(QK7 Online) – Ngày 23/4, Bệnh viện Quân y 7A tổ chức buổi gặp mặt, giao lưu nói chuyện chuyên đề với chiến sĩ của kíp xe tăng 390 - chiếc xe tăng đã húc đổ cổng Dinh Độc Lập vào trưa ngày 30/4/1975.
Tham gia buổi giao lưu có đồng chí Vũ Đăng Toàn, nguyên Trung úy, Chính trị viên, Trưởng xe tăng 390 và đồng chí Nguyễn Văn Tập, chiến sĩ lái xe tăng 390; Đại tá Tô Văn Vịnh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bệnh viện Quân y 7A cùng các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc và cán bộ nhân viên bệnh viện.
Đồng chí Vũ Đăng Toàn (ở giữa) và đồng chí Nguyễn Văn Tập (bên phải) chia sẻ với các đại biểu về những kỷ niệm trong thời khắc chỉ huy xe tăng húc đổ cánh cổng dinh Độc Lập.
Tại buổi giao lưu, đồng chí Vũ Đăng Toàn và đồng chí Nguyễn Văn Tập đã chia sẻ với các đại biểu về những kỷ niệm trong thời khắc chỉ huy xe tăng húc đổ cánh cổng Dinh Độc Lập. Trong quá trình đánh chiếm gặp rất nhiều khó khăn, nhiều đồng đội đã hi sinh nhưng các chiến sĩ của kíp xe tăng 390 vẫn giữ vững tinh thần quyết chiến, quyết thắng, đã làm tròn nhiệm vụ húc đổ cổng chính Dinh Độc Lập, mở đường cho các đơn vị tiến vào, bắt được toàn bộ nội các Dương Văn Minh đầu hàng vô điều kiện và cắm lá cờ trên Dinh Độc Lập, báo hiệu chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng.

Phần hỏi đáp sôi nổi đã diễn ra với nhiều câu hỏi thú vị từ cán bộ, nhân viên Bệnh viện Quân y 7A.
Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại tá Tô Văn Vịnh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ cha anh đi trước, đồng thời nhấn mạnh: “Chúng ta cần trân trọng và gìn giữ những giá trị thiêng liêng của độc lập, tự do. Đặc biệt là thế hệ trẻ bệnh viện hôm nay phải nỗ lực không ngừng, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thử thách, để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, phục vụ tốt nhất cho Nhân dân như một cách tri ân và bù đắp cho những cống hiến to lớn của thế hệ đi trước.”

Cán bộ, nhân viên Bệnh viện Quân y 7A chụp ảnh lưu niệm cùng các nhân chứng lịch sử.
Hằng Ny