Đúng 18 giờ 30 phút các chiến sĩ và cán bộ với trang phục chỉnh tề có mặt đầy đủ tại sân đại đội và những thứ không thể thiếu: hoa, bánh kem, bóng bay và những món quà. Tâm trạng háo hức hiện lên những gương mặt trẻ, đó là 20 chiến sĩ nữ. Mới nhập ngũ được hai tuần nhưng nắng gió những giờ luyện tập đã nhuộm nước da trắng, má hồng của những cô gái. Nhưng ở các chiến sĩ nữ vẫn toát lên nét vui vẻ, hồn nhiên cộng với sự nhanh nhẹn của người lính.
Khi màn hình máy chiếu giữa sân khấu lần lượt hiện lên hình ảnh các chiến sĩ cùng những thông tin: quê quán, sở thích thì không gian trở nên huyền ảo. Ánh điện tạm tắt, các chiến sĩ cùng nhau thổi nến sinh nhật, phía dưới từng tràng vỗ tay không ngớt, bài hát chúc mừng sinh nhật vang lên. Sau đó các chiến sĩ cùng nhau ước nguyện.
Trong buổi sinh nhật, Đại tá Đỗ Minh Cảnh - Phó Chủ nhiệm Chính trị Trường Quân sự Quân khu chúc mừng và căn dặn các chiến sĩ bước sang tuổi mới thêm nỗ lực phấn đấu học tập và rèn luyện tốt hơn để trở thành những chiến sĩ gương mẫu trong hàng ngũ Quân đội nhân dân Việt Nam.
Đêm sinh nhật với đầy đủ các nghi thức: tặng hoa, quà, cắt bánh, ca hát. Ai cũng cảm nhận được sự quan tâm của chỉ huy và những đồng chí, đồng đội.
Các món quà có giá trị không lớn song chứa đựng tình cảm sâu nặng của tập thể dành cho các tân binh. Các chiến sĩ nữ lần đầu tiên được tổ chức sinh nhật tập thể cùng đồng đội đều xúc động, rất phấn khởi trước sự quan tâm của đơn vị.