(QK7 Online) - Ngày 27/4, tại khuôn viên tượng bà Huỳnh Thị Sáu (má Sáu Ngẫu), thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, Ban liên lạc truyền thống (LLTH) Trung đoàn 27 phối hợp với chính quyền thành phố Thuận An, gia đình anh Huỳnh Văn Đức tổ chức buổi họp mặt chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025); tri ân các anh hùng liệt sĩ cũng như má Sáu Ngẫu, người đã trao tấm bản đồ sự thật và chỉ dẫn cho Trung đoàn 27 trên đường tiến công vào giải phóng Sài Gòn, góp phần làm nên chiến thắng lịch sử 30/4/1975. Trung tá Trần Đình Nhâm, Trưởng Ban LLTH Trung đoàn 27 chủ trì buổi lễ.
Đại diện các ban ngành, đoàn thể địa phương tặng hoa chúc mừng Ban LLTH Trung đoàn 27.
Dự họp mặt có Thiếu tướng Thái Hồng Lĩnh, nguyên Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Công binh; Đại tá Trịnh Đình Vinh, Chủ tịch Liên chi hội chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị 1972 Thành phố Hồ Chí Minh – Đông Nam Bộ và các cựu chiến binh thuộc Trung đoàn 27 anh hùng.
Trung tá Trần Đình Nhâm, Trưởng Ban LLTH Trung đoàn 27 ôn lại trang sử hào hùng của đơn vị trong Đại thắng mùa xuân 1975, thống nhất đất nước.
50 năm về trước, vào đêm 29/4/1975, Trung đoàn 27, thuộc Sư đoàn 390 (còn gọi là Đại đoàn Đồng Bằng), Binh đoàn Quyết Thắng do Trung đoàn trưởng Nguyễn Huy Hiệu (này là Thượng tướng, Viện sĩ Nguyễn Huy Hiệu, AHLLVTND, nguyên UVTW Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng) chỉ huy. Nhiệm vụ của trung đoàn là tiến công đập tan tuyến tử thủ Bắc Sài Gòn, chiếm cầu Vĩnh Bình. Tiếp đó, sẽ đánh chiếm Bộ Tư lệnh Thiết giáp ngụy ở Gò Vấp và cùng với các cánh quân khác tấn công nhiều cứ điểm trọng yếu của địch, góp phần giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước vào trưa ngày 30/4/1975. Theo lệnh của Sư đoàn, Trung đoàn 27 phải là mũi thọc sâu vào mở cửa Lái Thiêu, đảm bảo thông đường đúng thời gian quy định.
Các đại biểu và cựu chiến binh Trung đoàn 27 tham dự họp mặt.
Thế nhưng, khó khăn lớn nhất đối với trung đoàn lúc này là chưa nắm được địch và tình hình khu vực, trong khi thời gian lại rất gấp. Đêm 29/4/1975, Trung đoàn trưởng Nguyễn Huy Hiệu cùng tổ trinh sát được đồng chí Sáu Châu huyện đội phó Lái Thiêu dẫn đường vào cơ sở cách mạng bí mật nằm trong lòng địch vùng chợ Búng. Qua khu rừng cao su đến nghĩa địa, cả nhóm phát hiện ngôi nhà cần tìm có ánh đèn le lói, tín hiệu trong nhà an toàn. Tổ trinh sát tiến vào, một bà Má từ trong nhà thận trọng, mở hé cánh cửa, anh em trinh sát phát tín hiệu: “Hồ Chí Minh”; Má đáp lại “Muôn năm” anh em vui mừng báo tin đúng là cơ sở cách mạng. Cả nhóm bước nhanh vào nhà, Má mừng như gặp được người thân đi lâu ngày trở về; khi tổ trinh sát và chỉ huy trung đoàn vào gặp Má và mở tấm bản đồ chỉ huy đặt trên bàn, Má đeo kính nheo nheo đôi mắt nhìn mãi mà không hiểu và nói không rành tấm bản đồ này. Má liền đi thẳng vào buồng, lát sau Má đưa tấm bản đồ, trải lên bàn và nói: “Đây là tấm bản đồ đô Thành Sài Gòn, chồng Má Đinh Quang Kỳ (tức tư Ca) cất giữ từ năm 1961; trên tấm bản đồ được Má thể hiện các vị trí bố trí lực lượng quân địch ở quận lỵ Lái Thiêu”. Má đánh dấu các địa chỉ và ghi rất nhiều chi tiết về tuyến phòng thủ từ Búng - Lái Thiêu theo quốc lộ (QL) 13 hướng về Sài Gòn như: Trung tâm huấn luyện Huỳnh Văn Lương, tuyến phòng thủ có công sự vững chắc và trận địa hỏa lực giã chiến tại Lái Thiêu tới cầu Vĩnh Bình vào Sài Gòn – Gia Định…
Ban LLTH Trung đoàn 27 trao quà tặng các cựu chiến binh cao tuổi.
Đại tá Trịnh Đình Vinh, Chủ tịch liên chi hội chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị 1972 Thành phố Hồ Chí Minh – Đông Nam bộ trao kỷ niệm chương cho cựu chiến binh Trung đoàn 27.
Nhờ có tấm bản đồ má Sáu trao, được Má đánh dấu chính xác các mục tiêu quân địch phòng ngự có công sự vững chắc và công sự lộ thiên đến từng chi tiết tại chi khu quận lỵ Lái Thiêu, trung tâm huấn luyện Huỳnh Văn Lương và các mục tiêu quân địch bố phòng theo QL13 về Sài Gòn, Trung đoàn 27 đã hạn chế tối đa thương vong lực lượng và phương tiện của quân ta. Đồng thời gọi bức hàng và bắt sống 2 ngàn tên địch.
Ban LLTH Trung đoàn trao thẻ hội viên cho đồng đội.
Ban LLTH Trung đoàn 27 dâng hương tri ân anh linh má Sáu Ngẫu.
Tấm bản đồ ngày đó được Trung đoàn trưởng Nguyễn Huy Hiệu giữ lại làm kỷ niệm và sau này trao tặng lại cho bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam. Đặc biệt, để ghi nhớ ơn của má, nhân dịp kỷ niệm 46 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, Ban LLTT Trung đoàn 27 đã phối hợp với địa phương và gia đình xây dựng tượng đài “Bà má tham mưu” của trung đoàn ngay tại nơi an nghỉ của má tại phường An Thạnh, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương” và rất nhiều các hoạt động khác. Hàng năm vào các ngày lễ lớn trọng đại của đất nước, các cựu chiến binh của Trung đoàn 27 anh hùng lại tề tựu về đây họp mặt để ôn lại những trang sử hào hùng, tri ân công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, và đặc biệt là má Sáu Ngẫu “Bà má tham mưu” của trung đoàn.
Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại khuôn viên tượng đài má Sáu Ngẫu.
Nhân dịp này, Ban LLTH Trung đoàn 27 đã tặng quà mừng thọ cho đồng đội, trao kỷ niệm chương chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị cũng như thẻ hội viên cho đồng đội.
Nguyễn Hoàng