(QK7 Online) – Trong không khí trang nghiêm, xúc động, vào lúc 11 giờ trưa ngày 8/12 tại Nhà tang lễ Quốc gia khu vực phía Nam, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7; Đảng ủy, Chỉ huy Sư đoàn 5; Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam các tỉnh: Bình Thuận, Bình Dương, Đồng Nai cùng thân nhân tổ chức trọng thể Lễ truy điệu và tiễn biệt 12 liệt sĩ hy sinh trong khi làm nhiệm vụ diễn tập tác chiến phòng thủ Quân khu. Dẫu mất mát, đau thương không gì bù đắp được nhưng thân nhân các liệt sĩ vô cùng tự hào vì những người con của mình đã dành trọn tuổi xuân, cống hiến, hy sinh vì Tổ quốc.
Trang nghiêm Lễ truy điệu 12 liệt sĩ.
Phút mặc niệm tiễn đưa 12 liệt sĩ.
Dự Lễ truy điệu có Trung tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 7, Trưởng Ban Lễ tang; Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7; Thiếu tướng Đặng Văn Hùng, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu; Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc, Phó Chính ủy Quân khu, Trưởng Ban Tổ chức Lễ tang; Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu; lãnh đạo các tỉnh Bình Dương, Bình Thuận, Đồng Nai; các cơ quan, đơn vị Quân khu cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ LLVT, người thân, Nhân dân.
12 liệt sĩ anh dũng hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ diễn tập tác chiến phòng thủ Quân khu 7.
Tại lễ truy điệu, trong niềm xúc động, Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc, Phó Chính ủy Quân khu 7, Trưởng Ban Tổ chức Lễ tang nghẹn ngào: 12 liệt sĩ đang ở độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời, đã gác lại những hoài bão, ước mơ phía trước để lên đường tòng quân, thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng của người công dân đối với Tổ quốc. 12 chiến sĩ thuộc Tiểu đoàn 17, Sư đoàn 5, Quân khu 7 tham gia diễn tập tác chiến phòng thủ Quân khu, đã anh dũng hy sinh vào lúc 20 giờ 27 phút ngày 2/12/2024 (nhằm ngày 2 tháng 11 năm Giáp Thìn) tại Trường bắn Quốc gia khu vực 3 (xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai). Đây là một tổn thất, đau thương vô cùng to lớn đối với Quân đội, Quân khu 7, các tỉnh Bình Thuận, Bình Dương, Đồng Nai và gia đình các đồng chí.
Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc, Phó Chính ủy Quân khu 7, Trưởng Ban Tổ chức Lễ tang đọc điếu văn truy điệu.
Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc, Phó Chính ủy Quân khu khẳng định: Sự hy sinh của các đồng chí đã thể hiện tinh thần dũng cảm, ý chí quyết tâm, không quản ngại khó khăn, gian khổ, hiểm nguy trong thực hiện nhiệm vụ diễn tập; để sẵn sàng các phương án tác chiến bảo vệ sự bình yên cho Tổ quốc và cuộc sống ấm no, hạnh phúc của Nhân dân. Trong giờ phút tiễn biệt các liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu; cùng cấp ủy chính quyền, Nhân dân các địa phương và toàn thể cán bộ, chiến sĩ xin được chia sẻ nỗi mất mát to lớn không thể bù đắp được với gia đình các liệt sĩ. Những hoài bão trong sự nghiệp và ý nguyện trong cuộc sống của các đồng chí sẽ được tiếp tục thực hiện bằng sự nỗ lực cao nhất của chúng tôi. Xin kính cẩn nghiêng mình vĩnh biệt các đồng chí thân yêu của chúng ta.
Thân nhân thắp nén tâm hương vĩnh biệt các liệt sĩ.
Sau lễ truy điệu, các liệt sĩ được đưa đi an táng tại nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn các tỉnh: Bình Dương, Đồng Nai, Bình Thuận.
Trung tướng Nguyễn Trường Thắng, Tư lệnh Quân khu 7; Trung tướng Trần Hoài Trung, Chính ủy Quân khu 7 đưa tiễn liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng.
Trung tướng Nguyễn Trường Thắng, Tư lệnh Quân khu 7 nghẹn ngào tiễn đưa các liệt sĩ.
Thiếu tướng Đặng Văn Hùng, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu; Thiếu tướng Hoàng Đình Chung, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu đưa tiễn liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng.
Trước sự hy sinh anh dũng vì bình yên của Tổ quốc và hạnh phúc của Nhân dân, 12 liệt sĩ đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Quân ủy Trung ương; Bộ Quốc phòng; cấp ủy, chính quyền các địa phương và Nhân dân cả nước dành sự quan tâm, chia sẻ, động viên sâu sắc, kịp thời trước đau thương, mất mát. Được Thủ tướng Chính phủ công nhận Liệt sĩ và cấp bằng Tổ quốc ghi công; Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh truy tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm”; được truy thăng quân hàm từ Trung sĩ lên Thượng sĩ cho 01 đồng chí, truy thăng quân hàm vượt cấp từ Binh nhất lên Trung sĩ cho 11 đồng chí.
Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc, Phó Chính ủy Quân khu; Thiếu tướng Lê Xuân Thế, Phó Tư lệnh Quân khu đưa tiễn liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng.
Hòa bình không phải là điểm dừng cho sứ mệnh của người chiến sĩ mà là khởi đầu cho những trách nhiệm mới, âm thầm nhưng đầy thử thách. Các anh vẫn đang ngày đêm âm thầm thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, diễn tập và cứu hộ cứu nạn... Sự hy sinh của 12 liệt sĩ thuộc Sư đoàn 5, Quân khu 7 khi làm nhiệm vụ tại Trường bắn Quốc gia khu vực 3 (Đồng Nai), khiến trái tim của chúng ta càng thêm quặn thắt, mới thắm thía từng giây phút hòa bình là biết bao sự hy sinh thầm lặng, bảo vệ từng nhịp sống bình yên của Tổ quốc. Hòa bình hôm nay là kết tinh từ những cống hiến thầm lặng ấy và chúng ta sẽ không bao giờ quên. Các đồng chí đi xa nhưng chúng tôi, đồng đội và thế hệ mai sau sẽ tiếp nối sứ mệnh cao cả của người quân nhân cách mạng.
Bạch Thiết, Lê Trầm, Lê Tiến