Vừa là vợ chồng, vừa là đồng đội, đồng nghiệp, Thiếu tá QNCN Nguyễn Đại Bằng và Đại uý QNCN Lê Thị Vân, Y sỹ, Đại đội 24, Trung đoàn 4, Sư đoàn 5 luôn thấu hiểu và cảm thông cho nhau.

Hai vợ chồng Thiếu tá QNCN Nguyễn Đại Bằng và Đại uý QNCN Lê Thị Vân, Y sỹ, Đại đội 24, Trung đoàn 4, Sư đoàn 5.
“Nhớ lại khoảng thời gian đầu mới kết hôn, thời điểm ấy, anh Bằng phải xa gia đình nhỏ của mình để tham gia học nâng cao chuyên môn. Tôi luôn tự động viên mình phải tự vượt qua mọi khó khăn, làm chỗ dựa tinh thần vững chắc, để anh Bằng yên tâm học tập, hoàn thành lớp đào tạo. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi vợ chồng tôi cùng ngành y, cùng công tác chung một đơn vị”, chị Vân tâm sự.
Anh Bằng chia sẻ: “Tuy công việc của hai vợ chồng bận rộn, nhưng chúng tôi cũng thường xuyên dành thời gian riêng với các con, dạy các con những điều hay lẽ phải, rèn luyện cho con ý thức tự giác, tự lập. Chúng tôi không chỉ là hậu phương vững chắc cho nhau, cùng nhau chia sẻ, cảm thông và tiếp thêm sức mạnh để nuôi dưỡng tình yêu với nghề”.
Cùng chung một mái ấm gia đình, một đơn vị, có cùng nỗi vất vả, khó khăn nhưng nhờ “nửa kia” luôn cảm thông, chia sẻ, thấu hiểu và là “hậu phương” vững chắc nên vợ chồng anh Bằng, chị Vân luôn an tâm làm việc, nỗ lực phục vụ bệnh nhân và vun vén hạnh phúc gia đình.