

Nhiều người dân mang theo đồ ăn lúc rạng sáng.

Bình minh trên trận địa pháo lễ tại bến Bạch Đằng.

Người dân chờ đón màn bắn pháo lễ.

Đàn bồ câu bay lượn trên bầu trời, vút qua trận địa pháo, những thời khắc yên bình.

Đúng 7h, pháo lễ bắt đầu khai hỏa rền vang.

Càng về trưa, cái nóng oi ả càng trở nên gay gắt, nhưng không ngừng thu hút dòng người đổ về đường Tôn Đức Thắng, tạo nên một không khí nhộn nhịp và sôi động.

Sự cố về sức khỏe của người dân, đội quân y lập tức có mặt, nhanh chóng xử lý tình huống, đảm bảo an toàn và sức khỏe cho mọi người trong tình huống khẩn cấp.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cùng người dân háo hức chào đón các khối diễu binh, diễu hành.

Bạn Mỹ Duyên, Mỹ Dung và bạn bè chờ đợi tại đường Tôn Đức Thắng từ 2h sáng.

Bạn Ngọc Hà và Xuân Luyến rạng rỡ.

Bạn Như Vọng, sinh năm 2000 đã đợi ở ngã tư đường Tôn Đức Thắng và Nguyễn Huệ từ 3h sáng.

Xe Chỉ huy, xe Tổ Quân kỳ toàn quân tại ngã tư đường Tôn Đức Thắng.

Trung tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.


Người dân chào đón Khối sĩ quan đại diện năm cánh quân.

Khối chiến sĩ giải phóng quân.


Người dân chào đón cán bộ, chiến sĩ.