(QK7 Online) Internet, mạng xã hội là thành tựu phát triển của nhân loại và là một phần không thể thiếu trong đời sống của hàng chục triệu người Việt Nam, nhất là trong giới trẻ. Song song với những giá trị to lớn về sự tiện ích, tính tích cực mang lại cho đời sống con người, Internet cũng có những mặt trái gây ra những hệ lụy không nhỏ trong xã hội, ảnh hưởng đến cuộc sống của mỗi cá nhân và sự ổn định, phát triển của đất nước do những tổ chức, cá nhân lợi dụng thực hiện mưu đồ của họ.
Các thế lực thù địch triệt để khai thác phương tiện Internet, mạng xã hội để đẩy mạnh thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, chống phá Đảng, Nhà nước ta, chống phá chế độ xã hội chủ nghĩa. Phương thức hoạt động phổ biến của chúng là lập ra hàng trăm, hàng nghìn trang web, blog để thu thập, bịa đặt, nhào nặn, phát tán những thông tin, hình ảnh xấu độc; tung ra các luận điệu vu cáo, bình luận thâm độc liên quan tới những sự kiện trọng đại của đất nước, thu hút sự phụ họa của những phần tử bất mãn, cơ hội chính trị.
Gần đây, trước, trong và sau Đại hội XII của Đảng, nhiều trang mạng xã hội đăng tải các tin, bài, tranh ảnh chống phá quan điểm, chủ trương, đường lối, vu cáo lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Quân đội và Công an, đòi xóa bỏ Điều 4 Hiến pháp 2013 nước CHXHCN Việt Nam, đòi “đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập”,… đồng thời tuyên truyền kích động, phủ nhận vai trò của Đảng, thành tựu của đất nước; xuyên tạc tình hình dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền; kích động chia rẽ nội bộ Đảng và Nhà nước, gieo rắc sự hoài nghi, bi quan, bất bình trong nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.
Nhằm kích động người dân, các đối tượng thù địch, phản động triệt để lợi dụng những vấn đề mang tính chủ quyền thiêng liêng của dân tộc hay đánh vào sự bức xúc của người dân; moi móc, đào sâu vào những chuyện tiêu cực trong đời sống xã hội, những hạn chế, yếu kém trong công tác quản lý điều hành của các cơ quan công quyền, tập trung công kích hệ thống chính quyền các cấp. Điển hình như sự kiện cá chết ở 4 tỉnh miền Trung vừa qua, trong khi chính quyền, người dân cả nước hướng về miền Trung để sẻ chia, đồng cảm, thì một số đối tượng xấu, cơ hội ở trong nước cùng số phản động lưu vong ở bên ngoài lợi dụng vụ việc để thực hiện ý đồ chống phá.
Hoặc gần đây, lợi dụng vụ tai nạn kép máy bay Su - 30 và Casa 212 khi thực hiện nhiệm vụ bay huấn luyện chiến đấu và cứu nạn, trên các trang mạng, các thế lực thù địch, kẻ xấu, những kẻ vô cảm lại khoét sâu vào nỗi đau chung của đất nước, sự mất mát hy sinh không gì bù đắp của những người quên mình vì nhiệm vụ, tham gia “bình luận” mang tính quy kết, suy đoán một chiều.
Hay sau phán quyết của Tòa Trọng tài Thường trực quốc tế (PCA) vụ Philippines kiện Trung Quốc liên quan đến vấn đề Biển Đông ngày 12/7, mạng xã hội liên tiếp tung những thông tin so sánh khập khiểng đường lối, sách lược của ta với Philippines nhằm lôi kéo những thành phần xấu bình luận chê bai, phê phán Đảng, Nhà nước ta.
Hiện nay, trên mạng cũng nổi lên trào lưu nhạc chế và họa thơ. Đó là biến tấu từ những câu thơ đẹp, lời nhạc hay trong những trang thơ, bài nhạc gốc đã ăn sâu vào tâm khảm của người Việt. Khi sang thơ họa, nhạc chế thì các “nhà thơ họa”, “nhạc họa” tha hồ tô vẽ, bóp méo, xuyên tạc đất nước nghèo nàn, lạc hậu, yếu kém….
Chúng ta cần lên án trào lưu ca thán, chỉ trích trên facebook bởi một số người tự cho mình “anh minh, hiểu biết hơn người”, đưa ra các quan điểm, bình luận một cách bảo thủ, chủ ý, quy chụp, tự buông trôi trong luồng bão đả kích chính quyền. Bởi thực tế hiện nay ngoài những người bất mãn, chống Đảng, Nhà nước đến cùng có một bộ phận nhỏ trong giới trẻ sống xa rời mục tiêu, lý tưởng, sống vội, tâm lý đám đông, tỏ ra là người “hiểu biết”, “anh minh” nhưng thực tế không đóng góp gì được cho quê hương, đất nước, ngược lại còn tạo ra những hệ lụy, nguy hại cho xã hội.
Nhận diện, phân biệt rõ thông tin và hành động đúng đắn là trách nhiệm của mỗi người dân đối với cuộc sống của chính mình, đối với lẽ phải và đối với quê hương, đất nước. Thực hiện điều đó, đòi hỏi mỗi chúng ta cần có bản lĩnh chính trị vững vàng, nhận thức rõ âm mưu, thủ đoạn thâm độc, nham hiểm của các thế lực thù địch, của những phần tử bất mãn, cơ hội chính trị chống phá Đảng và Nhà nước, sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Đồng thời chúng ta cần có hành động đúng, góp phần đấu tranh phản bác lại các luận điệu sai trái đi ngược với đạo lý, lợi ích của dân tộc, của đất nước.
Trung tướng Phạm Văn Dỹ,
Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7
LLVT phải tiên phong chống lại âm mưu, thủ đoạn “DBHB”
Cơ đồ đất nước chúng ta chưa bao giờ lớn và đẹp như bây giờ. Vị thế, vai trò của Việt Nam chưa bao giờ mạnh mẽ như hiện nay. Tất nhiên đất nước chúng ta vẫn còn những khó khăn, hạn chế nhất định, đó cũng là điều bình thường. Trong điều kiện như vậy, bên cạnh khát vọng của nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới thì có những thế lực ra sức chống phá cách mạng nước ta, chống phá sự ổn định, phát triển đất nước chúng ta. Để làm điều đó thì họ huy động tất cả sức mạnh họ có. Họ cũng chiêu dụ, lừa mị, tổ chức các lực lượng phản động – lực lượng cam tâm bán rẻ quyền lợi của dân tộc để cầu vinh. Đó là những gì nó đang diễn ra trên không gian mạng – không gian mà vốn nó là thành tựu của nhân loại, mà lẽ ra nơi đó người ta dành để giao lưu, học tập, làm cho con người gần gũi hơn, xã hội phát triển hơn. Cũng rất tiếc là có một bộ phận trong giới trẻ, có nhiều lý do khác nhau đã về hùa cùng các thế lực phản động này.
LLVT chúng ta không chỉ là nòng cốt trong thế trận chiến tranh nhân dân, thế trận quốc phòng toàn dân mà còn phải tiên phong chống lại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của kẻ thù. Đó chính là bản lĩnh và cũng chính là trọng trách của người lính “Bộ đội cụ Hồ” trong thời kỳ mới.
|
Phước Đạt