Chúng tôi có dịp chứng kiến những người lính Công Binh thuộc Bộ CHQS tỉnh Bình Thuận đi thu gom, rà phá bom, mìn, vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh. Có những hố còn hàng trăm quả đạn pháo nằm lẫn trong đất, đá rất nguy hiểm, chỉ cần 1 chút sơ xẩy là mất an toàn ngay. Khi họ thu gom, quanh những người lính chỉ có đất, đá, bom đạn và thuốc nổ. Trong những cán bộ, chiến sĩ đi thu gom bom, đạn của Đại đội Công binh 19, Thượng úy K’Văn Cảnh, Đại đội phó Đại đội Công Binh là người thường xuyên đồng hành thực hiện nhiệm vụ này.
Cảnh sinh ra và lớn lên ở xã Đông Giang, huyện Hàm Thuận Bắc. Tiếp bước người cha, một chiến sĩ cách mạng ở căn cứ Nam Sơn trung dũng trong kháng chiến, Thượng úy K’Văn Cảnh từ nhỏ đã nhiều lần chứng kiến cha mình thu gom những quả bom, mìn giúp đồng bào an tâm khi lao động sản xuất. Lớn lên cùng núi rừng, đến khi vào lớp Thiếu sinh quân, rồi anh quyết tâm thi đậu vào Trường Sỹ quan Công binh để theo đuổi lí tưởng của mình. 6 năm về Bộ CHQS tỉnh Bình thuận thực hiện và làm nhiệm vụ tại Đại đội Công binh, K’Văn Cảnh đã có hàng chục lần tham gia thu gom, xử lý bom, đạn, vật liệu nổ. Trong một lần cùng Cảnh đi thu gom bom, đạn mới đây, Thượng úy K’Văn Cảnh tâm sự: “Nói không sợ thì không đúng, nhưng từ cái sợ mình mới cẩn thận, tìm hiểu, huấn luyện nghiêm túc, theo đúng quy định trước khi làm nhiệm vụ. Mình phải thành thạo nghề, luôn thận trọng, tỉ mỉ”.
Lính Công binh là những người “đi trước về sau”, những năm qua, Thượng úy K’Văn Cảnh và cán bộ, chiến sĩ Công binh tiếp tục hành trình của mình là tháo gỡ, thu gom bom, đạn làm sạch đất, đem lại bình yên cho nhân dân. Một cuộc chiến lắm khắc nghiệt và hiểm nguy. Với người lính Công binh thì các anh chưa có ngày thanh bình. Nhiệm vụ của họ đạn bom, hiểm nguy luôn rình rập. Năm 2018, Bộ đội Công binh của Bộ chỉ huy quân sự Bình Thuận đã thực hiện gần 20 chuyến đi rà, phá, thu gom, tháo gỡ và hủy thành công 2 quả thủy lôi 850 ký, 250 quả đạn pháo 175 và 155 mi ly; 451 quả đạn 105 ly, gần 1.000 quả đạn cối, đạn M79 và các loại mìn, đạn nhọn, thuốc nổ.
Chỉ vừa mới đây, khi đào móng xây tường rào, trường Trung học cơ sở Bắc Bình 1 ở xã Phan Rí Thành, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận, các công nhân đã phát hiện rất nhiều bom, đạn, thuốc nổ trong 2 hố. Nhận được tin báo, Thượng úy K’Văn Cảnh cùng 2 chiến sĩ, lên đường đi thu gom. Suốt 5 ngày đêm, không một giây mất tập trung, tỉ mỷ từng nhát cuốc, Cảnh và đồng đội của mình đã đào, thu gom, xử lý thành công 359 quả đạn pháo 155 mi ly, 105 mi ly và 85 mi ly cùng rất nhiều đạn cối, đạn M79 và nhiều chủng loại bom, mìn, thuốc nổ.
Không ngại gian nan, nguy hiểm, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Thượng úy K’Văn Cảnh luôn có mặt ở những nơi khó khăn, gian khổ, đảm nhận các địa bàn vùng sâu, vùng xa, hải đảo thực hiện có hiệu quả hoạt động rà phá bom mìn, vật liệu nổ sót lại sau chiến tranh trên các địa bàn toàn tỉnh. Dù phải đối mặt với nguy hiểm, nhưng Thượng úy K’Văn Cảnh và những chiến sĩ Công binh luôn hăng say với công việc. Mỗi khi có bom đạn được thu gom, cho dù là ở nơi đâu các các loại vũ khí đều được tập kết về khu vực an toàn phá hủy, đem lại sự bình yên cho người dân.