“Bén duyên” với tình báo
Trong căn nhà nhỏ tại Phường 8, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, bà Mỹ Nhung năm nay đã 93 tuổi hồi nhớ lại những tháng ngày hoạt động cách mạng sôi nổi, hào hùng của mình và các đồng đội trong cụm tình báo H63 năm xưa.

Nhiệm vụ ban đầu được tổ chức giao là làm giao liên, chèo xuồng đưa cán bộ qua sông, từ đó bà “bén duyên” với công việc tình báo. Nhờ sự tháo vát và duyên dáng, cô gái Mỹ Nhung được giao nhiệm vụ chuyển tài liệu mật về chiến khu. Sau đó, do đặc thù nhiệm vụ, cấp trên yêu cầu Mỹ Nhung phải tìm cách lọt vào cơ quan đầu não của địch và làm việc ngay trong lòng địch. Với khả năng tiếng Anh lưu loát, bà Tám Thảo xin được vào làm thông dịch trong một cơ quan Hải quân Mỹ. Ở đó, Tám Thảo lần lượt giúp việc, thông dịch cho các đời trưởng phòng, cố vấn tình báo Mỹ. Tranh thủ những thuận lợi, bà tiếp cận tài liệu cung cấp cho kháng chiến.
Bà Tám Thảo tâm sự: Trong những trường hợp không thể mang tài liệu về nhà, tôi phải nghĩ cách “sao chép” nội dung vào “bộ nhớ” là đầu của mình. Đối với tài liệu tiếng Việt mình dịch sang tiếng Anh và tài liệu tiếng Anh dịch sang tiếng Việt. Mình cứ làm đi làm lại nhiều lần cho nhớ kỹ. Cách làm này rất hiệu quả, nhớ lâu, nhớ chính xác nhưng cũng có lần khiến tôi gặp rắc rối, suýt bị phát hiện. Trong thời gian này, để giữ mình, che mắt địch, bà Tám Thảo luôn giữ cái đầu tỉnh táo, khéo léo, cơ trí trong từng tình huống, bởi quanh bà là các mật thám, CIA lão luyện của Mỹ.

Cách mà nữ tình báo Tám Thảo dùng để tạo vỏ bọc qua mặt hàng loạt mật thám, CIA Mỹ trong suốt thời gian dài chính là thái độ thân thiện, khéo léo, tạo niềm tin với mọi người xung quanh. Theo bà Tám Thảo, làm tình báo điều quan trọng nhất là phải tạo được vỏ bọc thật kín đáo. Để làm điều đó, bằng nhiều cách, bà đã hoàn thiện cho mình vỏ bọc một tiểu thư con nhà giàu, làm việc cho cơ quan thuộc bộ máy quân sự của Mỹ ở Sài Gòn. “Mình làm việc ngay trong lòng địch, sơ hở một chút là chết liền, thế nên nguyên tắc đầu tiên của tôi là phải sống thật, nếu không “sống thật” thì mình sẽ “chết thật”, nữ tình báo cho hay.

Bà Tám Thảo cho rằng, đối với máy kiểm tra nói dối, đó chỉ là phương pháp cân não, kiểm tra tâm lý, chứ chẳng có máy móc nào đo được bản lĩnh của con người. Trong lúc trả lời các câu hỏi phải thật bình tĩnh, chỉ cần mình hồi hộp, lo lắng là chiếc máy sẽ cho kết quả khác liền nên mình cũng cần có cái “đầu lạnh”, sự bình tĩnh, tự tin.
Một trong những chiến công xuất sắc của bà Tám Thảo là vận chuyển 24 cuốn phim tài liệu quan trọng từ nội thành giao về chiến khu, giúp ta nắm được ý đồ, biện pháp thực hiện chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” cũng như kế hoạch phối hợp của Mỹ với ngụy quyền đàn áp cách mạng miền Nam. Chiến công lớn hơn nữa là bà Tám Thảo đã lấy được sơ đồ, bố trí lực lượng, tài liệu đánh giá của Mỹ, ngụy về trận tấn công vào Sài Gòn - Gia Định, góp phần quan trọng vào việc hoạch định chiến lược cho cuộc chiến đi đến thắng lợi cuối cùng của ta.
