Nghĩa tình nơi hậu phương
10 chốt kiểm soát dịch dọc đường tuần tra biên giới mà đoàn đến thăm và tặng quà đều thuộc các chốt dã chiến, mới được dựng lên tại những điểm có đường mòn, lối mở nằm dọc đường tuần tra biên giới tỉnh Long An và Tây Ninh, nhằm ngăn chặn các đối tượng vượt biên trái phép từ khi dịch Covid-19 bùng phát. Lực lượng ở đây gồm biên phòng, công an, dân quân tự vệ, quản lý thị trường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ tất cả hoạt động xuất nhập cảnh, đi lại qua biên giới 24/24. Đoàn công tác đã gặp gỡ, động viên, tặng nhiều phần quà gồm: 1.000 khẩu trang, 150 lít nước rửa tay sát khuẩn, quạt máy, nhu yếu phẩm phục vụ sinh hoạt hàng ngày trị giá 50 triệu đồng. Các phần quà do đoàn viên Thanh niên, Công đoàn và hội viên Phụ nữ trong toàn LLVT Quân khu đóng góp.
![](/fileman/Uploads/wvtbNews_DanhSachTinChuaDuyet_PV/17677/thumb/img7499-1.jpg)
Được biết, trong những phần quà này rất nhiều đoàn viên, hội viên các tổ chức quần chúng cơ sở đã tự tay thực hiện như may khẩu trang kháng khuẩn, pha chế dung dịch sát khuẩn, vận động các mạnh thường quân hỗ trợ đường, sữa, thực phẩm khô… để chung tay tiếp sức nơi biên giới. Thay mặt đoàn công tác, Trung tá Phan Hoài Quyết, Trưởng ban Thanh niên Quân khu 7 bày tỏ: “Những món quà giá trị không lớn nhưng là tấm lòng và trách nhiệm của đoàn viên, hội viên Quân khu. Mong các anh ở tuyến đầu luôn vững niềm tin, khắc phục mọi khó khăn đế hoàn thành tốt nhiệm vụ”.
![](/fileman/Uploads/wvtbNews_DanhSachTinChuaDuyet_PV/17677/thumb/49adfee2c7a33dfd64b2.jpg)
Đồng chí Võ Văn Hy, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đức Huệ bày tỏ sự trân trọng trước sự hỗ trợ thiết thực của khối quần chúng LLVT Quân khu 7, góp phần giải quyết phần nào những khó khăn trong quá trình thực nhiệm vụ phòng, chống dịch của các tổ, chốt kiểm soát dịch nơi biên giới.
Vững vàng tại tuyến đầu
Do phải gấp rút nhận nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19, nên các chốt trạm ở đây gặp rất nhiều khó khăn. Tại chốt kiểm soát dịch cạnh cột mốc 189 thuộc Đồn biên phòng Mỹ Quý Tây, Long An hay chốt kiểm soát dịch số 11 thuộc Biên phòng Cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh, 4 cán bộ chiến sĩ chốt chặn trong điều kiện thiếu điện nước, phải luân phiên thay ca vào trạm chính cách đó khoảng 1km để dùng bữa. Khó khăn là vậy nhưng Thiếu tá Võ Quốc Thái, nhân viên phòng chống tội phạm và ma túy Bộ đội biên phòng Cửa khẩu Mộc Bài, chốt trưởng chốt 11 chia sẻ: “Dù lều trại các chốt còn đơn sơ và điều kiện sinh hoạt của anh em ở đây rất khó khăn nhưng tinh thần anh em luôn vững vàng, không phút nào lơ là nhiệm vụ".
![](/fileman/Uploads/wvtbNews_DanhSachTinChuaDuyet_PV/17677/thumb/h4tangquabiengioijhps.jpg)
Tại chốt kênh Trường Hát, đồn biên phòng Mỹ Quý Tây, Long An, chốt canh gác vốn là nhà canh đồng của người dân ủng hộ bộ đội sửa sang thành nơi canh gác và sau này trở thành chốt kiểm soát dịch. Dịch bệnh khiến hàng hóa chênh giá dẫn đến tình hình khó khăn ở tuyến biên giới. Xa chợ, các chiến sĩ phải nhờ người dân mua thực phẩm gửi vào rồi tự nấu nướng. Hàng ngày, 7 chiến sĩ thay phiên nhau để mang nước sạch về sử dụng.
![](/fileman/Uploads/wvtbNews_DanhSachTinChuaDuyet_PV/17677/thumb/img7426.jpg)
Gian nan là vậy nhưng các cán bộ, chiến sĩ tại các chốt dọc biên giới vẫn quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tại các chốt, tình hình an ninh trật tự được đảm bảo, số người nhập cảnh trái phép và tình hình buôn lậu giảm hẳn so với trước đây. Nhiều trường hợp được đưa đi cách ly theo thời gian quy định, kịp thời xử lý hành vi trốn tránh khai báo y tế, trốn tránh kiểm dịch y tế, cách ly y tế trên tuyến biên giới thuộc địa bàn Quân khu. Đại úy Hoàng Văn Nam, Phó đồn trưởng đồn Biên phòng Mỹ Thạnh Tây, Long An cho biết, từ ngày triển khai lực lượng phòng chống dịch Covid-19, đồn biên phòng Mỹ Thạnh Tây đã bắt và thu giữ 16.850 gói thuốc lá nhập lậu từ Campuchia vào Việt Nam.
![](/fileman/Uploads/wvtbNews_DanhSachTinChuaDuyet_PV/17677/thumb/54acd457e7161d484407_20200416161041611.jpg)
Những phần quà nhỏ nhưng chứa đựng tình cảm và cả trách nhiệm của các đoàn viên, hội viên LLVT Quân khu góp phần làm đẹp thêm hình ảnh bộ đội Cụ Hồ trong lòng Nhân dân. Đây cũng là tấm lòng tri ân của hậu phương hướng đến các lực lượng đang làm nhiệm vụ phòng, chống dịch tại tuyến đầu biên giới.