Trong suốt chặng đường lịch sử dựng nước và giữ nước, người phụ nữ Việt Nam đã có rất nhiều đóng góp vào công cuộc xây dựng, bảo tồn và phát huy những phẩm chất đạo đức tốt đẹp của dân tộc ta. Và ngày nay, phẩm chất của người phụ nữ Việt Nam hiện đại được gói gọn trong 4 chữ: “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”.
Nhân kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20-10-1930 /20-10-2017); 67 năm Báo Quân đội nhân dân ra số báo đầu tiên (20-10-1950 /20-10-2017), tôn vinh những đóng góp của phụ nữ Việt Nam với gia đình và xã hội, tối 20-10 tại Hà Nội, Đài Tiếng nói Việt Nam, Báo Quân đội nhân dân, Báo Công Thương cùng các cơ quan, đơn vị đã tổ chức Chương trình nghệ thuật “Đất nước lời ru”.
Đồng hành và góp phần tạo nên thành công của chương trình, có sự góp sức thiết thực của nhiều tập thể, cá nhân, gồm Nhà tài trợ: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MB); Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (AGRIBANK); Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Thành phố (Cityland); Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ MB (Ageas Life).
Liên khúc múa hát gồm 3 ca khúc: “Xinh tươi Việt Nam”– sáng tác Nguyễn Hồng Thuận; “Cô nuôi dạy trẻ” – sáng tác Nguyễn Văn Tý và “Mẹ Việt Nam anh hùng” – sáng tác An Thuyên với phần biểu diễn của các nghệ sĩ đến từ Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội đã mở màn chương trình nghệ thuật “Đất nước lời ru”.
Được truyền hình trực tiếp trên kênh Truyền hình VOV – Đài Tiếng nói Việt Nam, chương trình tái hiện hình ảnh người phụ nữ với những phẩm chất tuyệt vời: Chịu thương, chịu khó, chung thủy, đảm đang, gan dạ, anh hùng, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh ngay cả tương lai của chính mình. Những người phụ nữ ấy, chúng ta có thể nhận ra, có thể thấy ở bất kỳ đâu đó trên đất nước này; họ cũng có thể là những người mẹ, người vợ, người chị, người em ở ngay cạnh chúng ta.
Theo Ban tổ chức, trong những ngày vừa qua, mưa lũ đã gây thiệt hại nhiều nơi trên cả nước khiến hàng trăm người chết và mất tích, hàng ngàn ngôi nhà ngập chìm trong nước, cuộc sống của nhiều gia đình lâm vào cảnh khó khăn. Đã có những câu chuyện cảm động về sự hy sinh, về tình người trong bão lũ và có những phụ nữ không được hưởng niềm vui trọn vẹn trong ngày 20-10 mà đang phải gồng mình chống chọi với những khó khăn, mất mát; nhưng họ xứng đáng nhận được sự sẻ chia và yêu thương từ tất cả chúng ta.
Đồng chí Hà Đăng (thứ hai bên trái sang) và đồng chí Hoàng Thị Ái Nhiên (thứ hai từ phải sang) tặng hoa đại diện Tập đoàn Lộc Trời và Công ty Vissan. Đồng chí Nguyễn Hữu Quý, Tổng Biên tập Báo Công Thương (ngoài cùng bên phải) và Đại tá Hà Mạnh Tường, Phó tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân lên tiếp nhận quà ủng hộ.
Với tinh thần đó, Ban tổ chức chương trình “Đất nước lời ru” quyết định trao 1 tỷ 340 triệu đồng, ủng hộ đồng bào 10 tỉnh miền Bắc và Bắc Trung bộ vừa bị thiên tai, gồm: Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Quảng Ninh, Hà Nội, Hòa Bình, Sơn La, Yên Bái. Trong đó 1 tỷ 200 triệu đồng là món quà của tập thể cán bộ, công nhân viên Tập đoàn Lộc Trời và 140 triệu đồng là quà của Công ty TNHH MTV Việt Nam Kỹ nghệ súc sản (VISSAN) thông qua Ban tổ chức chương trình muốn gửi tặng bà con. Ngay sau chương trình này, Ban tổ chức cùng Tập đoàn Lộc Trời sẽ tiến hành trao số quà nói trên đến tận tay các gia đình bị ảnh hưởng do thiên tai những ngày qua.
