(QK7 Online) - 14 ngày cách ly, những công dân Việt Nam cũng như người nước ngoài đều có chung một tình cảm đặc biệt đối với đội ngũ phục vụ. Lúc vào còn chưa thật sự đúng ý, nhưng rồi sau từng ấy ngày, tất cả tình cảm đều giành cho những người đang khoác trên mình bộ quân phục Quân đội Nhân dân Việt Nam và Bloule trắng.
“Thân gửi chị y tá!
Em cảm ơn chị ngày nào cũng mặc bộ đồ bảo hộ giữa thời tiết Sài Gòn nóng nực để thực hiện đo thân nhiệt mọi người hai lần một ngày, hỏi thăm và dặn dò mọi người, nhắc nhở chăm sóc sức khỏe và nhất là uống nước nhiều lên...
Chắc chị cũng nhớ nhà lắm, em cảm ơn chị rất nhiều!
Đó là những dòng thư ghi vội của du học sinh Tống Lê Hân ở phòng 410, khu A, Trường Quân sự Quân khu 7 về chị Huỳnh Thị Phương Li, nhân viên y tế Trung tâm kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh.
Chị Huỳnh Thị Phương Li và lá thư cảm ơn từ bạn Tống Lê Hân
Cầm giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cách ly trên tay, gia đình anh Nguyễn Tuấn Anh, trở về từ Thụy Điển rất vui mừng cho biết: Gia đình anh có 5 người trở về từ Thụy Điển ngày 17 tháng 3, sau đó được đưa đến cách ly tại Trường Quân sự Quân khu 7. Trong thời gian cách ly, gia đình anh cũng như mọi người đều được cán bộ, chiến sĩ của nhà trường quan tâm, chăm sóc rất tận tình, chu đáo. Nhà trường đã tạo điều kiện chu đáo về ăn, ở, sinh hoạt. Bữa ăn hàng ngày được các chú bộ đội đưa đến tận phòng. Điều ấy khiến chúng tôi vô cùng xúc động. Nhiều lần chúng tôi ngỏ ý muốn giúp các chiến sĩ nhưng rồi đều nhận được câu trả lời: Các chú, các cô và anh chị cứ yên tâm thực hiện việc cách ly cho tốt, còn những việc này để bộ phận phục vụ thực hiện.
Lực lượng dân quân giúp công dân mang hành lý ra xe về nhà
Lúc đầu vào thì đỏng đảnh, khó chịu vì điều kiện ăn ở, như sau rồi lại thấy thương các anh quá. Ngày nào cũng vậy, các anh cũng mang cơm lên các tầng, chia khẩu phần ăn cho các phòng. Buổi sáng và chiều thì còn đỡ, chứ vào buổi trưa thì em thấy các anh thật vất vả. Thương các anh lắm... Bạn Lê Hoàng Vy ở quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.
Nghĩa tình còn đọng lại sau 14 ngày cách ly
Đến từ Vương quốc Bỉ, Chị Anne De Fraye vô cùng ngạc nhiên và rất cảm phục tinh thần phục vụ của các anh bộ đội. “Thật kỳ diệu, các anh rất tuyệt vời. Tôi cảm thấy rất ấm áp và hạnh phúc trong những ngày ở khu cách ly. Cảm ơn các anh nhiều lắm. Chúc các anh sức khỏe. Chúc Việt Nam sẽ chiến thắng trong cuộc chiến chống đại dịch này”.
Trong thời gian cách ly, cán bộ, chiến sĩ Trường Quân sự Quân khu 7 và lực lượng dân quân quận 12 đã tích cực, chủ động trong công tác phục vụ. Tất cả đều nêu cao tinh thần, trách nhiệm để nhiệm vụ phòng, chống dịch cũng như bảo đảm tốt điều kiện sinh hoạt hàng ngày cho người cách ly.
Đại tá Đặng Văn Cảnh, Phó Hiệu trưởng Trường Quân sự Quân khu 7 cho biết: Trong 14 ngày qua, nhà trường huy động mọi nguồn lực để phục vụ cho nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh và phục vụ ở khu cách ly. Sau khi kiểm tra xét nghiệm và kiểm tra sức khỏe ổn định, các công dân được cấp Giấy xác nhận hoàn thành thời gian cách ly về với gia đình. Chúng tôi cũng đề nghị các công dân sau khi hoàn thành thời gian cách ly tập trung 14 ngày trở về địa phương sẽ tự cách ly tại cộng đồng thêm vài ngày nữa; tiếp tục nêu cao tinh thần vì cộng đồng, tuyên truyền tốt cho người dân về các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19.
Tạm biệt anh, người chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam
Hình ảnh lực lượng Quân đội, dân quân, y, bác sĩ quan tâm chăm sóc, coi những người cách ly như người thân trong gia đình đã thể hiện tinh thần "thương người như thể thương thân", ấm áp nghĩa tình. Tất cả đều nỗ lực đóng góp công sức của mình vào “trận chiến” và mang đến “những ngọn lửa tình thương” trong công tác cách ly, để phòng, chống và chiến thắng "giặc Covid-19".
Tuấn Anh