(QK7 Online) - Ngày 21/1, Bộ Tham mưu Quân khu 7 tổ chức Hội thi Nét đẹp quân nhân năm 2021. Đại tá Phạm Văn Thuận, Bí thư Đảng ủy Bộ Tham mưu, Phó Tham mưu trưởng Quân khu đến dự khai mạc hội thi.
Đại tá Phạm Văn Thuận, Phó Tham mưu trưởng Quân khu khai mạc hội thi.
Tham gia hội thi có 7 đội gồm: đội liên quân và 6 đội thuộc 6 Tiểu đoàn (Tiểu đoàn Vệ binh 180, Tiểu đoàn Phòng hóa 38, Tiểu đoàn Đặc công 60, Tiểu đoàn Pháo binh 10, Tiểu đoàn Trinh sát 47 và Tiểu đoàn tác chiến điện tử). Các đội sẽ trải qua 4 phần thi: Kiến thức; Tiểu phẩm; Hát, múa, trang phục tự chọn và phần Trang phục sáng tạo.
Phần thi kiến thức
Ở phần thi kiến thức mở màn cho hội thi, các đội đều trả lời lưu loát những câu hỏi về truyền thống vẻ vang của Quân đội, Quân khu và truyền thống của Bộ Tham mưu.
Tiểu phẩm "Giấc mơ không êm ả".
Hoạt cảnh "Giữ trọn lời thề".
Ở phần thi tiểu phẩm, với tài biên đạo, sự diễn xuất của các diễn viên nghiệp dư, sự tinh thông chọn chủ đề tuyên truyền rất thời sự, bên cạnh các tiểu phẩm về công tác rèn luyện chính qui, chấp hành nghiêm kỷ luật, các đội còn đưa vào tiểu phẩm những sự kiện nóng và có giá trị tuyên truyền rất cao như: ảnh hưởng giữa lợi và hại của mạng xã hội; công tác phòng, chống dịch Covid-19, những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và thành quả trong công tác phòng, chống dịch hay công tác sẵn sàng chiến đấu của LLVT Quân khu bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.
Đa sắc màu trong tác phẩm "Tuổi trẻ sắt son niềm tin với Đảng".
Vẻ đẹp người lính qua những bộ trang phục sáng tạo.
Tới phần thi hát, múa, trang phục tự chọn thì Hội thi lại chuyển qua một cảm xúc mới, các đội chơi lại mang đến cho khán giả những tiết mục đặc sắc, niềm tự hào về con người Việt Nam qua các tác phẩm như: Việt Nam ngàn năm gấm hoa, Việt Nam ngày mới, Việt Nam ơi Mùa Xuân đến rồi, bài ca Hồ Chí Minh hay như sự trung thành với Đảng qua tác phẩm: Hát, múa Giữ trọn lời thề, tuổi trẻ sắt son niềm tin với Đảng chào mừng kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Bên cạnh đó là vẻ đẹp theo từng trang phục của những chiến sĩ Vệ binh, đặc công, trinh sát.
Phần thi khiến khán giả hào hứng nhất chính là trang phục sáng tạo. Với những vật liệu đơn giản như giấy, báo, phế liệu hay lá cây, nhưng bằng sự tài hoa của những người chiến sĩ thì những vật dụng đó đã biến hóa thành những trang phục thời trang hết sức đặc sắc.
Đại tá Quách Văn Hồng Ái, Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tham mưu trao giải cho các đội
Kết thúc hội thi, Ban tổ chức trao giải nhất cho Tiểu đoàn Đặc công 60, giải nhì cho đội Liên quân và 2 giải ba cho Tiểu đoàn 180 và Tiểu đoàn Trinh sát 47.
Bá Phúc