Đến thăm đảo, đoàn đại biểu TPHCM và Quân chủng Hải quân đã gửi tặng quân và dân Song Tử Tây quà tặng trị giá trên 622 triệu đồng gồm: xe tải, thiết bị lọc nước, tivi, dàn karaoke, lương thực thực phẩm, thuốc men...Tại đây, chúng tôi đã gặp các gia đình và các cháu nhỏ như cháu Đoàn Phúc Vi Sa, con của gia đình chị Phạm Thị Bích Liên, Nguyễn Hoài Bảo Yên, con chị Nguyễn Thị Thanh Thoảng... Những gia đình này, vượt lên những vất vả trong cuộc sống mưu sinh giữa biển khơi, họ đang từng ngày từng giờ cùng những chiến sĩ ở đây giữ đất, bám đảo, để khẳng định chủ quyền biển đảo của đất nước.
Chị Nguyễn Thị Ngọc Trang, đã ra đảo sinh sống từ nhiều năm nay xúc động bày tỏ: “Được đoàn đến thăm đảo, nhân dân trên đảo rất vui mừng. Mừng hơn nữa là đoàn mang quà cho các gia đình và các cháu nhỏ. Trân trọng cảm ơn Đoàn thành phố Hồ Chí Minh, thủ trưởng Quân chủng Hải quân đến thăm đảo và thăm nhân dân chúng tôi”.
Song Tử Tây hiện đã xây dựng xong âu tàu với sức chứa hàng trăm tàu cá công suất lớn. Đây là bến đậu, là địa chỉ an toàn cho ngư dân các tỉnh duyên hải khai thác hải sản. Hệ thống trường học, trụ sở UBND xã, nhà ở của nhân dân và bộ đội trên đảo được xây dựng khang trang, sạch đẹp. Quân và dân trên đảo đã đầu tư hàng chục ngàn ngày công để tu sửa, san lấp mặt bằng, trồng cây xây dựng cảnh quan môi trường. Cuộc sống vật chất, tinh thần của quân và dân trên đảo hôm nay đang từng bước được cải thiện. 100% hộ dân và các đầu mối đơn vị bộ đội được trang bị ti vi. Các phân đội chiến đấu được trang bị hệ thống Karaoke kỹ thuật số hiện đại đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí của cán bộ, chiến sĩ. Trạm thu phát tín hiệu vệ tinh của Đài Truyền hình Việt Nam đã giúp cho quân và dân trên đảo cập nhật kịp thời những thông tin thời sự trong nước và thế giới, qua đó nâng cao nhận thức, niềm tin, trách nhiệm với sự nghiệp xây dựng Tổ quốc và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo.
Trong phòng thư viện có phòng đọc sách, báo với hơn 4.000 đầu sách và trên 30 đầu báo, tạp chí các loại, 1 tủ sách pháp luật… Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trên đảo diễn ra sôi nổi cổ vũ tinh thần cho cán bộ chiến sĩ yên tâm với nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, đập tan mọi âm mưu phá hoại của kẻ địch.
Báo cáo với đoàn đại biểu TPHCM, đại diện đảo Song Tử Tây cho biết, trong năm 2017 và quý 1-2018, trạm xá trên đảo đã khám, chữa bệnh cho gần 500 lượt ngư dân, trong đó cấp cứu 33 ca, phẫu thuật 11 ca tại trạm xá của đảo, cứu hộ cứu nạn 2 tàu cá, cứu sống 44 trường hợp gặp nạn trên biển. Các công trình trên đảo cũng đã đón nhận hàng trăm lượt tàu thuyền vào trú bão, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho ngư dân.
Phát biểu tại buổi gặp gỡ quân và dân đảo Song Tử Tây, đồng chí Nguyễn Thị Quyết Tâm nhấn mạnh: “Hôm nay, có mặt tại đảo Song Tử Tây là mảnh đất thiêng liêng của Tổ quốc, là nơi mà đồng chí, đồng đội và đồng bào của mình đang sống, chiến đấu, là cảm xúc không thể nói nên lời của chúng tôi. Thật cảm động khi được nhìn thấy tấm lòng thủy chung của cán bộ, chiến sĩ nơi đây đối với đất nước, với Đảng và nhân dân. Những hình ảnh đó ở nơi xa xôi nhưng lại thật gần. Cảm ơn các đồng chí đã nỗ lực hết sức mình để nhân dân, đất liền được bình yên xây dựng đất nước, dù còn nhiều khó khăn và gian khó…”. Đồng chí Nguyễn Thị Quyết Tâm khẳng định, TPHCM nguyện góp phần cùng Quân đội, Hải quân xây dựng hậu phương vững chắc, giữ gìn biên cương của Tổ quốc.
Khi màn đêm xuống, nhìn từ xa, đảo Song Tử Tây như một thành phố lung linh, huyền diệu tràn đầy sức sống giữa biển nước bao la Trường Sa. Chia tay Song Tử Tây, chia tay những người lính đảo, cảm nhận về các anh đó là tinh thần lạc quan, vững vàng; tinh thần rèn luyện, tính kỷ luật nghiêm minh; sẵn sàng chiến đấu trong bất kỳ tình huống nào để bảo vệ từng tấc đất quê hương.Có đến nơi đây mới càng thấy trân quí những cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm vượt qua gian khó, hiểm nguy để bảo vệ chủ quyền, giữ gìn từng tấc đất biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Chuyến thăm Song Tử Tây - hòn đảo tiền tiêu của Tổ quốc, diễn ra trong thời gian ngắn ngủi, nhưng đã để lại trong lòng mỗi thành viên trong đoàn công tác thật nhiều cảm xúc. Thương lắm, Song Tử Tây!
(Còn tiếp)