Từ mùa Xuân 1968 đến nay, tròn 50 năm (1968- 2018), bốn câu thơ chúc Tết Mậu Thân 1968 của Bác vẫn là quà tặng của Người cho dân tộc Việt Nam mỗi độ xuân về với mong muốn, niềm tin xuân sau hơn xuân trước và cứ như vậy mãi mãi.
Thắng trận tin vui khắp nước nhà
Nam, Bắc thi đua đánh giặc Mỹ
Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta.
Đúng giao thừa Tết Mậu Thân 1968, khi bài thơ chúc Tết được phát trên sóng Đài Tiếng nói Việt Nam, đó cũng là hiệu lệnh Cuộc Tổng tiến công bắt đầu; quân và dân toàn miền Nam đồng loạt nổ súng tiến công địch.
Trong dòng thác của Cuộc Tổng tiến công Tết Mậu Thân 1968, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 5 bước vào chiến đấu tràn đầy niềm tin chiến thắng; thể hiện rõ nét lòng trung thành với Đảng, ý chí chiến đấu vì độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc. Tại hướng Đông Bắc Sài Gòn, đúng 0 giờ ngày 31/1 (đêm mùng 1 Tết), các mũi tiến công của Sư đoàn 5 phối hợp cùng LLVT và Nhân dân tỉnh Biên Hòa (nay là tỉnh đồng Nai) đồng loạt nổ súng đánh chiếm các mục tiêu như: Sân bay Biên Hòa, Bộ Tư lệnh dã chiến II Mỹ, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 ngụy, Trường Sỹ quan Thủ Đức, Nhà máy điện Thủ Đức, Trại giam Thủ Đức và phối hợp cùng LLVT địa phương giải phóng thị xã Biên Hòa.
Qua Tổng tiến công nổi dậy Tết Mậu Thân 1968, Sư đoàn 5 đã trưởng thành vượt bậc về trình độ tổ chức, chỉ huy tác chiến và xây dựng đơn vị; được Quân ủy - Bộ Tư lệnh Miền tặng cờ thưởng luân lưu “Quyết chiến, quyết thắng” và Huân chương Quân công giải phóng hạng Nhì. Trung đoàn 4, Trung đoàn 5, Trung đoàn 88, Trung đoàn 33, Tiểu đoàn 22 ĐKZ, Tiểu đoàn 31 Quân y được tặng Huân chương chiến công hạng Nhất. Những chiến công của Sư đoàn 5 trong Tổng tiến công nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 góp phần cùng cả nước thực hiện đúng ý nguyện của Bác, làm nên một mùa xuân đúng nghĩa “Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua”.
Từ mùa Xuân 1968 đã tạo ra bước ngoặt quyết định của cuộc chiến tranh, đánh dấu sự thất bại của chiến lược chiến tranh cục bộ của Mỹ; buộc Mỹ phải chuyển sang chiến lược phòng ngự trên toàn chiến trường; phải ngồi vào bàn đàm phán với ta ở Paris, chấm dứt ném bom không điều kiện; chủ trương phi Mỹ hóa chiến tranh, mở đầu thời kỳ xuống thang chiến tranh ở Việt Nam.
Tròn 50 mùa xuân đã qua đi, kể từ Xuân Mậu Thân 1968 đến nay, gắn với dòng chảy thời gian, mỗi mùa xuân mới lại đánh dấu sự phát triển, lớn mạnh liên tục, không ngừng của Sư đoàn 5. Đặc biệt có nhiều mùa xuân Sư đoàn 5 đã lập công vang dội, góp phần tô thắm trang sử hào hùng của dân tộc, của Quân đội và miền Đông Nam bộ. Điển hình như: Mùa xuân 1972 với chiến thắng Chi khu Lộc Ninh (ngày 7-4-1972) giải phóng hoàn toàn địa bàn Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước với 25.000 dân, xây dựng nơi đây trở thành trung tâm chính trị, quân sự và ngoại giao của Chính phủ Cách mạng lâm thời cộng hòa miền Nam Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Mùa Xuân 1975, Sư đoàn 5 chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chia cắt Lộ 4, giải phóng hoàn toàn tỉnh Long An, góp phần cùng toàn dân, toàn quân giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Mùa xuân 1979, ngày 6-2-1979 (đúng mùng một Tết Kỷ Mùi), Sư đoàn 5 giải phóng thị trấn Pai Lin (Campuchia), góp phần kết thúc chiến dịch Tổng tiến công giải phóng toàn bộ đất nước Campuchia.
Từ năm 1990 đến nay, thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng đơn vị, Sư đoàn 5 luôn hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, liên tục từ năm 2003 đến 2017, thực hiện Chỉ thị của Bộ Quốc phòng về xây dựng Sư đoàn 5 vững mạnh toàn diện điểm của toàn quân, Sư đoàn liên tục có sự tiến bộ vượt bậc, được Bộ Quốc phòng đánh giá “tiến bộ có chiều sâu, vững chắc”. Hằng năm, mỗi dịp đón xuân mới cũng là dịp Sư đoàn tổ chức lễ ra quân huấn luyện. Trong dịp này, năm nào Sư đoàn 5 cũng có nhiều đơn vị được nhận cờ, giấy khen “Đơn vị huấn luyện giỏi” của Bộ Quốc phòng, Quân khu; hàng chục tập thể, hàng trăm cá nhân được nhận giấy khen trong đợt thi đua “Mừng Đảng, mừng xuân” của Sư đoàn, Trung đoàn; đồng thời, mỗi mùa xuân mới, Sư đoàn 5 cũng đẹp hơn, rực rỡ sắc hoa hơn, xuất hiện thêm những dãy nhà kiên cố tươi rói màu ngói đỏ, mùi sơn mới. Đó chính là thành quả từ phong trào thi đua “Xây dựng doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp”.
Đón Xuân mới Mậu Tuất 2018 và kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công nổi dậy Tết Mậu Thân 1968, cán bộ chiến sĩ Sư đoàn 5 nguyện ra sức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác một cách thiết thực để mỗi người rèn luyện tấm lòng mình trong sáng hơn, quyết tâm hơn, tin tưởng hơn, vững bước hơn theo hiệu lệnh của Bác “Tiến lên toàn thắng ắt về ta”; để mỗi năm đầu xuân mới lại tự hào, phấn khởi với thắng lợi: “Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua”.