Là con trong gia đình giàu truyền thống cách mạng, phần đông anh em họ hàng là sỹ quan đang công tác trong QĐND Việt Nam, ngay từ nhỏ chị đã ước mơ trở thành người nữ chiến sĩ “Bộ đội Cụ Hồ”. Năm 1996, chị viết đơn tình nguyện nhập ngũ và được rèn luyện, học tập, trưởng thành trong môi trường Quân đội. Hơn 22 năm công tác, qua nhiều đơn vị khác nhau, năm 2015, chị được điều về công tác tại Ban CHQS thành phố Bảo Lộc. Trên cương vị là nhân viên văn thư - bảo mật, chị luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm nền nếp công tác văn thư, bảo mật, quản lý con dấu, công văn, tài liệu, đặc biệt là tài liệu mật bảo đảm đúng thủ tục, nguyên tắc, an toàn tuyệt đối.
Để kịp thời nắm bắt, tiếp thu những cái mới, chị Lê Thị Hiệp luôn chủ động liên hệ cơ quan cấp trên, với các đồng nghiệp cả trong và ngoài đơn vị để nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ, kinh nghiệm công tác, nhất là việc cụ thể hóa về thể thức, kỹ thuật soạn thảo, trình bày văn bản, tạo sự thống nhất trong nhận thức, hình thức, nội dung. Đến nay chất lượng soạn thảo, ban hành, quản lý, lưu trữ văn bản, tài liệu ở Ban CHQS thành phố Bảo Lộc đã có tiến bộ rõ nét, chính quy, thống nhất. Toàn bộ hệ thống văn bản đi, đến, quản lý tài liệu lưu trữ đều được áp dụng trên hệ thống mạng LAN rất an toàn và tiện ích, đạt chất lượng cao. Những công việc nghe tưởng chừng đơn giản ấy, song chứa đựng trong đó cả tấm lòng, sự nhiệt huyết, tinh thần trách nhiệm của người nữ quân nhân đối với công việc. Khi thực hiện nhiệm vụ, chị luôn tâm niệm làm sao đảm bảo luôn làm hết việc chứ không hết giờ.
Bên cạnh đó, chị còn đảm nhận trách nhiệm Tổ trưởng Tổ phụ nữ số 5 thuộc Hội phụ nữ cơ sở LLVT tỉnh (gồm 6 huyện, thành phố phía Nam trong tỉnh). Là “chị cả” trong số 10 chị em phụ nữ công tác, sinh hoạt cách xa nhau. Chị đã thường xuyên liên lạc động viên chị em hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, tích cực tham gia các hoạt động gây quỹ hội; thực hiện có hiệu quả phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”. Với sự nỗ lực không ngừng của chị Hiệp và các chị em phụ nữ đã tạo được lòng tin, sự quý trọng và nể phục của các cấp chỉ huy, đồng đội trong đơn vị.
Ở cơ quan là vậy, nhưng ít ai biết rằng trong người phụ nữ ấy luôn mang nặng nỗi niềm riêng khi trở về với tổ ấm gia đình. Vợ chồng chị có hai cháu (một gái, một trai) thì không may cháu trai bị bệnh Down, mọi việc trong nhà từ lớn đến bé đều dồn lên đôi vai chị.
“Có nhiều đêm phải thức trắng vì bệnh tình của cháu, song dù hoàn cảnh khó khăn đến mấy mình cũng phải cố gắng vượt qua, không để việc riêng ảnh hưởng đến công việc chung của đơn vị”. Những lời chia sẻ từ chị toát lên nghị lực phi thường, biểu hiện sinh động về tinh thần vượt khó vươn lên của người phụ nữ Việt Nam nhân hậu, đảm đang, chịu thương, chịu khó, giỏi việc nước, đảm việc nhà.