(QK7 Online) - Đối với cán bộ, chiến sĩ, nhân viên quân bưu, Tiểu đoàn 40, Lữ đoàn 23, hằng ngày phải bảo đảm giao, nhận công văn, tài liệu đến nơi an toàn, đúng quy định với phương châm “giao đúng nơi, nhận đúng người” và thực hiện nghiêm các quy định an toàn khi tham gia giao thông.
4 giờ sáng mỗi ngày, tại Trạm Quân bưu 8NE-1, Tiểu đoàn 40, căn phòng nhỏ đã chứa đầy những bao đựng công văn, tài liệu, sổ sách, các chiến sĩ đang tất bật phân loại, đóng gói công văn, tài liệu, bưu phẩm. Tìm hiểu chúng tôi được biết, công việc thường ngày của các anh là tiếp nhận và gửi công văn tới các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Quân khu 7.
4 giờ sáng mỗi ngày, những người lính quân bưu tất bật tiếp nhận, đóng gói công văn, tài liệu
Trong những con hẻm nhỏ, cung đường ngắn, phương tiện vận chuyển chủ yếu là xe đạp. Xã hội ngày càng phát triển, xe đạp cũng dần vắng bóng trên các con phố tấp nập, nhưng với chiến sĩ Trần Duy Khôi, “ngựa sắt” vẫn là người bạn, là phương tiện hữu dụng, góp phần giúp anh hoàn thành tốt nhiệm vụ mỗi ngày.
Chiến sĩ Trần Duy Khôi chia sẻ: “Theo quy định trong quân đội, chiến sĩ tại ngũ không được chạy xe gắn máy, hơn nữa, đi xe đạp còn rèn luyện sức khỏe, sự dẻo dai. Mỗi ngày tôi đạp xe khoảng 15kilomet, đi trên đường thì bản thân chấp hành nghiêm Luật Giao thông, quan sát trước sau để bảo đảm an toàn. Những ngày nắng như đổ lửa, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, hay những hôm bất chợt trời mưa, chẳng thà để ướt người chứ không để ướt tài liệu”. Khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ, người lính trẻ luôn hãnh diện, tự hào với công việc của mình.
Chiến sĩ Trần Duy Khôi vận chuyển công văn, tài liệu bằng xe đạp
Mọi công văn, tài liệu đến nơi an toàn, đúng quy định với phương châm “Giao đúng nơi, nhận đúng người”
Đối với những công văn, tài liệu đi các huyện xa trung tâm thành phố thì vận chuyển bằng xe máy, còn ở các tỉnh thì vận chuyển bằng ô tô. Để đảm bảo an toàn cho mỗi chuyến đi, trước, trong và sau khi thực hiện nhiệm vụ, chỉ huy đơn vị đều tiến hành kiểm tra tình trạng xe, kịp thời khắc phục những hỏng hóc. Đồng thời tổ chức các buổi tuyên truyền, phổ biến Luật Giao thông đường bộ thông qua các buổi hội họp, hội thi, biển bảng, pano áp pích.
Chỉ huy đơn vị kiểm tra tình trạng kỹ thuật xe ô tô trước khi lên đường thực hiện nhiệm vụ
Đại úy Nguyễn Hoàng Giang, Đại đội trưởng Đại đội 3, Tiểu đoàn 40 cho biết: “Đơn vị thường xuyên cập nhật, thống kê tình trạng giao thông ở trong khu vực cũng như toàn quốc làm dẫn chứng để có lời cảnh báo cho cán bộ, chiến sĩ nâng cao tinh thần cảnh giác trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Đơn vị tổ chức kiểm tra kỹ lưỡng, cẩn thận về hệ số an toàn cũng như các phương án dự phòng xử lý các tình huống trong khi thực hiện nhiệm vụ của xe. Nhờ vậy, trong những năm qua đơn vị đảm bảo an toàn tuyệt đối 100% trong các phương tiện thực hiện nhiệm vụ”.
Vào những ngày cao điểm, những chiến sĩ quân bưu Tiểu đoàn 40, Lữ đoàn 23 phải tiếp nhận, chuyển phát cả chục kg công văn, tài liệu, thư từ. Trong các loại công văn, tài liệu có nhiều loại “hỏa tốc”, “mật”, “tối mật”…, vì vậy yêu cầu đặt ra đối với mỗi chiến sĩ quân bưu phải luôn cẩn trọng, phân loại khoa học, không để xảy ra nhầm lẫn, sai sót dù là nhỏ nhất; mặt khác phải nhớ chính xác các mật ngữ, tên các hòm thư, thuộc lòng địa chỉ các cơ quan, đơn vị để bảo đảm chuyển phát an toàn, đầy đủ, nhanh chóng, kịp thời, phục vụ thông tin, chỉ huy thông suốt.
Đại úy QNCN Nguyễn Văn Chánh, Đại đội 3, Tiểu đoàn 40 đã có 18 năm gắn bó với công tác quân bưu. Anh cho biết: “Trong suốt thời gian qua, tôi đã vận chuyển hơn 320.000 kilomet an toàn. Mỗi chặng đường đi là một kỷ niệm đẹp trong cuộc đời làm Quân bưu của những người lính như chúng tôi”.
18 năm gắn bó với công tác quân bưu, Đại úy QNCN Nguyễn Văn Chánh đã vận chuyển hơn 320.000 kilomet an toàn
Trao đổi với Thiếu tá Nguyễn Văn Linh, Phó Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 40, Lữ đoàn 23, anh cho biết: “Mỗi ngày, Trạm quân bưu 8NE-1 của Tiểu đoàn 40 đảm bảo tiếp nhận hàng trăm công văn, tài liệu chuyển đi 9 tỉnh, thành phố trên địa bàn Quân khu 7. Tổng quãng đường hơn 2.000 kilomet. Mỗi năm vận chuyển từ 2.000 - 3.000 chuyến, trên 1 triệu kilomet, khối lượng hàng chục tấn. Dù thời tiết khắc nghiệt, đường sá xa xôi, nhưng bước chân của những người chiến sĩ quân bưu Tiểu đoàn 40 luôn bảo đảm mọi công văn, tài liệu đến nơi đúng thời gian, bí mật, an toàn”.
Bất kể ngày hay đêm, nắng hay mưa, những người lính quân bưu luôn sẵn sàng lên đường thực hiện nhiệm vụ
Thử thách trong công việc đã tạo cho những người lính quân bưu Tiểu đoàn 40, Lữ đoàn 23, Quân khu 7 tính tỉ mỉ, nhanh nhẹn, nghiêm túc. Nhận thức được trách nhiệm và ý nghĩa công việc, các anh thêm tự hào khi được làm người lính quân bưu.
Bạch Thiết