(QK7 Online) - Chiều 25/4, Bệnh viện Quân y 175 tổ chức tri ân, chia sẻ, động viên tinh thần với gia đình bệnh nhân vừa hiến đa mô, tạng để cứu người. Hành động của gia đình bệnh nhân đã góp phần lan tỏa sâu rộng thông điệp nhân văn về việc hiến tặng mô, tạng với ý nghĩa sâu sắc “cho đi là còn mãi”.
Thiếu tướng Trần Quốc Việt, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Bệnh viện Quân y 175 chia sẻ, động viên gia đình người hiến tạng.
Trước đó, ngày 7/4/2025, tại Bệnh viện Quân y 175, gia đình chị Phạm Thị Thanh Phương (quận Gò Vấp, TPHCM) đã có quyết định cao thượng, nghĩa cử cao đẹp và đầy nhân văn khi hiến một phần cơ thể của chồng mình để cứu và tái hồi sinh cho những người bệnh, giúp họ có cơ hội trở về với cuộc sống đời thường.
Ban Giám đốc Bệnh viện Quân y 175 gửi lời tri ân gia đình người hiến tạng.
Trong ca phẫu thuật, các đơn vị đã huy động gần 100 y, bác sĩ, kỹ thuật viên cùng phối hợp khẩn trương lấy thành công 2 thận, gan (chia 2 thùy), tim, 2 giác mạc. Các tạng này ngay sau đó được vận chuyển đến các bệnh viện tiếp nhận để ghép cho những bệnh nhân nặng đang chờ ghép tạng, mở ra cơ hội sống mới cho họ.
Thiếu tướng Trần Quốc Việt, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Quân y 175 đã thay mặt các bệnh nhân nhận tạng, đội ngũ y, bác sĩ các Bệnh viện Quân y 108, Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Nhi đồng 2, Bệnh viện Quân y 175 gửi đến gia đình chị Phạm Thị Thanh Phương lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất.
“Các anh, chị là những người dũng cảm, đầy yêu thương và lòng vị tha với quyết định cho đi không chỉ làm thay đổi số phận người nhận mà còn làm sáng lên giá trị sống của cộng đồng”, Thiếu tướng Trần Quốc Việt cho biết.
Thiếu tướng Trần Quốc Việt chia sẻ, bệnh viện sẽ luôn sẵn sàng hỗ trợ gia đình chị Phạm Thị Thanh Phương về các vấn đề liên quan tới sức khỏe hoặc những vấn đề khác nếu gia đình có nhu cầu. “Đây là trách nhiệm để thể hiện tình cảm, sự tri ân bằng hành động thiết thực nhất của bệnh viện đối với gia đình”, Thiếu tướng Trần Quốc Việt nhấn mạnh.
Thiếu tướng Trần Quốc Việt thông tin thêm, hiện nay, các bệnh nhân được nhận tạng đã hồi phục và bắt đầu trở lại cuộc sống hàng ngày.

Trước đó, Bệnh viện Quân y 175 phối hợp thực hiện thành công ca lấy ghép tạng từ người hiến chết não đầu tiên.
Tại buổi lễ tri ân, chị Phạm Thị Thanh Phương (vợ của người hiến tạng) xúc động gửi lời cảm ơn tới đội ngũ các y, bác sĩ: “Dù không cứu được tính mạng nguyên vẹn, nhưng bằng những phương pháp hiện đại nhất, các bác sĩ đã cứu sống chồng tôi bằng một cách nào đó, để một phần cơ thể của anh ấy vẫn được tiếp tục “sống” mỗi ngày, để thực hiện được di nguyện của anh ấy”.
Chị Phương cũng bày tỏ mong muốn, bản thân mình sẽ tiếp tục có những đóng góp cho y học để có thể chia sẻ, giúp ai đó thiếu may mắn sẽ có cơ hội khỏe mạnh trở lại, có cuộc sống tốt đẹp hơn.
Được biết, trong thời gian qua, với thông điệp đầy yêu thương trong cuộc sống “Cho đi là còn mãi”, đã có hàng chục nghìn người trên cả nước tình nguyện đăng ký hiến mô, tạng để cứu người.
Thạch Hà