(QK7) - Bỡ ngỡ, mới lạ là những cảm giác ban đầu của tân binh khi mới đặt chân đến đơn vị huấn luyện. Nhưng được cán bộ các cấp quan tâm chu đáo, từ việc thăm hỏi, tìm hiểu tâm tư tình cảm, động viên, chia sẻ những khó khăn, đến hướng dẫn, dìu dắt, giáo dục; chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ đã giúp chiến sĩ mới an tâm, phấn khởi, nhanh chóng hòa nhập với môi trường quân ngũ.
Trung đoàn 201, Sư đoàn 302 những ngày này thật nhộn nhịp bởi đơn vị có gần 500 chiến sĩ mới nhập ngũ năm 2016 về học tập, huấn luyện.
Chiến sĩ mới đã quen với những bài tập thể dục sáng
Không khí buổi sinh hoạt đầu tiên của các chiến sĩ mới ở các đại đội thuộc Tiểu đoàn 1 rất cởi mở, ấm áp. Tại Đại đội 3, cả đơn vị cùng hòa trong nhịp điệu những bài hát hào hùng, khích lệ tinh thần của tuổi trẻ.
Chiến sĩ mới hòa cùng nhịp bài hát ngợi ca Bác Hồ
Sau những tiết mục văn nghệ sôi nổi, chính trị viên tiểu đoàn cùng cán bộ đại đội ân cần thăm hỏi, tìm hiểu về hoàn cảnh gia đình, lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của từng chiến sĩ mới. Tân binh Trịnh Hoàng Quyền chia sẻ “Qua buổi sinh hoạt này, tôi cảm nhận được sự gần gũi của cán bộ các cấp. Sự ân cần thăm hỏi, động viên của các anh giúp tôi an tâm có được điểm tựa trong môi trường mới, không còn cảm giác bỡ ngỡ như khi mới về đơn vị”.
Tân binh Trần Văn Vũ, Đại đội 4 tâm sự “Hàng ngày, các anh cán bộ trung đội, tiểu đội tận tình hướng dẫn cho chúng tôi từ những việc nhỏ nhất như thức dậy đúng giờ, cách gấp nội vụ cá nhân đến việc thực hiện các chế độ, quy định của đơn vị, cách xưng hô chào hỏi, tác phong của người chiến sĩ”.
Tập gấp xếp nội vụ giúp chiến sĩ mới rèn luyện tính tỷ mẫn, ngăn nắp
Trung tá Đàm Công Tuấn - Chính ủy Trung đoàn 201, Sư đoàn 302 cho biết: “Anh em cán bộ các cấp của đơn vị luôn được quán triệt sâu kỹ về phương pháp quản lý, rèn luyện, giáo dục chiến sĩ mới, mỗi cán bộ phải thực sự như người anh, người thân trong gia đình của chiến sĩ, phải mẫu mực, là tấm gương để chiến sĩ học tập”.
Thật vậy, được tận mắt chứng kiến phương pháp chỉ huy, quản lý điều hành, giáo dục chiến sĩ mới của cán bộ các cấp chúng tôi càng hiểu rằng ở đơn vị tất cả là vì chiến sĩ thân yêu.
Là cán bộ quân sự nhưng Đại úy Vũ Xuân Trường, Đại đội trưởng Đại đội 2, Tiểu đoàn 1 lại rất ôn tồn trong từng lời nói. Chỗ nào cấp dưới chưa đúng, chiến sĩ mới chưa làm được anh đều nhẹ nhàng nhắc nhở, hướng dẫn lại. Có mặt trên sân xem cán bộ trung đội hướng dẫn động tác thể dục sáng cho chiến sĩ mới, anh đến chỉnh sửa từng động tác khi chiến sĩ mới thực hiện chưa chuẩn. Anh thường xuyên theo dõi định mức, chế độ ăn của bộ đội, xem chiến sĩ mới có ý kiến, đề xuất gì không. Tối đến, anh lại đi kiểm tra, nhắc nhở chiến sĩ mới ngủ nghỉ đúng giờ để bảo đảm sức khỏe. Còn cán bộ trung đội, tiểu đội cũng không hề có “khoảng cách” giữa cấp trên và chiến sĩ. Mọi công việc cán bộ đều chủ động xắn tay vào làm cùng chiến sĩ. Sự xông xáo, tích cực của các anh khiến chiến sĩ thêm phấn khởi, xác định tốt động cơ phấn đấu, rèn luyện.
Tân binh Võ Hoàng Nhật Bảo bộc bạch: “Được sự quan tâm sâu sắc của các bộ các cấp nên chúng tôi đã dần thích nghi với môi trường quân ngũ. Thực hiện các chế độ theo quy định, giờ nào việc đó, tôi thấy mình đang dần hình thành nền nếp của người chiến sĩ”.
Những ngày đầu trong quân ngũ ở Trung đoàn 201, Sư đoàn 302, những bỡ ngỡ của chiến sĩ mới đã dần lùi xa. Chính tình đồng chí đồng đội thân thương đã giúp chiến sĩ tiến bộ rõ rệt qua từng ngày.
Bài, ảnh: Phước Đạt