Những ngày tháng Tư, trên khắp các con phố rợp cờ đỏ sao vàng, toàn dân hướng về kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Giữa nhịp sống hiện đại hối hả hôm nay, có một dòng chảy lặng thầm nhưng đầy cảm xúc và lúc nào cũng chất chứa trong tim hàng chục triệu đồng bào – đó là niềm tự hào về lịch sử, sự tri ân sâu sắc của thế hệ hôm nay đối với những người đã ngã xuống vì Tổ quốc.
Cứ đều đặn những ngày tháng Tư, từ sáng sớm có rất đông du khách, các cựu chiến binh trên khắp mọi miền Tổ quốc đã đến Dinh Độc Lập để ôn lại lịch sử hào hùng của dân tộc thông qua những kỷ vật, tư liệu hình ảnh về Đại thắng mùa Xuân 1975. Cựu chiến binh Trần Văn Bình (Bộ đội Quân đoàn 2 tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh) nhớ lại: “Tôi có mặt ở Dinh Độc Lập vào trưa ngày 30/4/1975, lúc đó chúng tôi tiến vào Sài Gòn bà con rất đông, đứng dọc hai bên đường chào mừng quân giải phóng, anh em chúng tôi đứng trước sân mà không khỏi xúc động vì được nhìn thấy hòa bình, độc lập, anh em rơi nước mắt, ôm nhau vui mừng không thể tả xiếc”.

Cựu chiến binh tham quan Dinh Độc Lập.
Trong dòng người đến tham quan Dinh Độc Lập, nhiều gia đình đã đưa các em nhỏ đến đây để các em hiểu hơn về sự hy sinh, đóng góp của thế hệ cha anh vì nền hòa bình, độc lập của dân tộc. Bên cạnh đó còn có rất nhiều du khách nước ngoài, họ muốn tìm hiểu về chiến thắng vang dội khắp thế giới. Ông Ans Oude Vrielink, du khách đến từ Hà Lan chia sẻ: “Tôi khâm phục bản lĩnh kiên cường của người Việt Nam trong giải phóng đất nước, chiếc xe tăng của Quân đội tiến vào Dinh Độc Lập được trưng bày ấn tượng. Không khí cuối tháng Tư ở TPHCM thật rộn ràng”.
Ông Ans Oude Vrielink và vợ, du khách đến từ Hà Lan khâm phục bản lĩnh của người Việt Nam.
Chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, lễ kỷ niệm cấp quốc gia diễn ra vào sáng ngày 30/4/2025. Bên cạnh đó, TPHCM sẽ tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như lễ dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, chủ tịch Hồ Chí Minh và chủ tịch Tôn Đức Thắng; tri ân gia đình liệt sĩ, cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong; Hội thảo khoa học cấp quốc gia; các chương trình nghệ thuật; các tour trải nghiệm, tham quan di tích lịch sử. Hàng loạt công trình trọng điểm như Nhà ga T3, Sân bay Tân Sơn Nhất được khánh thành đánh dấu những bước phát triển mới của thành phố; bắn pháo hoa mừng đại lễ. Tất cả tạo nên một không gian lễ hội ngập tràn sắc màu, khơi dậy niềm tự hào trong lòng người dân.
Trình diễn drone trên bầu trời TPHCM. Ảnh Lê Tiến.
Trong những ngày sơ duyệt, tổng duyệt Lễ kỷ niệm, nhiều bạn trẻ đã đến trước nhiều giờ đồng hồ, có những bạn đã thức trắng đêm để chờ đợi. Tiếng pháo lễ, tiếng trực thăng kéo cờ Đảng, cờ Tổ quốc, tiêm kích bay lượn trên bầu trời đã tạo nên những âm thanh hùng tráng. Hòa bình thật đẹp, nhưng càng ý nghĩa hơn đối với các bác cựu chiến binh đã từng trải qua một thời mưa bom, bão đạn. Tiếng pháo, tiếng trực thăng không còn là nỗi khiếp sợ mà là thanh âm của sự phát triển phồn vinh, thịnh vượng, thanh âm thể hiện sức mạnh, sự hiện đại, chính quy của Quân đội nhân dân Việt Nam.
Trực thăng kéo cờ Đảng, cờ Tổ quốc bay chào mừng ngày giải phóng miền Nam.
Cựu chiến binh Trần Quốc Vân (nguyên chiến sĩ Lữ Đoàn 429, tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975) xúc động: “Tôi còn may mắn, hạnh phúc hơn rất nhiều đồng đội khác vì thấy được hòa bình. Qua rồi một thời chiến tranh ác liệt, 50 năm từ khi nước nhà thống nhất, tôi vô cùng tự hào về sự phát triển của đất nước mình”.
Trên khắp các con phố rợp cờ đỏ sao vàng.

Lưu giữ những khoảnh khắc ngập tràn sắc đỏ của lá cờ Tổ quốc. Ảnh Lê Tiến.
Những ngày tháng Tư, trên đường phố cờ hoa rực rỡ thu hút đông đảo người dân đến check-in, lưu giữ những khoảnh khắc ngập tràn sắc đỏ của lá cờ Tổ quốc thiêng liêng. Bạn Cao Trung Nam, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long chia sẻ: “Không khí rộn ràng của TPHCM trong những ngày tháng Tư lịch sử khiến tôi vô cùng phấn khởi trước ngày đại lễ của dân tộc. Tôi đã được nghe các câu chuyện của các bác cựu chiến binh chia sẻ về một thời mưa bom bão đạn, lắm gian nguy nhưng rất đỗi tự hào. Nhắc nhở thế hệ trẻ tiếp tục phát huy truyền thống dân tộc, nỗ lực học tập, xây dựng, góp phần phát triển quê hương, đất nước”.
Các khối diễu binh, diễu hành đi trong vòng tay Nhân dân. Ảnh Lê Tiến.

Cờ đỏ, sao vàng không chỉ bay phấp phới trên tay mà còn in bóng trong tim của hàng triệu đồng bào.
Nửa thế kỷ trôi qua từ khi nước nhà thống nhất, từ trong gian khó quân, dân đoàn kết xây dựng Thành phố trở thành một trung tâm lớn của cả nước về nhiều mặt, một đô thị đặc biệt với khát vọng vươn cao ngang tầm khu vực. 30/4 năm nay, trong nhịp sống phát triển, kỷ nguyên vươn mình, mỗi người dân lại háo hức đón ngày lễ lớn của đất nước với niềm tự hào và trân quý hơn giá trị của hòa bình, độc lập.
Bạch Thiết