
Dự chương trình có Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương.

Chương trình nghệ thuật “Đất nước trọn niềm vui” được kết cấu thành 3 chương, gồm: “Khát vọng thống nhất”, “Khát vọng vươn lên” và “Khát vọng hùng cường”; được xây dựng mang tính sử ca, gồm các thể loại ca, múa, nhạc, sân khấu, thực cảnh, sử thi…

Bài hát "Người chiến sĩ ấy" do nghệ sĩ ưu tú Vũ Thắng Lợi cùng các ca sĩ Viết Danh, Xuân Hảo, Trịnh Phương, Minh Hải, Xuân Dũng,...trình bày.


"Câu hò bên Bến Hiền Lương" do Lương Nguyệt Anh, Quang Duy (Violon) và 60 diễn viên múa của Quân khu 7.



Múa "Đồng khởi" do 85 diễn viên múa Quân khu 5, Quân khu 8, Quân khu 1, Bộ đội Biên phòng cùng diễn viên quần chúng.


Bài ca hi vọng, biểu diễn Đỗ Tố Hoa.

"Trên đỉnh Trường Sơn ta hát" do NSƯT Thắng Lợi cùng 25 diễn viên múa Quân khu 5, Quân khu 9 và diễn viên quần chúng.


"Vàm Cỏ Đông" biểu diễn NSND Thanh Thúy.

"Đất nước" do ca sĩ Cẩm Vân và nghệ sĩ Quân khu 1, Quân chủng Phòng không - Không quân, Bộ đội Biên phòng trình bày.


Tại hiện lại những năm tháng hào hùng của "Đất thép Củ Chi".


Liên khúc: "Đất nước trọn niềm vui" và "Mùa xuân trên Thành Phố Hồ Chí Minh".

Khán giả hòa vang trong từng câu hát "Sài Gòn ơi vững tin đã bao năm rồi/
Một ngày vui giải phóng..."

Miền Nam nhớ mãi ơn Người.

Chương trình được dàn dựng công phu trên sân khấu ngoài trời rộng 3.000 m², quy tụ hơn 1.000 nghệ sĩ, diễn viên trong và ngoài Quân đội, tái hiện xúc động và chân thực hành trình 21 năm gian khổ, hy sinh nhưng hào hùng của dân tộc.



Những giai điệu trẻ trung, sôi nổi như “Màu áo chú bộ đội”, “Con gái mẹ đã thành chiến sĩ” khắc họa sinh động sức sống, lý tưởng và niềm tự hào của tuổi trẻ khoác lên mình màu xanh áo lính. Đó không chỉ là âm nhạc, mà còn là tiếng lòng yêu nước, yêu đời, chan chứa tình cảm với người lính giữa thời bình.

Mùa xuân từ những giếng dầu.


NSND Tự Long, NSND Thùy Linh và Nhóm " Anh trai vượt ngàn chông gai" biểu diễn bài "Hát về cây lúa hôm nay".


Đó là sự đồng hành bền bỉ, nghĩa tình giữa bộ đội và Nhân dân, được viết nên bằng máu, nước mắt và lòng yêu nước sâu sắc.

Mang tinh thần mạnh mẽ, nhiệt huyết, thể hiện ý chí, khát vọng cống hiến và niềm tự hào của thế hệ trẻ trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

"Vì Nhân dân quên mình" là bản hùng ca thiêng liêng, tạc nên hình tượng người lính luôn sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc, vì Nhân dân. Đó là lý tưởng sống cao đẹp, là ngọn lửa âm ỉ cháy trong tim người chiến sĩ suốt những năm tháng chiến tranh cũng như thời bình.

"Đất nước trọn niềm vui” không chỉ tái hiện lịch sử mà còn tôn vinh bản lĩnh và tinh thần bất khuất của dân tộc Việt Nam.


Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương tặng hoa cho nghệ sĩ tham gia biểu diễn.