(QK7 Online) - Trời vừa hửng sáng, sân bay Biên Hòa đã bừng lên sức sống. Nhịp bước khẩn trương của những chiến đấu viên như hòa vào không khí sôi động đầu ngày. Trên bãi tập, các cán bộ, chiến sĩ lần lượt được đội ngũ quân y kiểm tra sức khỏe nghiêm ngặt, chuẩn bị sẵn sàng cho nhiệm vụ huấn luyện nhảy dù, đổ bộ đường không.

Bộ đội đặc công, trinh sát thực hành đổ bộ đường không.
Trong ánh sáng nhạt đầu ngày, những bài khởi động được triển khai nghiêm túc, kỹ lưỡng. Ôn lại động tác nhảy dù nội dung then chốt trước mỗi lần hành quân lên máy bay được các học viên đặc biệt chú trọng. Trong đợt huấn luyện này, cán bộ, chiến sĩ thuộc các đơn vị Tiểu đoàn 60, Tiểu đoàn 47 thuộc Bộ Tham mưu Quân khu và Đại đội Trinh sát Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh bước vào thực hành các nội dung trong chương trình huấn luyện hàng năm.

Kiểm tra sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ trước khi thực hành đổ bộ đường không.

Các chiến đấu viên tiến ra đường băng.
Trước khi thực hành, các giáo viên của Sư đoàn 370, Quân chủng Phòng không – Không quân cẩn trọng kiểm tra từng ba lô dù. Mỗi chi tiết, dù là nhỏ nhất, đều được soi đèn kỹ lưỡng, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao độ nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho từng chiến sĩ trước giờ xuất kích.

Đại úy Vũ Tiên Hoàng, Chính trị viên phó Tiểu đoàn 47 cho biết, những khó khăn thử thách đổ bộ đường không là thứ nhất, yếu tố tâm lý, bản lĩnh của người nhảy vì khi nhảy từ độ cao 800-100m nếu tâm lý không vững vàng ảnh hưởng điều khiển dù. Thứ hai, tùy vào sức gió mà người điều kiển dù cho phù hợp, vì vậy nếu gặp gió lớn, thay đổi hướng sẽ gặp khó khăn trong khi di chuyển. Đơn vị đã chủ động phối hợp giáo viên Sư đoàn 370 tổ chức huấn luyện cho trinh sát viên của đơn vị nắm chắc tính năng, cấu tạo, tác dụng, nguyên lý hoạt động của các loại dù. Đồng thời tổ chức huấn luyện tất cả nội dung bổ trợ mặt đất như kỹ thuật rời cửa máy bay, tiếp đất, điều kiển dù, xử trí các tình huống trên không. Sau đó kiểm tra đạt yêu cầu mới được phép nhảy dù.
Trực thăng cất cánh trong ánh bình minh.
Khi ánh mặt trời đầu tiên vừa ló rạng nơi đường băng Biên Hòa, không khí huấn luyện trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Khoảnh khắc rời máy bay là thời điểm quan trọng, đòi hỏi chiến sĩ phải thực hiện động tác dứt khoát, chính xác tuyệt đối vừa đảm bảo an toàn cho bản thân, vừa tránh ảnh hưởng đến người nhảy sau. Trên không, mỗi chiến đấu viên, trinh sát viên thao tác hoàn toàn độc lập, tập trung cao độ, bản lĩnh và kỹ năng cá nhân để kiểm soát độ cao, hướng bay và tiếp đất an toàn.
"Đây là ngày đầu tiên em nhảy cảm thấy rất là hồi hợp nhưng mà em đã vượt qua nhờ sự động viên các anh, các thầy và hòa thành tốt nhiệm vụ hôm nay" Thiếu úy QNCN, Nguyễn Tường Lam, Đại đội Trinh sát, Bộ Tư lệnh TPHCM bộc bạch.

Giáo viên theo dõi và hướng dẫn liên tục dưới mặt đất.
Cùng với đó, nội dung huấn luyện đổ bộ bằng dây treo chuyên dụng từ trực thăng và triển khai đội hình chiến đấu dưới mặt đất cũng đòi hỏi kỹ thuật cao và sự phối hợp nhuần nhuyễn giữa các lực lượng.
Thiếu tá QNCN, Nguyễn Thanh Hùng, Tiểu đoàn 60 nhấn mạnh, để thực hiện tốt nội dung, cái khó khăn nhất là phải có lực tay rất là khỏe, kết hợp lực chân. Tại đơn vị, các thầy đã cho huấn luyện bài tập bổ trợ đu dây từ nhà cao tầng làm quen độ cao, rèn luyện lực tay lực chân.

Thực hành đổ treo.
Đợt huấn luyện đổ bộ đường không giúp cho chiến đấu viên, trinh sát viên của đơn vị nâng cao trình độ kỹ thuật, bản lĩnh, ý chí quyết tâm chiến đấu; chịu đựng khó khăn, nguy hiểm, xử lý tốt các tình huống xảy ra; nâng cao trình độ chỉ huy, hiệp đồng, khả năng cơ động, triển khai lực lượng trước và sau khi đổ bộ đường không, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Lê Tiến