(QK7 Online) - Tháng Tư về mang theo bao cảm xúc thiêng liêng của dân tộc. Trên mảnh đất Thành phố Hồ Chí Minh - nơi từng chứng kiến giây phút lịch sử trọng đại của đất nước cách đây tròn nửa thế kỷ, giờ đây đang rực sáng trong niềm vui, sự háo hức và lòng tự hào sâu sắc khi toàn thành phố hướng về kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).
Khắp các nẻo đường, từ trung tâm thành phố đến các quận, huyện ngoại thành, cờ hoa, khẩu hiệu, băng rôn rực rỡ chào mừng ngày hội non sông. Mỗi góc phố, mỗi con đường đều vang vọng âm hưởng hào hùng của tháng Tư lịch sử, thấm đượm tinh thần đoàn kết, tự hào, tri ân và khát vọng vươn lên.
Cờ Tổ quốc, khẩu hiệu, băng rôn đỏ thắm chào mừng ngày hội non sông. Ảnh: CTV
Trong những ngày này, người dân nô nức đổ về các tuyến phố trung tâm để theo dõi, cổ vũ các buổi hợp luyện diễu binh, diễu hành chuẩn bị cho lễ kỷ niệm trọng đại. Khi ánh nắng đầu hạ chưa kịp tắt giữa một thành phố hòa bình, thanh bình, những dòng người già, trẻ, gái, trai đã đứng kín dọc hai bên đường Lê Duẩn, Nguyễn Huệ, Nam Kỳ Khởi Nghĩa… Ánh mắt rạng ngời, trái tim xúc động, họ dõi theo từng bước chân vững vàng, mạnh mẽ của các khối diễu binh với đội hình chỉnh tề, hùng dũng tiến bước qua các tuyến phố quen thuộc - nơi mà năm xưa quân giải phóng đã tiến vào, kết thúc cuộc chiến tranh dài nhất trong lịch sử dân tộc.
Rất đông người dân theo dõi, cổ vũ các buổi hợp luyện diễu binh, diễu hành. Ảnh: CTV
Lực lượng vũ trang nhân dân diễu hành trong đội ngũ trang nghiêm, uy nghi. Bên cạnh là sự xuất hiện của các loại vũ khí bộ binh hiện đại, do chính Việt Nam sản xuất, khẳng định bước tiến vững chắc của nền công nghiệp quốc phòng trong thời kỳ mới. Trên bầu trời xanh thẳm, những phi đội máy bay chiến đấu lượn vòng, tạo nên những hình ảnh ngoạn mục, đầy khí thế, góp phần làm sống dậy không khí hào hùng của đại thắng mùa Xuân năm 1975.
Tiêm kích bay lượn trên bầu trời thể hiện sức mạnh, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng. Ảnh: Lê Tiến
Giữa lòng thành phố yên bình, đoàn quân hôm nay - những người lính Cụ Hồ duyệt đội ngũ không chỉ bằng bước chân đều tắp, mà bằng cả khí chất kiên trung, bản lĩnh vững vàng, thể hiện sự gắn bó máu thịt với Nhân dân, với Tổ quốc. Mỗi bước chân tiến về phía trước như vọng lại tiếng chân của cha anh năm xưa trên đường tiến vào Dinh Độc Lập, làm nên khúc khải hoàn bất diệt của dân tộc.
Các khối tham gia tổng duyệt diễu binh, diễu hành. Ảnh: Vinh Quang
Thành phố mang tên Bác những ngày này không chỉ rực rỡ bởi cờ hoa, mà còn sáng lên bởi niềm tin, lòng tự hào và tinh thần trách nhiệm của mọi tầng lớp Nhân dân. Đây không chỉ là dịp để tưởng nhớ công ơn của các anh hùng, liệt sĩ đã ngã xuống cho hòa bình, mà còn là lời nhắc nhở thế hệ hôm nay tiếp tục viết tiếp bản anh hùng ca vĩ đại - xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Các khối diễu binh, diễu hành đi trong vòng tay Nhân dân. Ảnh: Lê Trầm
Tháng Tư, tháng của lịch sử, tháng của hòa bình và khát vọng. Trong lòng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, khí thế rộn ràng của những ngày đại lễ không chỉ là hồi tưởng, mà là minh chứng hùng hồn cho sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, cho niềm tin son sắt vào Đảng, vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Bác Hồ và bao thế hệ cha anh đã lựa chọn.
Võ Hữu Tường