(QK7 Online) - Tối ngày 29/4, tại Nhà hát Quân đội khu vực phía Nam, Quân khu 7 tổ chức chương trình nghệ thuật “Rừng vọng” chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025). Chương trình đã tái hiện một cách xúc động và hào hùng chặng đường lịch sử vẻ vang của dân tộc, đặc biệt là vai trò to lớn của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Từ những ngày đầu kháng chiến gian khổ đến công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay, hình ảnh người lính luôn sáng ngời phẩm chất cách mạng, gắn bó máu thịt với Nhân dân.
Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu dự chương trình.
Trung tướng Trần Hoài Trung, nguyên Chính ủy Quân khu; Thiếu tướng Lê Xuân Thế, Phó Tư lệnh Quân khu (từ phải sang trái) dự chương trình. Ảnh: Hằng Ny.

Thiếu tướng Hoàng Đình Chung, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu (bìa phải) dự chương trình.
Dự chương trình nghệ thuật có Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu; Trung tướng Trần Hoài Trung, nguyên Chính ủy Quân khu; Thiếu tướng Lê Xuân Thế, Phó Tư lệnh Quân khu; Thiếu tướng Hoàng Đình Chung, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu; Thiếu tướng Nguyễn Đức Thịnh, Chủ tịch Hội nhạc sĩ Việt Nam; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị Quân khu.
"Rừng vọng" - Khúc tráng ca về người lính
Chương trình nghệ thuật với thời lượng 90 phút, kết cấu gồm 3 chương, 17 tiết mục ca múa nhạc kết hợp phim, đồ họa sân khấu minh họa sinh động; mỗi chương là một bản hùng ca về người lính và tình quân dân thắm thiết.
Chương 1 "Rừng vọng" đưa khán giả trở về những năm tháng kháng chiến đầy gian khổ nhưng cũng vô cùng oanh liệt. Từ "Rừng thiêng" tái hiện hình ảnh rừng núi che chở, đùm bọc chiến sĩ cách mạng, đến "Quốc tế ca" vang vọng khí thế đấu tranh, khắc họa sâu sắc tinh thần bất khuất, kiên cường của quân và dân ta trong đoàn kết đấu tranh xóa bỏ giai cấp bóc lột, giai cấp tư sản. "Sắt son" và tốp ca "Nhạc rừng" tiếp tục khắc họa hình ảnh người lính lạc quan, yêu đời, luôn giữ vững niềm tin vào thắng lợi cuối cùng, kiên cường. Ca cổ "Bài ca địa đạo" là lời tri ân sâu sắc đến những người Mẹ Việt Nam anh hùng, những người mẹ đã đào hầm, nuôi giấu cán bộ, chiến sĩ, góp phần làm nên chiến thắng lịch sử hào hùng của dân tộc. Chương 1 khép lại với "Tiến quân ca" hùng tráng, bùng nổ tinh thần yêu nước, khẳng định sức mạnh đoàn kết của toàn dân tộc trong cuộc kháng chiến trường kỳ.
Tái hiện đầy xúc động tình mẫu tử thiêng liêng.
Đến với chương 2 "Thống nhất", tái hiện không khí hân hoan, xúc động của ngày non sông Việt Nam thu về một mối, thể hiện niềm vui chiến thắng, xúc động của Nhân dân ngày Nam Bắc sum họp qua phần trình diễn của tốp ca múa "Mùa xuân trên Thành phố Hồ Chí Minh". Tốp ca "Những thiên thần thành phố" góp phần ngợi ca hình ảnh những nữ du kích, biệt động Sài Gòn thông minh, quả cảm.
“Rừng che bộ đội, rừng vây quân thù” đùm bọc chiến sĩ cách mạng.
