(QK7 Online) - Ngày lễ trọng đại của cả dân tộc cũng chính là dịp hun đúc tình yêu Tổ quốc, một tinh thần tự tôn dân tộc, tự hào Việt Nam. Tinh thần ấy được lưu giữ qua nhiều thế hệ và càng được nhân lên, thể hiện trên khuôn mặt rạng ngời trong dịp Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam.
Hàng triệu người dân thức trắng đêm chờ đợi buổi lễ chính thức.
Hào khí Việt Nam - khúc ca như đã nói thay tinh thần của hàng triệu người dân thức trọn một đêm cho tình yêu Tổ quốc. Họ đã thắp sáng màn đêm bằng tinh thần dân tộc. Háo hức và tự hào, hai tiếng Việt Nam là động lực để vượt qua mọi mệt mỏi, chờ đợi.
Những phần lương khô nghĩa tình của cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 7 tiếp sức người dân.
Bạn Cao Trung Nam, tỉnh Vĩnh Long chia sẻ: “Tôi rất háo hức mong chờ và đến bến Bạch Đằng từ 21 giờ tối 29/4. Tôi muốn được tận mắt chứng kiến màn diễu binh diễu hành. Không khí rất đông vui, náo nhiệt. Bài hát như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng liên tục được vang lên khiến trong lòng mỗi người dân càng thêm tự hào, xúc động”.
Bạn Cao Trung Nam trò chuyện cùng các bác cựu chiến binh.
Cảm xúc vỡ òa khi các biên đội trực thăng, tiêm kích chao liệng trên bầu trời, bầu trời của hòa bình. Còn ở dưới mặt đất, tại các trục đường chính là nơi các lực lượng diễu binh, diễu hành được Nhân dân ôm trọn vòng tay. Hàng triệu ánh mắt dõi theo từng đội hình diễu binh chỉnh tề, bước chân đều tắp dưới nắng tháng Tư. Đó là khoảnh khắc thiêng liêng, là hình ảnh hùng tráng của lực lượng vũ trang trong ngày hội thống nhất đất nước.
Những cánh bay hòa bình.
Người dân ghi lại khoảnh khắc trực thăng bay trên bầu trời.
Có mặt trong khoảnh khắc lịch sử này, người trẻ được tiếp thêm lòng tự hào dân tộc. Bạn Nguyễn Thị Minh Thương (thành phố Thủ Đức) xúc động chia sẻ: “Khi chứng kiến màn diễu binh, diễu hành, pháo lễ, máy bay trực thăng tôi thấy rất hoành tráng, tôi rất tự hào về Quân đội nhân dân Việt Nam. Tự hào khi mình là người Việt Nam”.
Tiêm kích thả nhiễu.
21 phát đại bác lần lượt khai hỏa trên nền nhạc Quốc ca.
Còn với những người đã từng vào sinh ra tử như các bác cựu chiến binh không khỏi bồi hồi, nhớ lại một thời mưa bom, bão đạn và niềm hạnh phúc khi ngày thống nhất non sông. Cựu chiến binh Phan Xuân Ninh (nguyên chiến sĩ Quân đoàn 4) nhớ lại: "Ngày 30/4/1975, khi đoàn quân tiến vào giải phóng Sài Gòn chúng tôi cũng được chào đón nồng nhiệt, giống như khung cảnh ngày hôm nay. Nhớ lại bồi hồi xúc động. Qua rồi một thời mưa bom, bão đạn càng trân quý hơn giá trị của hoà bình”.
Triệu nhịp tim chung nhịp bước quân hành.
Xúc động, biết ơn và tự hào là cảm xúc chung của hàng triệu đồng bào trong ngày hội thống nhất non sông. Nửa thế kỷ trôi qua, nhưng hào khí đại thắng mùa xuân 1975 vẫn còn vẹn nguyên và được lan tỏa mãi mãi.
Bạch Thiết, Lê Tiến, Lê Trầm, Việt Thủy