(QK7 Online) - Ngày 28/4, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025).
Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai; Trung tướng Phạm Trường Sơn, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thiếu tướng Đặng Văn Lẫm, Phó Tư lệnh Quân khu 7.
Lãnh đạo Trung ương, Quân khu 7, tỉnh Đồng Nai dự lễ.
Trình bày diễn văn tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Vũ Hồng Văn cho biết, kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước là dịp để Đảng bộ, chính quyền, quân và dân trong tỉnh nhìn lại mốc son chói lọi trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam; tiếp tục khẳng định tầm vóc, ý nghĩa lịch sử và giá trị thời đại của đại thắng mùa Xuân 1975 mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.
Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng.
Cách đây nửa thế kỷ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam, quân và dân ta đã làm nên Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, kết thúc bằng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975. Khoảnh khắc thiêng liêng lá cờ cách mạng tung bay trên tòa nhà dinh Độc Lập ngày 30/4/1975 đánh dấu sự sụp đổ hoàn toàn chính quyền Sài Gòn và ghi nhận sự toàn thắng của cách mạng Việt Nam, mở ra kỷ nguyên mới của đất nước, kỷ nguyên độc lập thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, cả nước cùng đi lên chủ nghĩa xã hội.
Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức tặng quà Anh hùng Lao động Lê Văn Kiểm.
Trong hành trình giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, quân và dân Đồng Nai cùng cả nước làm nên nhiều chiến thắng quan trọng; điển hình là Chiến dịch Xuân Lộc (từ ngày 9 đến 21/4/1975) - nơi địch coi là “cánh cửa thép” quyết phải giữ với nhiều lực lượng tinh nhuệ, bố trí nhiều công sự kiên cố.
Sau 12 ngày đêm chiến đấu gay go, quyết liệt, với tinh thần dũng cảm, kiên cường, quân dân ta đã đập tan “cánh cửa thép” phía Đông Sài Gòn; tạo đà cho đại quân ta tiến về giải phóng Sài Gòn, sào huyệt cuối cùng của kẻ thù, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Lân (thứ 2 từ phải qua) và các nhân chứng từng tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh giao lưu trong buổi lễ.
Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, tỉnh Đồng Nai phải đối mặt với muôn vàn khó khăn trong khắc phục hậu quả chiến tranh, ổn định đời sống Nhân dân và khôi phục, phát triển sản xuất. Với quyết tâm chính trị cao, sự đoàn kết của toàn Đảng bộ tỉnh qua các thời kỳ và sự đồng lòng ủng hộ của các tầng lớp Nhân dân, Đồng Nai đã vượt qua khó khăn, khẳng định vị thế là tỉnh động lực tăng trưởng quan trọng ở khu vực phía Nam và có sự đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của đất nước.
Các cựu chiến binh dự lễ.
Đến nay, Đồng Nai đã trở thành trung tâm công nghiệp, dịch vụ, là đầu mối giao thương quan trọng, có tốc độ tăng trưởng thuộc tốp đầu cả nước. Công tác chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công, người có hoàn cảnh khó khăn được tỉnh quan tâm, thực hiện thường xuyên và hiệu quả.
Tại buổi lễ, các đại biểu đã có buổi giao lưu với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Lân; cựu chiến binh Nguyễn Ngọc Ánh đã tham gia cùng đơn vị đánh trận Trảng Bom và cựu chiến binh Đào Bá Lượng, Đội trưởng Đội Biệt động Long Khánh.
Tiết mục văn nghệ tại buổi lễ.
Đại diện thế hệ trẻ Đồng Nai, Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Minh Kiên khẳng định, chiến thắng 30/4 không chỉ là dấu son chói lọi trong lịch sử dân tộc mà còn là đỉnh cao của nghệ thuật quân sự Việt Nam, thể hiện sự chiến đấu bền bỉ, vượt qua bao khó khăn, thử thách, của ý chí “không có gì quý hơn độc lập, tự do!” mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định bằng cả trái tim và lý tưởng sống của Người. Đây là thắng lợi của lòng yêu nước nồng nàn, của tinh thần quật cường, sẵn sàng hy sinh tất cả để giành lại nền độc lập thiêng liêng của dân tộc.
“Tuổi trẻ hôm nay sẽ luôn khắc ghi rằng, độc lập, tự do không phải tự nhiên mà có, mà được đánh đổi bằng máu và nước mắt của bao thế hệ đi trước. Lịch sử sẽ không bao giờ bị lãng quên. Những hy sinh, mất mát, những gian khổ của một thời chiến tranh vẫn là lời nhắc nhở đầy sâu sắc để chúng tôi sống có trách nhiệm hơn với hiện tại và khát vọng nhiều hơn với tương lai. Biến lòng biết ơn, sự tri ân thành hành động thiết thực, để mỗi người trẻ hôm nay tiếp tục viết tiếp trang sử hào hùng bằng sự cống hiến, bằng tri thức và bằng cả trái tim yêu nước nồng nàn” - Bí thư Tỉnh Đoàn Nguyễn Minh Kiên nhấn mạnh.
Nguyệt Hà