
Mai Ngọc Thảo Vy viết đơn tình nguyện nhập ngũ.
Thảo Vy chia sẻ: “Từ nhỏ tôi có ước mơ lớn lên sẽ trở thành người lính “Bộ đội Cụ Hồ” và được phục vụ lâu dài trong Quân đội. Qua tìm hiểu tiêu chuẩn nữ công dân nhập ngũ, tôi đã nỗ lực rèn luyện sức khỏe, học tập thật tốt tại Học viện Hành chính quốc gia. Đồng thời nỗ lực tham gia hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên tại nhà trường và ở địa phương để tích lũy kinh nghiệm, kỹ năng sống, kỹ năng sinh hoạt, học tập cho bản thân”.
Nhận thức rõ trách nhiệm của một công dân đối với đất nước, Thảo Vy đăng ký tham gia vào lực lượng dân quân thường trực phường 3, thành phố Tây Ninh. Thời gian rèn luyện, công tác tại Ban CHQS phường, giúp Thảo Vy nhận thức rõ trách nhiệm của bản thân đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Quyết định gác lại những dự định cá nhân, Thảo Vy viết đơn tình nguyện nhập ngũ.
Ông Mai Thành Triều, cha của Thảo Vy phấn khởi cho biết: “Tôi rất tự hào khi con gái chọn con đường binh nghiệp. Đây là môi trường rất tốt để giới trẻ được rèn luyện, trưởng thành. Gia đình luôn động viên con gái phát huy truyền thống, giữ vững bản lĩnh, nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa để biến ước mơ thành hiện thực, trở thành nữ quân nhân ưu tú trong Quân đội”.
Đồng chí Trần Văn Tâm, Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường 3, thành phố Tây Ninh cho biết: “Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, hằng năm Ban CHQS phường luôn đạt và vượt chỉ tuyển quân trên giao, có nhiều thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ, trong đó có cả đảng viên chính thức; thường xuyên được lãnh đạo các cấp biểu dương, khen thưởng trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ”.