(QK7 Online) - Trong buổi tổng duyệt Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025) vào sáng ngày 27/4. Hàng triệu người dân có mặt trên khắp các nẻo đường của Thành phố mang tên Bác chờ đợi nhiều giờ liền để tận mắt chứng kiến “vẻ đẹp của hoà bình”. Tình cảm quân - dân giản dị mà sâu nặng đã tạo nên một không khí ấm áp, tự hào.
Từ 2 giờ sáng hàng ngàn người dân, du khách trên khắp mọi miền Tổ quốc tập trung tại các trục đường của trung tâm Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh để cùng chờ đón, tận mắt chứng kiến những bước chân đều tăm tắp của cán bộ, chiến sĩ các khối diễu binh, diễu hành; pháo lễ chào mừng và máy bay trên bầu trời.
Người dân chờ đợi từ 2 giờ sáng, có người thức trắng cả đêm để đợi. Ảnh Lê Tiến.
Cùng bạn bè đến bến Bạch Đằng từ sớm, bạn Trần Cẩm Tú Linh (huyện Bình Chánh, TPHCM) chia sẻ: “Tôi rất háo hức mong chờ màn tổng duyệt diễn binh, diễu hành, pháo lễ. Hằng ngày đi làm trên các cung đường của Thành phố thấy các cán bộ, chiến sĩ luyện tập cho ngày đại lễ của dân tộc mà trong lòng tôi tự hào lắm”.
Bạn Trần Cẩm Tú Linh và bạn Văn Tâm Như háo hức đón chờ buổi tổng duyệt. Ảnh Lê Tiến.
Từ trên các ngã đường, người dân mang theo cờ đỏ sao vàng, những ánh mắt rạng ngời, nụ cười vui tươi… Tất cả cùng nhau tạo nên một khung cảnh chan chứa yêu thương, tình quân - dân hoà làm một. Hơn mọi lời nói, ca khúc “Như có Bác Hồ Trong ngày vui đại thắng” vang lên giữa lòng thành phố đầy tự hào.
Cờ đỏ, sao vàng không chỉ bay phấp phới trên tay mà còn in bóng trong tim của hàng triệu đồng bào. Ảnh Lê Tiến.
“Tôi rất ấn tượng và xúc động khi tận mắt chứng kiến biên đội trực thăng, tiêm kích treo cờ Tổ quốc bay lượn trên bầu trời. Tôi rất biết ơn bao anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống để có được hòa bình, độc lập hôm nay. Tuổi trẻ chúng tôi sẽ nỗ lực cố gắng hết mình, đóng góp công sức xây dựng quê hương đất nước ngày càng phát triển, xứng đáng với sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ”.
21 phát đại bác khai hỏa tạo nên thanh âm hùng tráng. Ảnh Lê Tiến.
Đúng 7 giờ sáng, Thành phố mang tên Bác rộn ràng với buổi tổng duyệt cấp Nhà nước Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. 21 phát đại bác khai hoả nối tiếp nhau, tạo nên những âm vang hùng tráng. Tiếng reo hò, hô vang đã tạo nên không khí đầy tự hào. Hòa bình thật đẹp, nhưng càng ý nghĩa hơn đối với các bác cựu chiến binh đã từng trải qua một thời mưa bom, bão đạn. Tiếng pháo, tiếng trực thăng không còn là nỗi khiếp sợ mà là thanh âm của sự phát triển phồn vinh, thịnh vượn, thanh âm thể hiện sức mạnh, sự hiện đại, chính quy của Quân đội nhân dân Việt Nam.
Biên đội trực thăng treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc bay trên bầu trời. Ảnh Lê Tiến.
Tiêm kích bay lượn trên bầu trời thể hiện sức mạnh, trình độ, khẳ năng sẵn sàng chiến đấu của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng. Ảnh Lê Tiến.
Cựu chiến binh Trần Quốc Vân (chiến sĩ Đoàn 429, tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975) chia sẻ: “Để có được hòa bình, độc lập dân tộc đã có biết bao xương máu của ông cha đã đổ xuống. Tôi còn may mắn, hạnh phúc hơn rất nhiều đồng đội khác vì thấy được hòa bình. Qua rồi một thời chiến tranh ác liệt, 50 năm từ khi nước nhà thống nhất, tôi vô cùng tự hào về sự phát triển của đất nước mình. Có được hòa bình không phải dễ nên tôi mong rằng các thế hệ trẻ tiếp tục giữ gìn, phát huy truyền thống cách mạng của quê hương”.
Những bước chân đều tăm tắp của các khối diễu binh diễu hành như những bước chân thần tốc tiến về Sài Gòn những ngày tháng Tư năm 1975. Ảnh Lê Trầm.
Các khối diễu binh, diễu hành đi trong vòng tay Nhân dân. Ảnh Lê Tiến.
Với các cán bộ, chiến sĩ tham gia diễu binh, diễu hành, hình ảnh đồng bào đứng đợi, cổ vũ hai bên đường – có khi chỉ để kịp vẫy tay, kịp trao một ánh nhìn động viên – lại chính là nguồn tiếp sức vô cùng mạnh mẽ. Mỗi bước chân đều tắp kia không chỉ là nhịp bước của kỷ luật, của rèn luyện… mà còn là nhịp bước của tình cảm, của niềm tin và tự hào dân tộc.
Bạch Thiết