Chương 3 "Tiếp bước" là lời khẳng định về sự tiếp nối truyền thống anh hùng của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Quân khu 7 trong thời kỳ mới. Song ca "Đêm trên chốt" khắc họa hình ảnh người lính canh gác nơi biên cương Tổ quốc, luôn quả cảm và có tinh thần bất khuất trước kẻ thù rắp tâm diệt chủng, là bức tranh sống động về tình yêu nước, sự hy sinh thầm lặng, khát vọng hòa bình nơi tuyến đầu biên cương.
Ý chí quyết tâm đánh bại quân xâm lược của người chiến sĩ Việt Nam.
Chương trình khép lại với phần trình diễn "Biên giới mùa xuân" và Liên khúc "Tiếp bước - Quân khu 7 khúc quân hành", thể hiện niềm tự hào của LLVT Quân khu 7 về truyền thống anh hùng và ý chí quyết tâm xây dựng Quân đội Nhân dân Việt Nam chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; thể hiện lời hứa thiêng liêng trong việc tiếp nối và phát huy những giá trị vẻ vang, truyền thống anh hùng trong thời kỳ đổi mới.
Tình quân dân thắm thiết - “Sợi chỉ đỏ” xuyên suốt chương trình
Xuyên suốt chương trình nghệ thuật "Rừng vọng", tình quân dân thắm thiết được thể hiện một cách sâu sắc và xúc động. Từ hình ảnh người mẹ già tiễn con lên đường nhập ngũ, đến hình ảnh người dân đùm bọc, che chở bộ đội trong chiến tranh, và hình ảnh các cán bộ, chiến sĩ Quân đội giúp người dân chống dịch, khắc phục hậu quả thiên tai trong thời bình, tình quân dân luôn là “sợi chỉ đỏ” xuyên suốt, tạo nên sức mạnh to lớn của dân tộc.
Tái hiện thành công tình quân dân thắm thiết trong cuộc chiến chống Covid-19.
Các tác phẩm nghệ thuật như ca cổ "Mẹ", song ca cổ "Bài ca địa đạo", múa "Khoảng cách yêu thương", đơn ca "Biên giới mùa xuân"... đã thành công khắc họa tình cảm cao đẹp này. Từng lời ca, tiếng hát, điệu múa đều nhẹ nhàng chạm đến trái tim của khán giả, gợi lên niềm xúc động, tự hào về truyền thống đoàn kết quân dân ta.
Liên khúc "Tiếp bước - Quân khu 7 khúc quân hành" thể hiện niềm tự hào của LLVT Quân khu 7 về truyền thống anh hùng và ý chí quyết tâm xây dựng Quân đội Nhân dân Việt Nam chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
Hạ sĩ Lư Quang Thuận, Lữ đoàn 77 chia sẻ "Tôi cảm thấy vô cùng vinh dự khi được tham dự chương trình. Trong số nhiều tiết mục, tôi đặc biệt ấn tượng tiết mục ca cổ "Mẹ" đã khắc họa hình ảnh người mẹ già mong mỏi chờ con trở về từ chiến trường khốc liệt và sự hy sinh anh dũng của các anh hùng, chiến sĩ. Điều đó khiến tôi nhớ nhà vì bản thân đang thực hiện nghĩa vụ quân sự, nhưng điều đó không khiến tôi chùn bước, mà càng tạo động lực để tôi vươn lên và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao ở đơn vị".
Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu, Cục Chính trị Quân khu chúc mừng chương trình nghệ thuật "Rừng vọng" thành công rực rỡ. Ảnh: Hằng Ny.
Với kết cấu chặt chẽ, cùng với những tiết mục nghệ thuật đặc sắc, giàu cảm xúc, "Rừng vọng" đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả. Đây không chỉ là chương trình nghệ thuật mà còn là lời tri ân sâu sắc của thế hệ hôm nay đối với những hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh đi trước. Hơn thế nữa, chương trình là lời khẳng định của LLVT Quân khu 7 về ý chí quyết tâm tiếp nối truyền thống anh hùng, gắn bó máu thịt với Nhân dân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Thiên Nhi