
Ngày cuối tuần, hàng ngàn người dân và du khách đã tập trung đông đúc tại khu vực cầu Khánh Hội, đường Tôn Đức Thắng, bến Bạch Đằng,.. để theo dõi các phần tổng duyệt của đại lễ 30/4, đặc biệt trong đó là phần trình diễn hấp dẫn của Không quân nhân dân Việt Nam.

Từ sáng sớm, tại sân bay Biên Hòa, các biên đội trực thăng, tiêm kích Su-30MK2 và máy bay chiến đấu Yak-130 đã vào vị trí, sẵn sàng cất cánh thực hiện nhiệm vụ trong buổi tổng duyệt.

Hơn 8h sáng, 10 trực thăng bay biểu diễn thả cờ Đảng, cờ Tổ quốc đã xuất hiện trên bầu trời trung tâm TPHCM.

Từ buồng lái trực thăng, TP Hồ Chí Minh hiện ra với những tòa nhà chọc trời vươn mình giữa nền trời xanh thẳm.

Sau đó, Biên đội gồm 3 chiếc Yak-130 tập luyện ghép đội hình mũi tên tiến về Dinh Độc Lập (Quận 1).

Sau khi bay qua Dinh Độc Lập, trực thăng bay qua Quận 4, Quận 7, dọc sông Sài Gòn và bay qua Dinh Độc Lập một lần nữa.


Nội dung biên đội Su-30MK2 bay lệch phải theo đội hình bậc thang, thực hiện động tác hào lượn tách đội hình trên không, đòi hỏi phi công phải có trình độ, bản lĩnh và kỹ năng xuất sắc, hiệp đồng bay với độ chính xác gần như tuyệt đối.


Biên đội gồm 3 chiếc Yak-130 biểu diễn.



Biên đội 3 chiếc Su-30MK2 đồng loạt thả bẫy nhiệt, sau đó chia thành 3 hướng, riêng chiếc trung tâm thực hiện màn nhào lộn kết hợp thả nhiễu, tạo nên khoảnh khắc ấn tượng trên bầu trời.



Chỉ ít phút sau, biên đội Su-30MK2 tiếp tục thực hiện màn thả bẫy nhiệt đẹp mắt trên bầu trời sông Sài Gòn.

Người dân phấn khởi vẫy cờ, chào đón những chiến sĩ Không quân đang biểu diễn trên bầu trời.