Rời quân ngũ, CCB Miện cùng gia đình từ tỉnh Thanh Hóa vào xã Lộc Hòa, huyện Lộc Ninh lập nghiệp, làm kinh tế. Tại xã Lộc Hòa, ông Miện được tín nhiệm đề bạt làm Chủ tịch Hội CCB xã vừa là Đội trưởng Đội CCB tình nguyện tìm kiếm, cất bốc HCLS huyện Lộc Ninh. CCB Miện tâm sự: “Cao điểm 224 trên địa bàn xã Lộc Hòa, xưa là vùng giao tranh ác liệt giữa lực lượng quân giải phóng với địch. Nơi đây, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 141, Sư đoàn 7 hy sinh gần như hoàn toàn. Chính trên vùng đất này đã ám ảnh và thúc dục tôi đến với công việc tìm kiếm HCLS”.
Ông Nguyễn Văn Miện phục viên quân hàm Thượng úy. Đến nay ông đã trên 40 năm tuổi Đảng. Lúc tại ngũ ông là cán bộ khung của Trung đoàn 14, thuộc Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa, chuyên huấn luyện chiến sĩ mới tăng cường cho các đơn vị chiến đấu phía Nam. Khi gia đình vào Bình Phước và trụ lại ở xã Lộc Hòa, CCB Miện càng bàng hoàng hơn qua câu chuyện bộ đội hy sinh tại cao điểm 224 mà các CCB trước từng tham gia chiến đấu kể lại. Là Chủ tịch Hội CCB xã, ông Miện trình bày nguyện vọng xin được thành lập đội tìm kiếm, cất bốc HCLS và được lãnh đạo địa phương, Hội CCB huyện Lộc Ninh đồng ý. Ngày 16/10/2009, Đội tìm kiếm, cất bốc HCLS huyện Lộc Ninh được thành lập (gồm 8 thành viên, ông Miện phụ trách).
Để làm tốt công việc “Tri ân liệt sĩ”, ông Miện đi thu thập nắm bắt những thông tin về liệt sĩ từ các quân đoàn, sư đoàn có đơn vị tham gia trận đánh tại căn cứ 224. Thông tin từ các CCB trực tiếp chiến đấu của Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 141. Thông tin từ người dân sở tại, nhất là với những người cao tuổi, kể cả người trước đây tham gia quân đội chế độ cũ. Ông Miện đã đến Phòng Chính sách, Cục Chính trị, Quân đoàn 4 và được cung cấp danh sách cán bộ, chiến sĩ hy sinh ngày 28/11/1968 tại cao điểm 224. Dựa trên danh sách liệt sĩ, họ tên, năm sinh, quê quán, ngày nhập ngũ, cấp bậc và họ tên cha mẹ. Trong quá trình tìm kiếm, ông Miện đánh dấu số liệt sĩ đã có thông tin, ghi ra sổ tay để chuẩn bị hành trang cho cuộc tìm kiếm HCLS của mình.
Đã mấy lần CCB Miện ra Bắc đến những địa phương có liệt sĩ hy sinh tại đồi 224 mà ông nắm được. Nhiều gia đình liệt sĩ được thông tin vào nhà ông ở lại cả quá trình tìm kiếm. Vợ chồng ông lo lắng chu toàn tạo điều kiện cho họ ăn nghỉ. Từ trước đến nay, Đội CCB tình nguyện huyện Lộc Ninh đã tìm kiếm và cất bốc được 59 HCLS đưa vào các nghĩa trang; trong đó Trung đoàn 141 có 13 liệt sĩ hi sinh tại đồi 224, số liệt sĩ còn lại thuộc các đơn vị khác từng tham gia chiến đấu tại xã Lộc Hòa và gần cửa khẩu quốc tế Hoa Lư. Cùng với việc tìm kiếm, cất bốc HCLS, CCB Miện còn vận động các mạnh thường quân xây tặng được 7 căn nhà “nghĩa tình đồng đội”, mỗi căn trị giá từ 30 - 50 triệu đồng và 20 triệu đồng chi phí kéo điện cho một gia đình CCB ở xa khu dân cư.
Ghi nhận sự đóng góp trong việc “Tri ân liệt sĩ”, CCB Nguyễn Văn Miện đã được Trung ương Hội CCB Việt Nam, Trung ương Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam, UBND tỉnh, Hội CCB tỉnh, tặng nhiều bằng khen.