Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn chăm sóc vườn hoa cây cảnh.
Phong trào trồng hoa, trồng rau của Trung đoàn 4 luôn rộ nở vào thời điểm đất trời chuẩn bị sang xuân. Rảo qua các khu vực trồng hoa, trồng rau của các đơn vị, nhận thấy điểm xuyến bên những chậu, những luống hoa truyền thống như mai vàng, vạn thọ, mào gà, hướng dương… còn có những chậu cúc mâm xôi - loại hoa khó chăm sóc ở vùng đất nhiệt độ cao và cả hoa hồng.
Đại úy Phạm Quang Trung, Chính trị viên Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 4 - đơn vị tiên phong thiết kế chậu kiểng để trồng hoa, cho biết: “Ðơn vị duy trì được mô hình cảnh quan xanh, sạch và đẹp quanh năm; nhưng mỗi dịp xuân về, phong trào trồng hoa diễn ra sôi nổi hơn. Mỗi chiến sĩ đều tự nguyện trồng, chăm sóc những luống hoa, chậu kiểng đẹp, tạo sắc xuân thêm tràn ngập”.
Với Trung đoàn 4, đã trở thành việc làm truyền thống, mỗi dịp xuân về, Trung đoàn đều tổ chức thăm, tặng hàng trăm suất quà các gia đình chính sách, gia đình có công và các đơn vị kết nghĩa trên địa bàn đóng quân. Nghĩa cử “Uống nước nhớ nguồn”, tấm lòng thơm thảo của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 4, không chỉ góp cho sắc xuân thêm tươi tắn, yên bình, mà còn nối dài sợi dây nghĩa tình giữa quân và dân ngày thêm khăng khít.