(QK7 Online) - Nhân dịp kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2025), Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 7 do Đại tá Lê Xuân Bình, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu làm trưởng đoàn đã đến viếng, dâng hương tại đền Long Khốt (xã Thái Bình Trung, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An). Tham gia cùng đoàn có thủ trưởng các cơ quan Quân khu, lãnh đạo UBND, HĐND và cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Long An.
Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu dự lễ kỷ niệm tại Di tích lịch sử Đồn Long Khốt.
Trong không khí trang nghiêm và xúc động, Đại tá Lê Xuân Bình cùng đoàn đại biểu đã thành kính dâng hương, dâng hoa trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh và hơn 7000 cán bộ, chiến sĩ đã chiến đấu, anh dũng hy sinh tại chiến trường Long Khốt trong các cuộc kháng chiến và bảo vệ Tổ quốc. Những nén hương thơm như thay lời tri ân gửi đến những người con ưu tú của dân tộc, những người đã ngã xuống để bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng nơi biên cương Tổ quốc.
Đại tá Lê Xuân Binh, Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng Quân khu thắp hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ.
Tại buổi lễ, ông Nguyễn Anh Việt, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Vĩnh Hưng phát biểu ôn lại thân thế, cuộc đời và sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Chủ tịch Hồ Chí Minh; những cống hiến vĩ đại của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam, với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế; đồng thời đây cũng là dịp để nhớ và sống lại không khí của một thời chiến đấu vẻ vang của quân và dân ta tại chiến trường Long Khốt anh hùng.
Ông Nguyễn Anh Việt, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Vĩnh Hưng phát biểu ôn lại truyền thống.
Bộ Tư lệnh Quân khu 7 phối hợp với chính quyền địa phương tặng quà mẹ VNAH và Anh hùng LLVT Nhân dân.
Dịp này, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức trao tặng phần quà cho mẹ Việt Nam anh hùng Trương Thị Chiếm, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Nguyễn Văn Minh và Ban liên lạc cựu chiến binh Trung đoàn 174. Chuyến thăm và tri ân tại Đền Long Khốt không chỉ là hoạt động chính trị xã hội mang ý nghĩa sâu sắc của Bộ Tư lệnh Quân khu 7, mà còn khẳng định sự gắn bó máu thịt giữa quân và dân, giữa truyền thống và hiện tại, tiếp tục thắp sáng ngọn lửa yêu nước và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” trong thời đại mới.
Việt Thủy