(QK7 Online) - Ngày 25-3, Đoàn công tác tham dự chương trình họp mặt kỷ niệm 73 năm Ngày thành lập Công đoàn Quốc phòng (6-3-1949/6-3-2022); 112 Ngày quốc tế phụ nữ (8-3-1910/8-3-2022); 91 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26-3-1931/26-3-2022) đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng và trẻ em mồ côi do tác động của dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh.
Đại tá Nguyễn Như Trúc, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu (Thứ 4 từ bên phải hàng sau) cùng đoàn công tác thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Hôn.
Đoàn công tác do Đại tá Nguyễn Như Trúc, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu làm trưởng đoàn tới thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Hôn, 96 tuổi, mẹ có 2 người con hy sinh trong kháng chiến. Hiện nay mẹ đang sống với gia đình con gái tại xã Phú Mỹ Hưng.
Tại các ấp Phú Lợi, Phú Thuận, xã Phú Mỹ Hưng; Phú Bình, xã An Phú, Đoàn công tác đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Đỗ Thị Sang có chồng và một người con hy sinh; mẹ Hồ Thị Nói có chồng và 2 người con hy sinh; mẹ Huỳnh Thị Líp có 2 người con hy sinh; mẹ Nguyễn Thị Nghi có chồng và một con trai hy sinh.
Đoàn công tác thăm hỏi, chúc các mẹ Việt Nam Anh hùng có nhiều sức khỏe, sống lâu cùng gia đình, luôn là tấm gương để con cháu noi theo.
Đoàn công tác thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Nghi.
Đến thăm, tặng quà 5 cháu mồ côi có cha hoặc mẹ tử vong do dịch bệnh Covid-19, đoàn công tác xúc động trước hoàn cảnh quá đặc biệt của 2 cháu. Đó là cháu Thạch Quỳnh Như Thảo, hơn 6 tháng tuổi; mẹ cháu mất vì Covid-19 sau khi sinh cháu; hiện cháu đang sống với cô ruột ở xã Nhuận Đức. Cháu Trương Công Hậu, mẹ mất do Covid-19, cháu bị câm điếc bẩm sinh, hiện đang học trường khuyết tật trên địa bàn xã Tân Thạnh Tây, mỗi ngày cha cháu phải đưa rước cháu đi học 4 lần, ảnh hưởng không nhỏ đến công việc, thu nhập để lo cho cuộc sống gia đình.
Đoàn công tác động viên, tặng quà cháu Thạch Quỳnh Như Thảo.
Thăm, tặng quà cháu Trương Công Hậu.
Đoàn công tác chia sẻ với các cháu và gia đình trước sự đau thương, mất mát vừa qua; mong các cháu luôn mạnh khỏe, ngoan ngoãn, cố gắng vượt qua mọi khó khăn, trở thành người sống có lý tưởng, có ích cho xã hội.
Lê Hoan