(QK7 Online) - Tối 4/6, tại Ga Sài Gòn, Quân khu 7 tổ chức lễ tiễn các đoàn cán bộ, chiến sĩ lên đường tham gia huấn luyện phục vụ diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025).
Người dân cùng đoàn viên, thanh niên, cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 7 vẫy cờ, tiễn các khối ra Hà Nội tham gia diễu binh.
Ngay từ sớm, hàng trăm người dân, đoàn viên thanh niên cùng cán bộ, chiến sĩ LLVT Thành phố Hồ Chí Minh đã có mặt tại sân ga, xếp hàng ngay ngắn, mang theo cờ hoa và chuẩn bị lời chúc tốt đẹp, tiễn các khối lên đường làm nhiệm vụ trong không khí xúc động và đầy tự hào.
Đại diện lãnh đạo TPHCM tặng hoa chúc đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Tham gia lễ kỷ niệm trọng đại của đất nước năm nay, Quân khu 7 có 3 khối lực lượng gồm: Khối nữ du kích miền Nam, Khối nữ chiến sĩ biệt động và Khối nam chiến sĩ đặc nhiệm dù. Mỗi khối đều mang trong mình biểu tượng truyền thống anh hùng của quân dân miền Nam trong hai cuộc kháng chiến vĩ đại, đồng thời thể hiện tinh thần chính quy, hiện đại của LLVT Quân khu trong thời kỳ mới.
Các chiến sĩ Khối nữ Chiến sĩ Biệt động hào hứng lên đường thực hiện nhiệm vụ.
Khối chiến sĩ đặc nhiệm dù do cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 5 đảm nhiệm.
Những bó hoa chúc mừng, những cái bắt tay thật chặt, những lời động viên ấm áp giữa người thân và chiến sĩ... đã tạo nên tình cảm lưu luyến, xúc động trong buổi tiễn quân.
Bà Dương Thị Kiêm Tiên tự hào vì con gái viết tiếp truyền thống của mình.
Tự hào vì con gái viết tiếp truyền thống của mình, bà Dương Thị Kim Tiên, mẹ của chiến sĩ Dân quân tự vệ Trịnh Hoàng Khánh Vân, khối Nữ du kích miền Nam xúc động chia sẻ: “Tôi rất tự hào và rất vui. Tự hào vì con tôi đã phát huy truyền thống của tôi. Năm 1995, tôi là nữ dân quân huyện Bình Chánh, từng vinh dự tham gia lễ diễu binh, diễu hành tại Lăng Bác. Giờ đây, tôi nói với con rằng: Đây là nhiệm vụ thiêng liêng, cao cả là một vinh dự không chỉ cho con, mà còn cho cả gia đình.”
Người thân, bạn bè của các chiến sĩ cùng người dân tranh thủ lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ.
Đối với Chiến sĩ Trần Quang Chung, Khối nam chiến sĩ biệt động dù được tham gia Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam là khoảnh khắc đẹp nhất trong quân ngũ: “Mục tiêu duy nhất của chúng tôi là xuất hiện trên Quảng trường Ba Đình với những bước chân đẹp nhất, xứng đáng với truyền thống anh hùng của lực lượng biệt động dù và niềm tin yêu của đồng bào miền Nam. Được đứng trong hàng ngũ này là hạnh phúc lớn trong cuộc đời quân ngũ của tôi.”
Khối Nam chiến sĩ đặc nhiệm dù quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Đúng 19 giờ 40 phút cùng ngày, các lực lượng đã lên tàu rời TP. Hồ Chí Minh, hành quân ra Ga Hà Nội, Trường Sĩ quan Lục quân 1 và Trung tâm Huấn luyện Quân sự Quốc gia 4. Tại đây, các đơn vị bước vào giai đoạn huấn luyện tập trung cùng các lực lượng khác, chuẩn bị cho lễ diễu binh, diễu hành trọng thể vào dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
Lê Trầm