![](/fileman/Uploads/tbNews/13016/thumb/1158658.jpg)
Để có ngày vinh quang này, dân tộc Việt Nam chúng ta đã đi một chặng đường dài kiên cường bền bỉ, chấp nhận nhiều hy sinh, tổn thất to lớn. 9 năm kháng chiến chống Pháp, tiếp theo 21 năm kháng chiến chống Mỹ kéo dài ròng rã 30 năm (1945-1975), dân tộc ta phải đương đầu với những tên đế quốc hung hãn ôm cường vọng nô dịch nước nhỏ, sức mạnh vật chất ban đầu lớn mạnh nhiều lần so với ta.
Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã phân tích một cách khoa học chỗ mạnh tuyệt đối của ta là chính nghĩa, lòng yêu nước nồng nàn, tinh thần đoàn kết dân tộc và những chỗ yếu không thể khắc phục được của địch, từ đó động viên toàn Đảng, toàn dân quyết tâm chiến đấu “Thà hy sinh tất cả chứ không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”, “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”. Chúng ta đã đi từ nhỏ đến lớn, từ yếu đến mạnh, vượt mọi khó khăn trở ngại, giành thắng lợi, từng bước tiến tới giành thắng lợi cuối cùng theo đường lối chính trị và đường lối quân sự đúng đắn, độc lập, tự chủ và sáng tạo mà Đảng đã vạch ra.
Ngày 30/4/1975 đánh dấu chiến thắng vĩ đại của nhân dân ta đã đánh thắng cuộc chiến tranh xâm lược thực dân với quy mô lớn, dài ngày nhất, ác liệt và dã man nhất từ sau Chiến tranh thế giới lần thứ 2. Âm mưu của đế quốc Mỹ biến miền Nam Việt Nam thành thuộc địa kiểu mới và chia cắt lâu dài đất nước ta đã bị dập tan. Chúng ta tự hào trân trọng ghi nhận đánh giá về thắng lợi này của Đảng ta tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV tháng 12/1976: “Năm tháng sẽ trôi qua nhưng thắng lợi của nhân dân ta trong sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc ta như một trong những trang chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỉ XX, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc”.
Nhưng lịch sử là một dòng chảy liên tục. Mấy thập kỷ tiếp theo dân tộc ta lại phải căng mình chiến đấu chống bọn bành trướng và bè lũ của chúng để bảo vệ biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc, đồng thời làm nghĩa vụ quốc tế vẻ vang giúp nhân dân Campuchia thoát nạn diệt chủng. Phẩm chất cao đẹp, tinh thần chiến đấu kiên cường, sẵn sàng chịu đựng mọi hy sinh gian khổ khắc nghiệt nhất để hoàn thành nhiệm vụ của Quân đội nhân dân và nhân dân miền biên nước ta trong giai đoạn lịch sử này thật đáng khâm phục.
Ngày nay, cả nước ta đang ra sức thực hiện nhiệm vụ chiến lược trong thời kỳ mới, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa thân yêu. Ở đây vấn đề về nhận thức mà toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta cần quán triệt sâu sắc: Độc lập, dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là con đường duy nhất đúng mà Bác Hồ và Đảng ta đã chọn cho cách mạng Việt Nam. Chỉ có chủ nghĩa xã hội mới thực hiện được ước mơ lâu đời của nhân dân ta là vĩnh viễn thoát khỏi cảnh bị áp bức, bóc lột, nghèo nàn, lạc hậu, để sống một cuộc đời no cơm, ấm áo, văn minh, hạnh phúc. Chỉ có chủ nghĩa xã hội mới đem lại cho nhân dân ta quyền làm chủ đầy đủ, mới trả lại giá trị chân chính cho con người, để con người được thật sự làm chủ xã hội…
Vì vậy, sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta vẫn đang tiếp tục lâu dài, phải vượt qua nhiều thử thách, khó khăn trở ngại chủ quan và khách quan để tiến lên. Tùy cương vị từng người, mỗi chúng ta cần đem hết tài năng, sức lực, tâm trí của mình cống hiến cho đất nước, cho sự nghiệp cách mạng cao cả. Chúng ta phấn khởi tự hào vì dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, bộ mặt đất nước ta không ngừng được đổi mới, cuộc sống của nhân dân ta không ngừng được cải thiện, vị thế của Tổ quốc Việt Nam được nâng cao hơn bất cứ lúc nào trên trường quốc tế. Những khuyết điểm, thiếu sót, cả những sai lầm, nguy cơ sẽ được khắc phục bằng quyết tâm cao và niềm tin son sắt.
Đỉnh cao chiến thắng 30/4/1975 hòa vào chiều dày lịch sử dân tộc là sức mạnh tinh thần, truyền thống vẻ vang trong kỷ nguyên mới của chúng ta: Kỷ nguyên độc lập và chủ nghĩa xã hội.