự sáng tác cũng được trưng bày tại đây…Những hình ảnh ấy gợi nên bao cảm xúc trào dâng về một miền quê yêu dấu, một cái tết cổ truyền của dân tộc thật ấm áp biết bao.
Cuộc thi nào rồi cũng qua đi, sẽ có đơn vị đạt giải, có đơn vị chưa đạt giải đó là một lẽ đương nhiên. Nhưng chúng tôi thấy cái được lớn nhất ở đây đó là giúp cho cán bộ, thầy thuốc, nhân viên, HSQ-BS của bệnh viện gợi nhớ về cái Tết cổ truyền dân tộc Việt Nam hơn; mọi người người sẽ xích gần nhau hơn; vui hơn, ấm cúng hơn và đoàn kết hơn. Làm vơi đi những ngày làm việc mệt nhọc, căng thẳng, nhất là trong thời điểm căng mình cùng phòng, chống dịch.