Kết hợp trong chuyến hành trình “Xuân chiến sĩ 2017”, chúng tôi có dịp đến với cán bộ, chiến sĩ Trạm rada 32 đóng quân trên núi Thánh Giá (Côn Đảo), mới bước vào đầu giờ chiều đã thấy sương mù bao phủ dày đặc, nhiệt độ lúc này chỉ nhỉnh hơn 100c mọi người phải mặc áo ấm, trong khi đó dưới chân núi trời còn nắng gắt. Đại úy Nguyễn Văn Cường, Chính trị viên rót ra mấy ly trà nóng hổi giúp chúng tôi đỡ lạnh. Anh cho biết điều kiện sinh hoạt hiện nay của bộ đội rất thuận lợi so với những năm trước đây đặc biệt về nước uống, kể cả mùa nắng cũng như mùa mưa đều có bồn dự trữ đủ dùng quanh năm (bồn nước 250m3 do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hỗ trợ năm 2015), Bộ đội trước đây hai ba ngày đi bộ xuống núi mới được tắm thì nay có nước sinh hoạt thường xuyên. Việc tiếp phẩm về mùa nắng hai đến ba ngày đi chợ một lần, vào mùa mưa trên mười ngày mới đi chợ một lần, vì đường xuống núi trơn trợt đi lại rất khó khăn. Tuy nhiên tinh thần cán bộ, chiến sĩ lập trường tư tưởng rất tốt, anh em luôn thương yêu nhau, đoàn kết, thống nhất một lòng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Chiến sĩ Trạm ra đa 32 tăng gia sản xuất
Với đại úy Nguyễn Văn Hùng - Trạm trưởng - anh cho biết hầu hết cán bộ, sĩ quan ở đây có vợ con và gia đình trong đất liền do vậy chúng tôi thường xuyên động viên anh em phải xác định công tác thật tốt, nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ rada rất vất vả khó khăn, nhưng đó cũng chính là niềm vinh dự đứng đầu trên trận tuyến bảo vệ Tổ quốc. Để huấn luyện cho một chiến sĩ rada thành thục nhiệm vụ của mình sau khi huấn luyện chiến sĩ mới phải mất 6 tháng sau mới đảm đương được nhiệm vụ, tức gần một năm kể từ ngày nhập ngũ. Hiện nay, đội ngũ cán bộ tuy trẻ nhưng có nhiều năm kinh nghiệm trong quản lý bộ đội, ngay từ khi biên chế về đơn vị đã tìm hiểu hoàn cảnh gia đình chiến sĩ, kết hợp động viên với tổ chức huấn luyện chuyên ngành từ đơn giản đến phức tạp, tạo điều kiện để bộ đội làm quen với môi trường khắc nghiệt về thời tiết, rèn luyện bản lĩnh ý chí phấn đấu. Bù lại, anh em rất hăng hái trong học tập, công tác làm chủ vũ khí, khí tài trang bị, đẩy mạnh tăng gia sản xuất cải thiện đời sống. Tùy thuộc vào thời tiết đơn vị tổ chức trồng cải xanh, su su, bắp cải, chăn nuôi heo, gà. Trong dịp tết Đinh Dậu vừa qua đơn vị trích quỹ tăng gia sản xuất đưa vào ăn thêm từ 15 đến 17.000 đồng/người/ngày. Quân số đảm bảo 100% trực sẵn sàng chiến đấu.
Những cánh sóng vẫn ngày đêm chao nghiêng trước gió, những đôi mắt căng tràn không rời khỏi màn hình huỳnh quang, không có một chuyến bay nào, một vật thể nào lọt vào không phận quản lý của Trạm rada 32 bị bỏ sót, bằng mọi giá phải vượt qua khó khăn để làm tròn nhiệm vụ, không để Tổ quốc bị bất ngờ. Cán bộ, chiến sĩ Trạm rada 32 là “những đôi mắt thần của biển” sẵn sàng phát hiện mục tiêu dẫn đường cho máy bay ta chiến đấu, bảo vệ vùng trời, vùng biển, đất liền của Tổ quốc, bảo vệ sự bình yên cho Nhân dân.