(QK7 Online) – Tối ngày 2/5, sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, các khối diễu binh, diễu hành đã có mặt tại ga Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai lên tàu trở về đơn vị trong niềm hân hoan của đông đảo người dân. Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn.
Tiễn đoàn có Đại tá Lê Xuân Bình, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 7; Thiếu tướng Lê Ngọc Hải, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 7; Đại tá Nguyễn Như Trúc, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7; thủ trưởng các cơ quan Bộ Quốc phòng, Quân khu 7; lãnh đạo tỉnh Đồng Nai và đông đảo người dân.
Người dân có mặt rất sớm tiễn đoàn tại ga Biên Hòa.
Ngay từ chiều, tại khu vực ga Biên Hòa, đông đảo người dân đã đến tiễn các đoàn. Nhiều người dân mang theo hoa tươi, biểu ngữ, cờ Tổ quốc, tạo nên hình ảnh đẹp, xúc động. Những cái bắt tay thật chặt, ánh mắt lưu luyến và lời cảm ơn chân thành từ nhân dân đã tiếp thêm niềm tin, động lực cho cán bộ, chiến sĩ trước lúc lên tàu về đơn vị.
Phút lưu luyến tiễn cán bộ, chiến sĩ.
Trong tối ngày 2/5 các đoàn sẽ lên tàu trở về đơn vị gồm: Cơ quan Ban Tổ chức; Quân khu 1; Quân khu 2; Quân chủng Hải quân; Binh chủng Thông tin Liên lạc; Tổ bảo đảm; Quân khu 5.
Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa; Thủ trưởng Quân khu 7 trò chuyện cùng người dân. Ảnh: Hoàng Trung

Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa chào tạm biệt người dân miền Nam.
Đại tá Lê Xuân Bình, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 7; Thiếu tướng Lê Ngọc Hải, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 7 tặng hoa chúc mừng đại diện các khối diễu binh, diễu hành. Ảnh: Thành Chung.
Trong nền nhạc rộn ràng, người dân không ngừng vỗ tay, vẫy cờ và hát vang. Những cái bắt tay khích lệ, lời hỏi thăm ân cần khi cán bộ, chiến sĩ lên tàu khiến nhiều người dân và các quân nhân không khỏi xúc động. Nhiều chiến sĩ dù khệ nệ đồ đạc nhưng vẫn tươi cười, vẫy tay đáp lại thay cho lời cảm ơn chân thành. Những chiếc khăn rằn, quà lưu niệm được người dân trao tặng cho các quân nhân tuy giản dị nhưng chứa đựng tình cảm quân – dân sâu nặng.
Giữa vòng tay Nhân dân, các chiến sĩ nán lại chụp ảnh, giao lưu trước khi lên tàu.
Đoàn viên thanh niên tiễn cán bộ, chiến sĩ trước giờ tàu khởi hành.
“Đi dân nhớ, ở dân thương, cảm ơn các chiến sĩ thật nhiều, chúc các chiến sĩ mạnh khỏe, về đơn vị học tập công tác thật tốt và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Yêu vô cùng Tổ quốc Việt Nam”. Đó là nỗi niềm chung của người dân có mặt tại ga Biên Hòa.
Những cánh tay vẫy chào tạm biệt gợi bao cảm xúc trước lúc tàu khởi hành.
Thiếu tướng Lê Ngọc Hải, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 7 chúc mừng các chiến sĩ trước khi tàu khởi hành.
Các đoàn tàu chở lực lượng diễu binh, diễu hành lần lượt rời ga Biên Hòa. Trên mỗi chặng đường, người dân hai bên đường vẫn đứng vẫy chào, tạm biệt trong không khí trang trọng, thân tình. Những lá cờ đỏ sao vàng tung bay như tiếp thêm sức mạnh cho hành trình trở về đơn vị của các đoàn quân.
Nụ cười của quân nhân tạm biệt người dân qua ô cửa kính.
Tiếng động cơ xe hòa cùng nhịp quân hành rộn ràng vang vọng. Những bước chân quân hành rời miền Nam thân thương mang theo niềm tự hào, tình cảm sâu nặng của Nhân dân và lời hứa tiếp tục giữ vững phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, không ngừng rèn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Bạch Thiết