Gặp nhau lần đầu tiên vào năm 2008 ở Trường bắn Miếu Môn (Hà Nội). Khi ấy, anh Long là công nhân viên nhà trường được cử đi thi mô hình học cụ, còn Lê Thị Ngọc Bích là Thiếu úy tham gia thi bắn súng quân dụng K54. Sau khi hội thi kết thúc, lên tàu trở về Sài Gòn, anh chị lại có duyên ngồi chung. Ấn tượng với lối nói chuyện duyên dáng, hòa đồng, vui vẻ của cô bộ đội Trường Quân sự Quân khu mà anh đã chủ động tìm cách liên lạc và theo đuổi. Sau hơn 1 năm tìm hiểu thì anh chị quyết định về chung một nhà vào tháng 10/2010.
10 năm gắn bó yêu thương có những lúc giận hờn, cãi vã, nhưng là người phụ nữ, chị học cách nhường nhịn và lắng nghe nhiều hơn. Chị tâm sự: “Đã là vợ chồng thì sẽ không tránh khỏi những lúc bất đồng nhưng mình sống với nhau cả đời, có giận mãi được không? chi bằng dành thời gian đấy mà vun vén, mà yêu thương có phải hạnh phúc hơn không?”. Anh chị cũng có một nguyên tắc là cố gắng sắp xếp thời gian dành những ngày nghỉ cuối tuần cho gia đình, và bữa cơm chiều luôn đầy đủ thành viên, khi ấy vợ chồng, con cái có thể ngồi lại chia sẻ với nhau nhiều điều trong cuộc sống.
Hạnh phúc lớn nhất bây giờ của anh chị là 2 bé Bùi Thị Anh Thư (8 tuổi) và Bùi Đình Quang (5 tuổi) đều chăm ngoan, học giỏi. Hai chị em đều có ý thức tự giác trong sinh hoạt cá nhân, học tập, ít khi để bố mẹ nhắc nhở. Dù chỉ mới 5 tuổi, nhưng bé Quang đã biết đọc, biết viết và giỏi tiếng Anh, còn bé Thư thì bộc lộ năng khiếu vẽ, văn nghệ từ nhỏ. Anh Long chia sẻ: “Bản thân được rèn luyện và trưởng thành trong môi trường Quân đội nên khi dạy con, tôi cũng áp dụng cách giáo dục mang tính kỷ luật, nghiêm túc và tự giác, những điều này sẽ khiến các con vững vàng hơn trên đường đời”.
Trong công tác chuyên môn, anh chị đều là tấm gương tiêu biểu với những thành tích nổi bật. Ba lần liên tiếp anh Long đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp Bộ; chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và nhiều đề tài, sáng kiến đạt giải cấp Quân khu.
Chị Bích nhiều năm liền được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Cục Chính trị, Bộ Tư lệnh Quân khu tặng bằng khen, giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác chuyên môn và tham gia các hoạt động phong trào của Hội Phụ nữ, được Bộ Tư lệnh Thành phố tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua. Đây sẽ là động lực để anh chị quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc.