Báo Quân Khu 7 Online

  • Thời sự
  • Chính trị
    • CTĐ - CTCT
    • Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
    • Phòng chống "Diễn biến hòa bình"
    • Hậu phương Quân đội
    • Lời Bác Hồ dạy ngày này năm xưa
  • Quân sự - Quốc phòng
    • Đối ngoại Quốc phòng
    • Tin tức Quốc Phòng
    • Huấn luyện SSCĐ - Diễn tập
    • Xây dựng chính quy
    • Thể dục thể thao
    • Chuyển đổi số và công nghệ
  • Hậu cần - Kỹ thuật
    • Hậu cần
    • Kỹ thuật
  • Trang QP Tỉnh - TP
    • TP. Hồ Chí Minh
    • Bình Dương
    • Bình Phước
    • Bình Thuận
    • Bà Rịa - Vũng Tàu
    • Đồng Nai
    • Long An
    • Lâm Đồng
    • Tây Ninh
  • Đất và người Khu 7
    • Góc Chiến Sĩ Trẻ
    • Ký ức chiến tranh, cuộc sống thời bình
    • Tiếp lửa truyền thống
    • Hậu phương người chiến sĩ
  • Văn hóa - Kinh tế - Xã hội
    • Văn hóa
    • Kinh tế
    • Xã hội
  • Các đơn vị BQP trên địa bàn
No Result
View All Result
  • Thời sự
  • Chính trị
    • CTĐ - CTCT
    • Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
    • Phòng chống "Diễn biến hòa bình"
    • Hậu phương Quân đội
    • Lời Bác Hồ dạy ngày này năm xưa
  • Quân sự - Quốc phòng
    • Đối ngoại Quốc phòng
    • Tin tức Quốc Phòng
    • Huấn luyện SSCĐ - Diễn tập
    • Xây dựng chính quy
    • Thể dục thể thao
    • Chuyển đổi số và công nghệ
  • Hậu cần - Kỹ thuật
    • Hậu cần
    • Kỹ thuật
  • Trang QP Tỉnh - TP
    • TP. Hồ Chí Minh
    • Bình Dương
    • Bình Phước
    • Bình Thuận
    • Bà Rịa - Vũng Tàu
    • Đồng Nai
    • Long An
    • Lâm Đồng
    • Tây Ninh
  • Đất và người Khu 7
    • Góc Chiến Sĩ Trẻ
    • Ký ức chiến tranh, cuộc sống thời bình
    • Tiếp lửa truyền thống
    • Hậu phương người chiến sĩ
  • Văn hóa - Kinh tế - Xã hội
    • Văn hóa
    • Kinh tế
    • Xã hội
  • Các đơn vị BQP trên địa bàn
No Result
View All Result

Báo Quân Khu 7 Online

No Result
View All Result
No Result
View All Result
  • Thời sự
  • Chính trị
    • CTĐ - CTCT
    • Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
    • Phòng chống "Diễn biến hòa bình"
    • Hậu phương Quân đội
    • Lời Bác Hồ dạy ngày này năm xưa
  • Quân sự - Quốc phòng
    • Đối ngoại Quốc phòng
    • Tin tức Quốc Phòng
    • Huấn luyện SSCĐ - Diễn tập
    • Xây dựng chính quy
    • Thể dục thể thao
    • Chuyển đổi số và công nghệ
  • Hậu cần - Kỹ thuật
    • Hậu cần
    • Kỹ thuật
  • Trang QP Tỉnh - TP
    • TP. Hồ Chí Minh
    • Bình Dương
    • Bình Phước
    • Bình Thuận
    • Bà Rịa - Vũng Tàu
    • Đồng Nai
    • Long An
    • Lâm Đồng
    • Tây Ninh
  • Đất và người Khu 7
    • Góc Chiến Sĩ Trẻ
    • Ký ức chiến tranh, cuộc sống thời bình
    • Tiếp lửa truyền thống
    • Hậu phương người chiến sĩ
  • Văn hóa - Kinh tế - Xã hội
    • Văn hóa
    • Kinh tế
    • Xã hội
  • Các đơn vị BQP trên địa bàn

Tiêu điểm

Next
Prev
Chủ nhật, 15/09/2024, 13:25 (GMT+7)
5947 lượt xem

Tình quân - dân, nghĩa đồng bào giữa cơn bão lũ

(QK7 Online) - Bão Yagi đi qua để lại hậu quả nặng nề, rây ra lũ quét, sạt lở đất nghiêm trọng trên diện rộng. Nhiều tỉnh phía Bắc chìm trong biển nước, thiệt hại nặng nề về người và tài sản cho người dân. Với ý chí quyết tâm cao, “Bộ đội Cụ Hồ" đã không ngại gian khó, hiểm nguy, dầm mình trong bùn đất để tìm kiếm những nạn nhân mất tích, hay len lỏi trong từng thôn cùng, ngõ hẹp để cứu giúp Nhân dân vượt qua đau thương, mất mát. Bão lũ sẽ đi qua, tình người sẽ còn mãi.
 
Thương lắm Làng Nủ ơi!
Những ngày này, không khí tang thương bao trùm cả một vùng quê nghèo. Những gương mặt thất thần đi tìm người thân, dõi theo dòng nước chảy và bùn đất mà bất lực, đỏ hoe mắt chờ đợi thông tin của lực lượng cứu nạn. Trận lũ quét kinh hoàng xảy ra vào rạng sáng 10/9 đã vùi lấp toàn bộ thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, nhấn chìm nhà của 37 hộ dân với 158 nhân khẩu (tính đến thời điểm hiện tại, chỉ có 54 người được an toàn). Những chiếc quan tài đã được để sẵn, đang chờ những thi thể được lực lượng cứu nạn mang về để làm thủ tục an táng.

 


Thôn Làng Nủ bị vùi lấp hoàn toàn trong trận lũ quét rạng sáng ngày 10/9.


Đến giờ, những người may mắn sống sót cũng không thể tin được ngôi làng nhỏ dưới thung lũng xanh lại xảy ra thảm kịch như thế. Trong rất nhiều trường hợp đau thương, anh Hoàng Văn Thới khiến ai nấy không khỏi xót xa, bởi mẹ già và 3 con nhỏ của anh đã bị bùn đất vùi lấp. Người đàn ông trụ cột của gia đình đã nếm trải không biết bao ngọt bùi, đắng cay trong cuộc sống, chưa một lần kêu than, nhưng giờ đây phải chịu những đau đớn không thể tả xiết. Nằm rũ rượi bên 3 chiếc quan tài của 3 con nhỏ, nước mắt anh không thể ngừng rơi, tai họa ập tới khi những đứa nhỏ ngủ chưa tròn giấc.
 


Gia đình những người gặp nạn thẫn thờ, mong chờ từng phút nhận được thông tin của người thân.
 

Những người dân may mắn thoát nạn đã kể lại cho chúng tôi nghe câu chuyện đến xé lòng khi tận mắt chứng kiến cảnh tượng chỉ trong vòng vài phút ngôi làng biến mất hoàn toàn, người dân trong bản thì kêu cứu giữa dòng nước lũ, vùng vẫy trong bùn lầy mà họ phải bất lực trong vô vọng. Vẫn còn, còn rất nhiều những hoàn cảnh bi thương của các gia đình gặp nạn, nhiều nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy trong lớp bùn đất kia, những người còn sống chỉ biết nhìn về phía lực lượng cứu nạn, ngóng chờ tin tức từ cơ quan chức năng.
 


Quân đội triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn tại thôn Làng Nủ.
 

Cách hiện trường vụ lũ quét san phẳng Làng Nủ khoảng 1km là điểm trường Mầm non Làng Nủ, thuộc Trường Mầm non số 1 xã Phúc Khánh. Ngôi trường nằm trên con dốc cao, đây là nơi học tập của 38 trẻ dưới 5 tuổi, trong đó, 18 em đến từ Làng Nủ. Thảm họa lũ quét tại ngôi làng nằm dưới chân núi Con Voi đã khiến 10/18 trẻ tử vong.

Quân - dân kề vai sát cánh
Ngay sau khi nhận được thông tin về mức độ ảnh hưởng của trận lũ quét tại thôn Làng Nủ, các đơn vị Quân đội đã nhanh chóng đến hiện trường để phối hợp với chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn. Thiếu tá Đoàn Văn Hoàn, Đội tìm kiếm cứu nạn Bộ đội Biên phòng cho biết: "Mặc dù phải tìm kiếm trong điều kiện hết sức khó khăn, lượng đất đá, bùn lầy rất lớn, cây cối ngổn ngang..., thế nhưng, với mong muốn góp phần xoa dịu nỗi đau của người dân nơi đây, chúng tôi sẵn sàng xông pha, đi vào những nơi gian khó, nguy hiểm nhất để tìm kiếm các nạn nhân, đảm bảo công tác cứu nạn đạt kết quả cao nhất".

 


Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính động viên lực lượng tìm kiếm nạn nhân tại thôn Làng Nủ.
 

Vì thiên tai, lũ dữ, một trái tim ngừng đập, đó là nỗi đau xót của người thân, chính quyền địa phương, làm cho trái tim của những người lính càng thêm quặn thắt. Hiểm nguy vẫn liên tục cận kề với những người lính "Bộ đội Cụ Hồ", bởi tại hiện trường khu vực địa hình rất phức tạp, xung quanh là núi cao, thời tiết thay đổi liên tục, nắng mưa thất thường. Do đó, công tác tìm kiếm cứu nạn của các lực lượng chức năng cũng gặp nhiều khó khăn. Nhưng với “mệnh lệnh của trái tim”, các đội tìm kiếm cứu nạn của Quân đội sẽ nỗ lực hết mình vì bà con vùng lũ. Bởi đây không chỉ là trách nhiệm, mà còn là tình cảm gắn kết quân - dân, nghĩa đồng bào.
 


Bộ đội đưa nạn nhân bị lũ quét đi an táng.

Nhiều thân nhân nạn nhân của lũ quét đau đớn khi mất đi người thân. Ảnh Việt Trung.


Tình quân - dân giữa cơn bão lũ
Khi dòng nước lũ dâng cao, cuốn trôi nhà cửa, ruộng vườn, cuộc sống của người dân khó khăn. Giữa biển nước mênh mông, những chiếc thuyền cứu hộ nhỏ bé băng mình qua lũ dữ, đưa những người dân mắc kẹt đến nơi an toàn. Hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Quân đội, Công an, những cán bộ địa phương lấm lem bùn đất, kiên cường chống chọi với thiên tai đã trở thành biểu tượng của sự hy sinh và lòng dũng cảm. Nhờ có họ, biết bao sinh mạng đã được cứu sống, biết bao gia đình đã được đoàn tụ.

 

Bộ đội đưa người dân đến nơi an toàn. Ảnh: Hữu Trưởng.


“Yên tâm, bộ đội đến rồi…”, một tiếng nhẹ lòng của người dân vùng lũ. Dù trong đêm tối hay giữa dòng nước lũ, cán bộ chiến sĩ vẫn vội vàng chèo xuồng đến từng nhà, trèo tường để đỡ từng người dân, nhất là người già, trẻ em xuống, đưa đến nơi an toàn. Sau khi chở người dân ra khỏi vùng lũ, bộ đội lại dầm mình đẩy thuyền chở theo cơm, lương thực, thực phẩm, nước sạch vào cho người dân. Các anh đã trở thành chỗ dựa vững chắc của Nhân dân trong thiên tai. Những khoảnh khắc đầy nghĩa tình ấy đã chạm đến trái tim của hàng triệu đồng bào.

Càng trong gian khó, tình cảm quân dân, trách nhiệm với Nhân dân của các cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam càng được phát huy với tinh thần: "Vì nhân dân quên mình, vì nhân dân hy sinh". Giống như lời của Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng từng nói: “Chúng tôi sẵn sàng chết vì dân, vì bão lũ thiên tai”, “Quân đội sẽ cố gắng làm, làm hết sức mình vì Nhân dân, vì Tổ quốc, vì sự trường tồn của đất nước này”.

Tham gia khắc phục hậu quả mưa lũ, 3 cán bộ gồm: Đại úy Nguyễn Đình Khiêm (sinh năm 1997), Đại đội trưởng Đại đội 3, Tiểu đoàn Công binh 1, Lữ đoàn Công binh 513, Quân khu 3; Trung tá QNCN Tăng Bá Hưng (sinh năm 1978) công tác tại Lữ đoàn Vận tải 653, Cục Hậu cần Quân khu 3 và Trung tá Trần Quốc Hoàng (sinh năm 1987), cán bộ Trại giam Quảng Ninh đã hy sinh để lại niềm tiếc thương cho gia đình, đồng đội và Nhân dân cả nước.

LLVT Quân khu 7 chung tay vì bà con vùng lũ
Khi thiên tai ập đến, người dân Việt Nam lại một lần nữa chứng minh sức mạnh của tình đoàn kết. Những chuyến xe chở hàng tiếp sức đồng bào miền Bắc cứ thế nối đuôi nhau vượt qua những con đường ngập lụt, tiến vào vùng tâm bão đã trở thành một biểu tượng đẹp của dân tộc Việt Nam. Thực hiện mệnh lệnh trái tim, các cơ quan, các doanh nghiệp, mạnh thường quân, đơn vị, địa phương trên địa bàn Quân khu 7 đã thể hiện tình cảm, việc làm ý nghĩa, cùng đồng hành, chia sẻ những khó khăn với đồng bào chịu ảnh hưởng bão lũ ở các tỉnh phía Bắc.

 

Trung tướng Nguyễn Trường Thắng, Tư lệnh Quân khu 7 tri ân tấm lòng của các doanh nghiệp đã đồng hành cùng LLVT Quân khu hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão Yagi. Ảnh Tuấn Anh.


Các doanh nghiệp đều cam kết đồng hành cùng Quân khu 7 hỗ trợ đồng bào ảnh hưởng do cơn bão số 3. Đó là Công ty cổ phần cao su Xuân Lộc; Tập đoàn Donacoop; Công ty IMG; Tổng Công ty thương mại xuất nhập khẩu Thanh Lễ; Tập đoàn City Land Group; Tập đoàn Rạng Đông; Công ty TNHH MTV SX-TM-XNK Tây Nam; Công ty Đông Hải; Tổng Công ty Thái Sơn… Tính đến ngày 13/9, các doanh nghiệp đã ủng hộ Quân khu 7 số tiền 18 tỷ đồng. Bộ Tư lệnh Quân khu cũng đóng góp 5 tỷ đồng để góp sức cùng đồng bào phía Bắc vượt qua lũ dữ. Những phần quà nghĩa tình của quân và dân miền Đông Nam Bộ sẽ được chuyển đến tận tay đồng bào các tỉnh phía Bắc trong những ngày tới.

Trung tướng Nguyễn Trường Thắng, UVTW Đảng, Tư lệnh Quân khu 7 nhấn mạnh: “Tại một số địa phương như Lào Cai, Yên Bái, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lạng Sơn... đời sống người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Hơn lúc nào hết, người dân những vùng bị thiên tai, lũ lụt đang rất cần sự quan tâm, cứu trợ từ các cấp, các ngành và toàn xã hội. Hôm nay, các doanh nghiệp cùng với Quân khu tham gia ủng hộ cho người dân vùng lũ là điều đáng trân trọng và ý nghĩa. Mong rằng các doanh nghiệp trong thời gian tới luôn gắn bó, đồng hành, chia sẻ với Quân khu để làm thêm nhiều việc làm tốt đẹp, có ý nghĩa với Nhân dân”.

 

Các doanh nghiệp luôn sẵn sàng đồng hành cùng lực lượng vũ trang Quân khu 7 hỗ trợ bà con vùng lũ. Ảnh Tuấn Anh.


Bão lũ sẽ qua đi, nhưng tình người còn mãi. Ngay lúc này đây, chúng ta cần nhân lên tinh thần đoàn kết, tình đồng chí, nghĩa đồng bào, mỗi người dân Việt Nam, mỗi doanh nghiệp, mỗi cán bộ, chiến sĩ đóng góp dù ít hay nhiều cũng đều đáng quý, thể hiện tấm lòng, tinh thần “nhường cơm sẻ áo”. Đây là nguồn động viên to lớn, thiết thực giúp cho đồng bào vùng lũ vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống, chung tay xây dựng xây lại bản làng, hồi sinh vùng đất lũ.

Bạch Thiết - Ngọc Lâm

Bài viết tương tự

Lực lượng vũ trang Quân khu: Nhiều mô hình sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Lực lượng vũ trang Quân khu: Nhiều mô hình sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

  15:00 19/05/2025
Bộ Tư lệnh Quân khu 7 dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Bộ Tư lệnh Quân khu 7 dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

  06:49 19/05/2025
Đoàn đại biểu Quân khu 7 viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tham quan Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam

Đoàn đại biểu Quân khu 7 viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tham quan Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam

  12:18 17/05/2025
LLVT Quân khu 7 báo công, viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

LLVT Quân khu 7 báo công, viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

  12:51 15/05/2025
Thanh niên Quân đội sẵn sàng xung kích, tiên phong bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

Thanh niên Quân đội sẵn sàng xung kích, tiên phong bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

  12:32 26/03/2025
Chương trình “Xuân chiến sĩ” tặng quà cho các sư đoàn, lữ đoàn Quân khu 7

Chương trình “Xuân chiến sĩ” tặng quà cho các sư đoàn, lữ đoàn Quân khu 7

  17:10 21/01/2025

TIN XEM NHIỀU NHẤT

Quân khu 7 gặp mặt học viên lớp Học viện Chính trị và học viên ngành quân sự cơ sở tại Trường Quân sự Quân khu

Đoàn đại biểu Quân khu 7 viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tham quan Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam

Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Phó Chính ủy Quân khu 7 và Phó Tư lệnh Quân khu 7

Hội Cựu chiến binh TPHCM tổ chức Lễ báo công dâng Bác

Lực lượng vũ trang tỉnh Đồng Nai - 79 năm vững bước, trưởng thành

Quân khu kiểm tra nhiệm vụ quân sự, quốc phòng 6 tháng đầu năm 2025 tại Bộ CHQS tỉnh Bình Thuận và Sư đoàn 302

Bộ Tư lệnh Quân 7 kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2025 tại Sư đoàn 5

TIN MỚI NHẤT

Cập nhật tiến độ dự án 15.000 tỷ đồng tại Quảng Trị

Kiểm tra công trường thi công sân bay Long Thành, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Bộ trưởng Bộ Xây dựng chỉ đạo gì?

Sư đoàn 309 kiểm tra trình độ kỹ năng nghề nhân viên chuyên môn kỹ thuật năm 2025

Có phải bản sao y sổ đỏ chỉ có giá trị trong vòng 6 tháng?

Đồng Nai sẽ quy hoạch đường ven sông từ 8-10 làn xe tương tự Đại lộ Võ Văn Kiệt

Huấn luyện trên thao trường vùng biên

Sư đoàn 5 sơ kết phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”

DƯ LUẬN QUAN TÂM

Sài Gòn ngày thống nhất trong ký ức người CCB hai lần bắn rơi máy bay địch

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Doanh: Vị tướng trận mạc

Hồi ức của Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ về Đại thắng mùa Xuân năm 1975

Những chiến công của nữ tình báo Tám Thảo

Câu chuyện chiến sĩ tình báo Tư Cang “biệt tích”, bất ngờ trở về nhà đúng ngày 30/4/1975

Kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Long An và giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Lễ khánh thành bia tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ Sư đoàn 7

BẢN TIN TRUYỀN HÌNH QUÂN KHU 7

PHÓNG SỰ ẢNH

  • Tiếng nổ của sự trưởng thành
  • Tháng 5 về thăm ngôi trường Bác Hồ từng dạy tại Bình Thuận
  • Tấm lòng thầy thuốc quân đội với đồng bào tỉnh Lâm Đồng
  • Đêm hoa đăng cầu nguyện hòa bình trên đỉnh núi cao hơn 980m
  • Đêm cầu nguyện hòa bình thế giới
  • Chào Thành phố Hồ Chí Minh kính yêu, chúng tôi đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
  • Không quân Nhân dân Việt Nam hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đại lễ
  • Hoàn thành tốt nhiệm vụ bắn pháo lễ
  • Đẹp lắm tình quân - dân
  • Chào anh Giải phóng quân!

ĐỌC BÁO IN

Báo Quân Khu 7 số 977 ra ngày 16/05/2025Báo Quân Khu 7 số 977 ra ngày 16/05/2025
Số 977 (16/05/2025)

BẠN CẦN BIẾT

Hỏi: Pháp luật quy định như thế nào về trình tự khiếu nại đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính?

DỰ BÁO THỜI TIẾT

  • Báo điện tử Đảng cộng sản
  • Cổng thông tin điện tử chính phú
  • Báo điện tử Quân đội nhân dân
  • Cổng thông tin Bộ quốc phòng

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư lệnh Quân khu 7
Giấy phép số 486/GP-BTTTT ngày 28/07/2021
© Báo Quân khu 7 điện tử giữ bản quyền nội dung trên website này.
Chỉ được phát hành lại thông tin từ website này khi có sự đồng ý bằng văn bản của báo.

 

Tòa soạn: 17 Hồ Văn Huê, P.9, Q.Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh
Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Văn Bắc
Email: [email protected]

Thiết kế phần mềm Công ty phần mềm GSOT GROUP