Đồng chí Phạm Văn Nhân, Chỉ huy phó Ban CHQS xã Tân Hòa và chốt trưởng chốt dân quân cầu Sài Gòn 1, Huỳnh Thanh Việt cho biết, ngoài nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, nhân dịp tết đến xuân về cấp ủy chính quyền, Nhân dân xã và cán bộ, chiến sĩ dân quân thường trực ở chốt cũng có đầy đủ mứt kẹo, giò chả, trà thơm … Đặc biệt, cán bộ, chiến sĩ dân quân thường trực trên các chốt biên giới không bao giờ thiếu “đặc sản mai vàng” cùng những cây rừng hoang dã đem về tạo dáng, uốn thành cây cảnh bonsai làm đẹp thêm diện mạo đơn vị. Trong thời khắc giao thừa, cảnh vật và con người trên mảnh đất biên cương Tổ quốc như hòa quyện vào nhau, chứa chan tình đất, tình người, ấm áp biết bao tình nghĩa quân dân nơi biên cương của Tổ quốc.
Trò chuyện với chiến sĩ dân quân Hồ Văn Phước, nhà ở ấp Con Trăn, xã Tân Hòa, tôi được biết Phước chưa có gia đình, mới vào lực lượng dân quân. Phước tâm sự: “Tham gia lực lượng dân quân thường trực thì chịu nhiều gian khổ, vất vả hơn. Nhưng cái được lớn nhất là được học tập, rèn luyện trong môi trường rất tốt và hết sức gần gũi. Anh em cùng chung một chiến hào, chung sống như một gia đình, luôn đoàn kết, thương yêu nhau. Tất cả được dân thương, dân mến lãnh đạo chính quyền luôn tin tưởng quan tâm chu đáo. Cuộc sống ở biên giới cũng được bảo đảm đầy đủ. Chúng em thực sự xem chốt là nhà, biên giới là quê hương.
Trú đóng trên chốt, bên cạnh việc thực hiện nhiệm vụ chính trị là huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu giữ cho biên giới bình yên, dân quân chốt cầu Sài Gòn rất chăm chỉ tăng gia sản xuất. Hiện chốt có 5 ha mặt nước thả cá, 0,5ha trồng mì, kết hợp bảo vệ gần 1.000 ha rừng phòng hộ đầu nguồn nên cuộc sống vật chất và tinh thần của anh em luôn được cải thiện. Từ nơi ăn, ở, học tập sinh hoạt của anh em đều rất thuận tiện, ấm cúng, giúp cho cán bộ chiến sĩ yên tâm công tác, bám chốt, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Dân quân thường trực chốt cầu Sài Gòn 1, Ban CHQS xã Tân Hòa còn tích cực phối hợp với các lực lượng trên địa bàn làm tốt công tác tuần tra, truy quét, phòng chống các loại tội phạm vượt biên, xâm canh, xâm cư trái phép, bảo vệ cột mốc biên giới, bảo đảm ổn định an ninh trên địa bàn biên giới.
Chia tay cán bộ, chiến sĩ dân quân thường trực chốt cầu Sài Gòn 1, chúng tôi tự hào về những người lính sao vuông đang ngày đêm canh giữ biên cương Tổ quốc. Mong các anh luôn vững tay súng, “Vui xuân mới không quên nhiệm vụ” để bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc, cùng với nhân dân đón một mùa xuân mới Mậu Tuất 2018 an lành, hạnh phúc.
Huy Thường