Trong những ngày qua, tôi được đọc khá nhiều lá đơn, thư tâm huyết của người dân gửi đến các cơ quan chức năng tình nguyện tham gia hỗ trợ lực lượng phòng, chống dịch (PCD) Covid-19 trên cả nước. Họ là những học sinh, sinh viên, kỹ sư, giáo viên, cán bộ nghỉ hưu... và cả những người dân bình thường. Tất cả đều bày tỏ ý chí mạnh mẽ, quyết tâm cao và tinh thần “Vì sức khỏe cộng đồng mà phục vụ và cống hiến”.
Hiện nay, tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp và nguy hiểm ở hầu hết các tỉnh, thành phố của nước ta, nhất là tại các địa phương như: Bắc Giang, Bắc Ninh, TP Hồ Chí Minh. Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các địa phương, cùng nhân dân cả nước đang dốc sức ngăn chặn những nguồn lây nhiễm, dập dịch bằng mọi khả năng của mình. Tuy nhiên, nguy cơ bùng phát dịch vẫn rất lớn, cần sự chung tay góp sức của cả hệ thống chính trị và cộng đồng. Hiện nay, ở các vùng dịch và những nơi có nguy cơ lây nhiễm cao, cần nhiều nhân lực để thực hiện các công việc phòng, chống như: Phân loại, lấy mẫu xét nghiệm; chăm sóc, điều trị bệnh nhân; tiêm chủng; phòng, chống lây nhiễm chéo; bảo đảm hậu cần-kỹ thuật... Vì thế, những lá đơn tình nguyện được tham gia vào cuộc chiến chống Covid-19 của người dân là rất đáng trân trọng.
Các y bác sĩ Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 2 tập trung cứu chữa cho công nhân nhiễm Covid-19. Ảnh: Văn Sơn/qdnd.vn
Thật cảm động và yêu quý biết bao khi bác sĩ Nguyễn Văn Trang, 78 tuổi và đã nghỉ hưu (ở thị trấn Thanh Chương, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) viết rằng: “Đặt tay lên trái tim mình, nghe trái tim mách bảo: Hãy sống bằng trách nhiệm, tình thương, đừng bao giờ vô cảm trước mọi sự bất hạnh. Hãy tới đó (nơi tâm dịch) làm điều tử tế”. Em Lê Hoàng Thao (học sinh lớp 11, Trường THPT Chi Lăng, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) thì biểu lộ: "Nếu ai cũng sợ dịch thì sẽ rất lâu mới đẩy lùi được nó. Hiện tại em đã được nghỉ hè, bố mẹ cũng đã đồng ý, em đã sẵn sàng lên đường nếu Bắc Giang đồng ý". Còn rất nhiều tình cảm, ý nguyện của các bạn trẻ, của những quân nhân, người nông dân, công nhân, trí thức khác... cũng bày tỏ muốn đến các vùng tâm dịch để hỗ trợ dập dịch và phòng tránh nguy cơ lây nhiễm.
Chúng ta đã biết đến rất nhiều tấm gương của các chiến sĩ quân đội, công an, đội ngũ y sĩ, bác sĩ, điều dưỡng làm việc quên mình, kiệt sức ở các khu cách ly, hay khu điều trị bệnh nhân Covid-19 trên cả nước. Những hình ảnh đó không chỉ tạo ra động lực mạnh mẽ, tạo nguồn cảm hứng lớn lao và niềm tin cháy bỏng để cả nước chiến thắng dịch bệnh, mà còn đẩy lùi và xóa đi những hình ảnh phản cảm của một số bộ phận, người dân trốn cách ly, không thành khẩn khai báo, đưa người nhập cảnh trái phép, ngăn cản người thi hành công vụ, chấp hành không nghiêm các quy định trong PCD, kỳ thị người bệnh...
Hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng, Nhà nước, hàng chục nghìn cán bộ, giảng viên, sinh viên các trường y khoa và các trường đại học, cao đẳng khác, cùng rất nhiều người dân sẵn sàng đến những vùng dịch để chung sức chống “giặc Covid-19”; hàng trăm tỷ đồng cũng được các doanh nghiệp, nhà hảo tâm và người dân đóng góp để mua vaccine PCD. Đó chính là trách nhiệm từ trái tim mỗi người, từ truyền thống tốt đẹp được kết tinh bởi tinh thần đoàn kết, yêu nước, cùng ý chí kiên cường của dân tộc để quyết tâm chiến thắng "giặc Covid-19".
Lê Phi Hùng
Nguồn: qdnd.vn