Thiếu tá QNCN, điều dưỡng Huỳnh Long Kiến Bình - Tổ trưởng Tổ Quân y cơ động tại xã Xuân Thới Sơn tâm sự: Hàng ngày, tôi nhận rất nhiều cuộc điện thoại đến từ người dân và đồng đội trong Tổ để giải quyết các tình huống phát sinh. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, có lúc chúng tôi bị ngất xỉu vì sốc nhiệt, nhiều đồng chí bệnh, thậm chí mắc Covid-19 nhưng khi khỏi bệnh lại tiếp tục chống dịch”. Điều dưỡng Huỳnh Long Kiến Bình còn chứng kiến nhiều tình huống oái ăm như khiêng bệnh nhân 120kg trên đoạn đường hơn 100m ra xe cấp cứu mà quân y đi chỉ có một mình và lái xe, người nhà đều lớn tuổi, loay hoay đưa bệnh nhân ra tới xe, mệt muốn đứt hơi. Hay có khi nửa đêm, điện thoại báo bệnh nhân khó thở, Tổ quân y chạy tới nhà, hỏi bệnh nhân tại sao khó thở, ông chồng quay qua nói “Em và bả mới đánh nhau, bả mới khó thở đó anh”.
Làm nhiệm vụ tại Tổ Quân y cơ động xã Xuân Thới Sơn, Thượng úy QNCN - điều dưỡng Nguyễn Huy Nam không dấu được sự xúc động khi trong thời gian cao điểm dịch, có những người dân tử vong chỉ sau vài ngày nhiễm Covid-19, nhiều em nhỏ sáng thức dậy phải mồ côi cha, mẹ … Có những việc lần đầu tiên các anh phải làm trong đời làm nghề y của mình, đó là nhiều lần phải mở nắp quan tài để lấy mẫu test Covid-19 cho người chết.
Tổ quân y của Thượng úy QNCN - bác sỹ Lê Tấn Phát tại xã Đông Thạnh phải gồng mình trước cường độ làm việc liên tục, căng thẳng. Lúc mới về nhận nhiệm vụ, thấy người dân là F0 khỏi bệnh ra đường không chịu thực hiện 5K, nhất là đeo khẩu trang, anh em trong Tổ kiên trì vận động. Tại các khu lấy mẫu xét nghiệm, lượng người đến quá đông, một số người dân không tuân thủ khoảng cách trong xếp hàng, nguy cơ lây chéo rất lớn, các anh phải liên tục tuyên truyền ý thức thực hiện 5K.
Với tinh thần “Chống dịch như chống giặc”, nhiều đồng chí trong Tổ Quân y phải nỗ lực khắc phục khó khăn về hoàn cảnh gia đình như cả 2 vợ chồng có còn nhỏ nhưng cùng công tác tại bệnh viện, có đồng chí vừa hoàn thành nhiệm vụ tại Bệnh viện Dã chiến truyền nhiễm số 5 nhưng xung phong tham gia đợt này… họ đã phải gửi lại con nhỏ ở nhà cho ông bà, người thân chăm sóc, lên đường hỗ trợ địa phương phòng, chống dịch.
Xuân mới Nhâm Dần 2022 đã về với bao hy vọng và niềm tin. Khi mọi nhà quây quần sum họp cùng chào đón năm mới, thì ở nhiều địa phương, các y, bác sĩ, cán bộ, chiến sĩ vẫn đang nỗ lực thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19. Những câu chuyện xúc động của các y, bác sĩ trong Tổ quân y cơ động của Bệnh viện Quân y 7B khiến mọi người hiểu rõ hơn tính chất khó khăn, phức tạp của cuộc chiến với đại dịch Covid-19, đồng thời thêm cảm phục tấm gương những người thầy thuốc Quân y hết lòng vì người bệnh, vì Nhân dân. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, phải đối mặt với nguy cơ lây nhiễm cao, cùng nhiều khó khăn, vất vả nhưng các y, bác sĩ luôn nêu cao trách nhiệm, hết mình vì nhiệm vụ với tinh thần "sức khỏe, tính mạng người dân là trước hết, trên hết". Sự cống hiến, hy sinh thầm lặng của lực lượng Quân y làm tỏa sáng phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ, giúp các địa phương khống chế, đẩy lùi dịch bệnh, thích nghi với trạng thái bình thường mới.
Chính ủy Bệnh viện Quân y 7B