Gặp chúng tôi, vợ chồng anh Binh Xà Mết, dân tộc Khme ở tổ 4, ấp Bố Lớn, xã Hòa Hội, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh kể như khoe, năm nay, thằng Binh Hia viết đơn xung phong lên đường nhập ngũ. Biết tin nó vào được bộ đội Biên phòng, vợ chồng tôi sung sướng cái bụng lắm, chị Keo Ruml, mẹ Binh Hia cũng không giấu được niềm vui, chị bộc bạch: Con vào bộ đội thì mình cũng nhớ đấy, nhưng chắc là nó cũng theo nghiệp ba, nên mình ủng hộ con thôi. Mấy hôm nay, vợ chồng mình luôn gần gũi, động viên con, trong hoàn cảnh nào cũng cố gắng xứng đáng với truyền thống yêu nước của đồng bào dân tộc Khme.
Trò chuyện với Binh Hia chúng tôi được biết, ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường THPT, Binh Hia đã mơ ước được khoác lên mình bộ quân phục màu xanh áo lính, ngôi trường Quân đội sẽ giúp em tôi luyện bản lĩnh, ý thức để vững bước trên con đường lập nghiệp sau này.
Ông Trần Văn Bé Thanh, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Ban CHQS xã Hòa Hội, huyện Châu Thành đánh giá: Việc cháu Binh Hia, đồng bào dân tộc thiểu số tình nguyện nhập ngũ khiến cấp ủy, chính quyền địa phương rất tự hào bởi tinh thần xung kích, tình nguyện sẵn sàng cống hiến tuổi trẻ cho quê hương.