(QK7 Online) – Trong những ngày tháng 7 tri ân, cả nước tưởng nhớ hơn một triệu liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập, tự do cho Tổ quốc. Kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2024), những bước chân không mỏi của cán bộ, chiến sĩ Đội K70, K71, K72, K73 thuộc Quân khu lại tiếp tục hành trình thiêng liêng quy tập hài cốt liệt sĩ từ các mặt trận chiến trường xưa trong địa bàn miền Đông Nam Bộ và tại Campuchia biên giới, đưa các anh về yên nghỉ trong lòng đất mẹ, trong vòng tay Nhân dân.
Đất nước đã thống nhất, hòa bình và không ngừng vươn lên, nhưng còn đó những người mẹ bạc đầu, những gia đình chưa một lần được thắp hương nơi mộ con. Hàng trăm nghìn liệt sĩ vẫn chưa xác định được danh tính hoặc còn nằm lại chiến trường xưa. Nhưng lịch sử đã luôn nhắc tên các anh trong lòng Nhân dân, bằng những chiến công huyền thoại
“Ôi tên anh không bao giờ mất!
Tôi thấy tên anh
Trong màu cỏ mùa xuân đã mọc,
Một ngôi sao xa long lanh nước mắt.
Một nụ cười em nhỏ mới sinh
Trong hạnh phúc
Những con người anh không biết mặt.”
(Chính Hữu)
Báo Quân khu 7 giới thiệu chùm ảnh về an táng hài cốt liệt sĩ do Đội K72 huy tập:
Cán bộ, chiến sĩ Đội K72 cảm ơn quân và dân Campuchia đã hỗ trợ trong thời gian công tác tìm kiếm huy tập hài cốt liệt sĩ.
Đón hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Campuchia về nước tại cửa khẩu Hoa Lư (Đồng Nai).
Di vật tìm được cũng chỉ là tăng, võng, vũ khí, đôi dép cao su... những vật bất ly thân của người lính.
123 ngày Đội K72 đã tìm kiếm được 80 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại 02 tỉnh Kratie và tỉnh Kampongthom (Vương quốc Campuchia) vào đợt 2, giai đoạn XXIV (mùa khô 2024 - 2025) tất cả đều không xác định được danh tính.
Cán bộ, chiến sĩ Đội K72 (Quân khu 7) cẩn trọng đưa từng hài cốt liệt sĩ vào quách, bằng tất cả lòng thành kính và trách nhiệm thiêng liêng với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.
Chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Đồng Nai đưa hài cốt liệt sĩ về an táng tại nghĩa trang.
Từng lá cờ Tổ quốc được trân trọng phủ lên quách các liệt sĩ.
Mọi công đoạn đều được thực hiện một cách cẩn thận, tỉ mỉ.
Ánh nắng nhẹ của buổi sớm phủ lên từng lá cờ Tổ quốc, được trang trọng phủ kín trên mỗi quách hài cốt.
Ánh nắng sớm mai nhẹ nhàng trải dài trên từng hàng bia mộ.
Thiếu tướng Lê Xuân Thế, Tư lệnh Quân khu tiễn đưa liệt sĩ về nơi an nghỉ.
Hài cốt liệt sĩ được đưa về nơi an nghỉ cuối cùng nơi đất mẹ dang rộng vòng tay đón những người con trung hiếu trở về sau hành trình của sự hy sinh thầm lặng.
Lê Tiến