Đó chỉ là một trong vô vàn khoảnh khắc ấm lòng, thể hiện tình quân - dân gắn bó keo sơn trong những ngày cả nước hướng về Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Các đơn vị LLVT Quân khu 7 đã sát cánh cùng Nhân dân, góp phần tạo nên không khí náo nức, trọn vẹn.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng vui cùng Nhân dân tại TPHCM tham quan diễu binh, diễu hành.

Hàng ngàn người dân kiên nhẫn chờ đợi, tham gia từ các buổi tổng hợp luyện, sơ duyệt đến tổng duyệt và lễ chính thức.

Suốt một tháng qua, TP Hồ Chí Minh như khoác lên mình chiếc áo rực rỡ sắc cờ đỏ sao vàng.

Trong dòng người nô nức đổ về theo dõi các hoạt động diễu binh, diễu hành, hình ảnh những cán bộ, chiến sĩ Quân khu 7 ân cần trao tận tay từng chai nước suối cho người dân và du khách đã để lại ấn tượng đẹp.

Hàng nghìn chai nước được phát đi không chỉ là món quà nhỏ, mà còn là tình cảm ấm áp, sẻ chia giữa bộ đội và Nhân dân trong thời khắc ý nghĩa của đất nước.

Bộ Tư lệnh Quân khu 7 triển khai thực hiện chương trình “Tiếp sức nhân dân tham quan diễu binh, diễu hành chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước”.

Quân khu huy động hơn 10 chiếc xe bán tải, chở 2,5 tấn lương khô và 1.000 thùng nước suối để tiếp sức cho bà con tại 4 khu vực chính: Trục đường Lê Duẩn, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phố đi bộ Nguyễn Huệ và công viên bến Bạch Đằng.


Tiếng reo vui vang lên: "Quà của bộ đội mọi người ơi!".

Sáng 30/4 tại bến Bạch Đằng đã có nhiều người dân ngất xỉu, bộ đội nhanh chóng hỗ trợ Nhân dân.

Đại lễ đã khép lại, nhưng với người dân và từng cán bộ, chiến sĩ những ngày tháng Tư lịch sử ấy sẽ mãi là ký ức đẹp, khó phai.

Những khoảnh khắc thấm đượm nghĩa tình, góp phần vun đắp thêm mối quan hệ máu thịt giữa quân và dân thứ tình cảm đã làm nên sức mạnh của dân tộc ta.