(QK7 Online) – Ngày 8/12, tại Hội trường Bộ Tư lệnh TPHCM, Bộ Quốc phòng trao tặng chiếc xe máy cho Họa sĩ, Anh hùng Lao động (AHLĐ) Đặng Ái Việt. Đại tá Thái Thành Đức, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu dự và chủ trì chương trình.
Đại tá Thái Thành Đức, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu và đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng Họa sĩ, AHLĐ Đặng Ái Việt.
Chương trình hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2024) và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1944 – 22/12/2024).
Trong Chương trình “Giai điệu tự hào” do Cục Tuyên huấn/ Tổng cục Chính trị và Ban Sản xuất các Chương trình giải trí VTV3/ Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp thực hiện số tháng 12/2024, với chủ đề “Đất nước lời ru” có điểm nhấn là cuộc gặp gỡ giao lưu trên sân khấu với họa sĩ, AHLĐ Đặng Ái Việt.
Đại tá Thái Thành Đức, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu chia sẻ niềm vui cùng họa sĩ, AHLĐ Đặng Ái Việt.
Các năm 2010, 2011 và 2013, họa sĩ Đặng Ái Việt đã được Trung tâm Sách kỷ lục Việt Nam và Sách kỷ lục Châu Á xác nhận là người phụ nữ đầu tiên sử dụng xe máy đi khắp 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để ký họa chân dung các Mẹ Việt Nam anh hùng.
Ngay khi biết mong muốn về một chiếc xe máy mới của họa sĩ tiếp tục đi nhiều, vẽ nhiều hơn nữa các bức chân dung Mẹ Việt Nam anh hùng, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo Cục Chính sách, Tổng cục Chính trị phối hợp với Quân khu 7 trao tặng họa sĩ Đặng Ái Việt một chiếc xe máy (hãng Honda) như ý nguyện của họa sĩ dùng làm phương tiện trên hành trình ý nghĩa này.
Đại tá Thái Thành Đức, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu phát biểu.
Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Thái Thành Đức, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu cho biết, hơn 10 năm qua, họa sĩ Đặng Ái Việt đã đi khắc mọi miền Tổ quốc vẽ hơn 3.000 bức chân dung Mẹ Việt Nam anh hùng. Ngày 14/4/2021, Chủ tịch nước ký Quyết định phong tặng Danh hiệu “Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới” đối với bà.
Đồng chí Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu mong rằng họa sĩ, Anh hùng Lao động Đặng Ái Việt luôn mạnh khỏe, tiếp sức thêm bằng chiếc xe mới để tiếp tục sáng tác nhiều tác phẩm về Mẹ Việt Nam anh hùng.
Họa sĩ, AHLĐ Đặng Ái Việt cảm động trước món quà của Bộ Quốc phòng.
Xúc động khi được trao tặng chiếc xe, họa sĩ, AHLĐ Đặng Ái Việt xem đây là “khí tài” để bà thêm năng lượng, càng nhiều cơ hội được đi và vẽ chân dung Mẹ Việt Nam anh hùng. “Với tuổi đời và trách nhiệm tuổi Đảng của mình, tôi vẫn đi thực hiện tiếp sứ mệnh vẽ chân dung. Trái tim này mãi mãi yêu Tổ quốc và làm theo điều Bác Hồ dạy – Người nghệ sĩ cũng là chiến sĩ, tác phẩm văn nghệ chính là vũ khí đấu tranh” họa sĩ bộc bạch.
Lê Tiến