Phẩm chất ấy dường như là một bản tính sẵn có trong mỗi người phụ nữ. Ở mọi thời đại, trong mọi hoàn cảnh, người phụ nữ Việt Nam vẫn luôn chịu thương chịu khó, tần tảo sớm hôm. Trong họ luôn có một tấm lòng yêu thương nhân ái, một tình yêu lao động hăng say, chấp nhận mọi khó khăn, sẵn sàng vượt lên trên sự lo toan cho gia đình để mang niềm vui, niềm hạnh phúc đến với mọi người. Họ có thể là người thợ quét vôi, là cô gái đi làm tín dụng, là cô thôn nữ trên cánh đồng lúa chín… Họ là những người phụ nữ với “Những đôi bàn tay khéo léo/đã thêu sắc hoa vào nền non nước Việt Nam”; hay đơn giản như hình ảnh người vợ của mình được cụ Tú Xương phác họa qua những vần thơ “Quanh năm buôn bán ở mom sông/Nuôi đủ năm con với một chồng”…
Trải qua chiều dài lịch sử, tinh thần đấu tranh chống giặc ngoại xâm của người phụ nữ Việt Nam đã được ghi nhận như một truyền thống quý báu của dân tộc: “Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh”. Lịch sử sẽ còn mãi mãi khắc ghi hình ảnh chói ngời của “Đội quân tóc dài” phụ nữ miền Nam hay vừa trực tiếp cầm súng chiến đấu vừa sẵn sàng phục vụ chiến đấu, góp phần lập nên những chiến công vẻ vang của phụ nữ miền Bắc. Họ là những nữ chiến sĩ bất khuất trong ngục tù; những bà mẹ đào hầm bảo vệ cán bộ, cất giấu thương binh; những đội nữ dân quân bắn rơi máy bay phản lực, bắn cháy tàu chiến của địch; những nữ thanh niên xung phong “sống bám cầu bám đường, chết kiên cường dũng cảm”, nhiều chị đã hy sinh oanh liệt giữa tuổi thanh xuân.
NSƯT Minh Phương và tốp múa Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội với bài hát "Đất nước lời ru".
Với vai trò người vợ, người mẹ, hàng triệu phụ nữ đã vượt qua mọi hy sinh gian khổ, chăm lo việc gia đình, dạy dỗ các con trưởng thành, tận tình chăm sóc cha mẹ già và vẹn nghĩa thủy chung, động viên chồng con ra trận, trở thành nguồn động viên, cổ vũ to lớn, tiếp thêm sức mạnh cho người chiến sĩ vững tay súng nơi chiến trường. Họ là những con người:
Vừa hiền, vừa dịu lại vừa tươi
Mà lúc xông pha mạnh tuyệt vời
Đánh giặc, lo nhà, xây dựng nước
Đảm đang lừng lẫy bốn phương trời.
Hình ảnh những con người tuyệt vời này được thể hiện ở phần 2 của chương trình với chủ đề “Phụ nữ Việt Nam-Anh hùng bất khuất”, qua các tác phẩm nghệ thuật: “Những cô gái Đồng bằng Sông Cửu Long” - sáng tác Huỳnh Thơ; “Chào em cô gái Lam Hồng” - sáng tác Ánh Dương; “Nổi lửa lên em”- sáng tác Huy Du; “Tấm áo chiến sĩ mẹ vá năm xưa”- sáng tác Nguyễn Văn Tý; “Đất nước lời ru” - sáng tác Văn Thành Nho qua sự thể hiện của NSND Trung Đức, NSƯT Hồng Hạnh, NSƯT Minh Phương và các nghệ sĩ nhà hát Ca múa nhạc Quân đội.
Tiếp nối truyền thống “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang” của các thế hệ phụ nữ Việt Nam đi trước, con cháu Bà Trưng, Bà Triệu hôm nay đã và đang viết tiếp những trang sử hào hùng của phụ nữ Việt Nam, phấn đấu rèn luyện các phẩm chất “tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”, đóng góp tích cực, trách nhiệm, nhiệt huyết vào thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.
Trong cuộc sống, đã xuất hiện nhiều những tấm gương phụ nữ tiêu biểu về sự tận tụy, sự hy sinh, vượt mọi gian khó, ra sức rèn luyện, học tập, công tác trên các lĩnh vực, chăm lo gia đình, nuôi dạy con cái, góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh.
Thiếu tướng Phạm Văn Huấn, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Quân đội nhân dân cùng các đại biểu trao học bổng tặng 10 em học sinh, sinh viên nữ tiêu biểu vượt khó vươn lên trong học tập.
Với ý nghĩa tôn vinh những người phụ nữ, trong chương trình, Ban tổ chức cũng đã quyết định trao 40 suất quà, tặng 40 phụ nữ tiêu biểu, đại diện cho hàng trăm phụ nữ của các đơn vị: Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, Bộ Công Thương, Đài Tiếng nói Việt Nam; và trao 10 suất học bổng tặng 10 em học sinh, sinh viên tiêu biểu vượt khó vươn lên trong học tập.
Hiến đời mình cho những chiến công, về với đời thường, người phụ nữ Việt Nam thật khiêm nhường, dung dị, đảm đang gánh vác việc gia đình, dịu dàng chăm chút chồng con với một tình yêu chung thủy. Có lẽ, câu nói “Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm” dường như đều đã quá quen thuộc với xã hội Việt Nam ta từ xưa đến nay; nó khẳng định rõ vai trò quan trọng của người phụ nữ Việt Nam trong việc xây dựng một nền tảng gia đình bền vững.
Nguồn: qdnd.vn